1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sợ mình lãnh cảm!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi diemxuahic, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @diemxuahic: tui nghĩ bạn nên đi thỉnh giáo mấy bà chị bên topic "Áp lực lấy chồng". Mấy bà ý chắc sẽ có ý kiến hay ho đấy
    @ot_to: chứ ký hay
  2. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
  3. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
  4. vomosu

    vomosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lạy chúa. Bạn thật dũng cảm khi thừa nhận mình bị lãnh cảm.
    Mình giỏi cách chữa trị món này lắm, rất nhanh khỏi.
    Liên hệ với mình nhé
  5. vomosu

    vomosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lạy chúa. Bạn thật dũng cảm khi thừa nhận mình bị lãnh cảm.
    Mình giỏi cách chữa trị món này lắm, rất nhanh khỏi.
    Liên hệ với mình nhé
  6. diemxuahic

    diemxuahic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  7. diemxuahic

    diemxuahic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  8. diemxuahic

    diemxuahic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Một sáng thứ hai mệt mỏi. Chẳng hiểu tại sao nữa đã tự hứa với mình là sẽ cố gắng phấn đấu vậy mà bây giờ ngồi đây lại cảm thấy chán nản vô cùng.
    Không biết mong muốn thực sự của mình là gì nữa. Mọi thứ mơ hồ quá.
    Không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải cố gắng như thế nào. Mong muốn có một ai đó chỉ đường dẫn dắt. Rằng em phải đi trên con đường này, phải vượt qua những khó khăn này, có khi thế lại dễ dàng?.
  9. diemxuahic

    diemxuahic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Một sáng thứ hai mệt mỏi. Chẳng hiểu tại sao nữa đã tự hứa với mình là sẽ cố gắng phấn đấu vậy mà bây giờ ngồi đây lại cảm thấy chán nản vô cùng.
    Không biết mong muốn thực sự của mình là gì nữa. Mọi thứ mơ hồ quá.
    Không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải cố gắng như thế nào. Mong muốn có một ai đó chỉ đường dẫn dắt. Rằng em phải đi trên con đường này, phải vượt qua những khó khăn này, có khi thế lại dễ dàng?.
  10. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    nếu mà dễ như thế thì ...
    tối đi uống nước không, tớ mời

Chia sẻ trang này