1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sợ mình lãnh cảm!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi diemxuahic, 25/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diemxuahic

    diemxuahic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em sợ mình lãnh cảm!

    Chẳng biết phải gặp bao nhiêu người không phải của mình để

    có thể gặp được người của mình.

    Chẳng biết cánh cửa hạnh phúc này đóng lại thì có cánh cửa

    hạnh phúc nào khác mở ra không.

    Em thấy buồn lắm các bác ạ.

    Được diemxuahic sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 25/05/2007
  2. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    thiếu thốn tình cảm hoàn toàn # lãnh cảm
    mà bồ là jai hay gái nhể
  3. diemxuahic

    diemxuahic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta đã quen với tình trạng thiếu thốn
    thì lãnh cảm sẽ là tình trạng tiếp theo mà.
  4. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Cậu có biết lãnh cảm là gì ko?Là ko hề có ham muốn ********,đó là vấn đề sinh lý xuất phát từ tâm lý,chứ ko phải là vấn đề tâm lý đơn thuần như cậu đang gặp phải.
    Vấn đề của cậu có lẽ do 1 số trục trặc trong cuộc sống,cũng có thể gi chính bản thân cậu tự cảm giác như thế.Cậu hãy cố gắn vượt qua,nếu ko thể thì nên đến gặp các bác sỹ tâm lý để tư vấn.Nếu không,khi vấn đề của cậu nghiêm trọng hơn sẽ dẫn đến trầm cảm và sẽ rất khó chữa trị và phục hồi các vấn đề tâm lý bình thường cho cậu.Chúc cậu sớm vượt qua khó khăn này
  5. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    thế này thì sao bạn không kiếm lấy tình cảm nhỉ
    hay là bạn khó tính, cầu toàn quá chăng
  6. Rogueman

    Rogueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đấy vấn đề nó ở cái chỗ bôi vàng vàng ấy. Em uống nhiều thuốc quá, giờ đâm nó nhờn thuốc. Thấy thuốc nào cũng như nhau.
    Rồi không hiểu món sau có khá hơn món trước không.
    Liệu phân tích thế đúng ko em nhỉ?
    Giờ phải cắt cho em 1 toa thuốc đặc trị, chuyên biệt thì mới khỏi bệnh được
  7. diemxuahic

    diemxuahic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đấy vấn đề nó ở cái chỗ bôi vàng vàng ấy. Em uống nhiều thuốc quá, giờ đâm nó nhờn thuốc. Thấy thuốc nào cũng như nhau.
    Rồi không hiểu món sau có khá hơn món trước không.
    Liệu phân tích thế đúng ko em nhỉ?
    Giờ phải cắt cho em 1 toa thuốc đặc trị, chuyên biệt thì mới khỏi bệnh được
    ------------------------
    Em đâu có uống nhiều thuốc. Mà em cũng chẳng thích uống thuốc. Mối tình đầu của em đã qua lâu rồi nhưng ít ra đấy là kỷ niệm đẹp. 2,3 người tiếp theo các bác ạ buồn lắm. Chỉ cần mấy hôm là họ thể hiện nọ thể hiện kia rồi......em vừa thấy sợ, vừa thấy ghê, vừa thấy ko an toàn. Thế thì làm sao mà yêu được
    Em ko biết mình thuộc kiểu người gì. Nhưng chính tình trạng này mà em sợ chắc em chẳng yêu được ai nữa.
  8. Rogueman

    Rogueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế để anh giới thiệu cho, càng nhiều cơ hội để mà lựa chọn. Chứ giờ còn trẻ, không yêu thì uổng nhỉ.
    Mà có khi em không đợi người ta đến với em nữa, thấy anh nào hay hay em cầm dao phay em chặt luôn. Cưa với kéo làm gì cho mệt
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Đi tu đi bác ạ
    Đời là bể khổ
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Còn một số việc giang dở nợ đời, làm xong tớ cũng lên núi, tim chỗ thanh tịnh sống đời phù dù...

Chia sẻ trang này