1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em sợ mình lãnh cảm!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi diemxuahic, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diemxuahic

    diemxuahic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  2. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    ặc, mời thế mà không đi hả bạn?
    đi núi non sông hồ cho thoải mái
    lại vui ngay ý mà
  3. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    ặc, mời thế mà không đi hả bạn?
    đi núi non sông hồ cho thoải mái
    lại vui ngay ý mà
  4. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    chắc cái cánh cửa đóng lại ấy chưa phải là hạnh phúc đâu, chứ làm gì có nhiều cánh cửa hạnh phúc thế hả em? có 1 cái đã may lắm rồi.
    Thôi nếu em không tham tiền (cho lắm) thì tìm 1 anh tinh tế tình cảm là được đấy, còn không, theo anh chắc là chỉ còn cách....bỏ phí một số thứ thôi.
  5. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    chắc cái cánh cửa đóng lại ấy chưa phải là hạnh phúc đâu, chứ làm gì có nhiều cánh cửa hạnh phúc thế hả em? có 1 cái đã may lắm rồi.
    Thôi nếu em không tham tiền (cho lắm) thì tìm 1 anh tinh tế tình cảm là được đấy, còn không, theo anh chắc là chỉ còn cách....bỏ phí một số thứ thôi.
  6. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là bạn đang buồn vì một lý do nào đó, có thể mới tan vỡ một cuộc tình ( hehe, đoán mò tí) chứ không bị lãnh cảm đâu ( bệnh này là nguy hiểm lắm nhé).
    Bạn cứ mở lòng ra đi, yêu anh nào đó, lại thấy vui ngay mà.
    À quên, phải vui vẻ nhé, thì " các anh " mới yêu, chứ mặt mày buồn bã, lại bị lãnh cảm, hé hé, thì các anh sợ lắm, chạy hết...
  7. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là bạn đang buồn vì một lý do nào đó, có thể mới tan vỡ một cuộc tình ( hehe, đoán mò tí) chứ không bị lãnh cảm đâu ( bệnh này là nguy hiểm lắm nhé).
    Bạn cứ mở lòng ra đi, yêu anh nào đó, lại thấy vui ngay mà.
    À quên, phải vui vẻ nhé, thì " các anh " mới yêu, chứ mặt mày buồn bã, lại bị lãnh cảm, hé hé, thì các anh sợ lắm, chạy hết...
  8. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều, thay đổi nhiều ... đến một lúc nào đấy rồi sẽ cảm thấy mình chẳng còn biết thế nào là tình yêu, chỉ đơn giản là một thói quen, cứ thế cứ thế ... người này đi, người kia đến, quanh quẩn mãi ... quen với sự ngộ nhận, rồi đến khi giật mình nhìn lại ... mình vô cảm !
  9. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều, thay đổi nhiều ... đến một lúc nào đấy rồi sẽ cảm thấy mình chẳng còn biết thế nào là tình yêu, chỉ đơn giản là một thói quen, cứ thế cứ thế ... người này đi, người kia đến, quanh quẩn mãi ... quen với sự ngộ nhận, rồi đến khi giật mình nhìn lại ... mình vô cảm !
  10. diemxuahic

    diemxuahic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Giật mình nhìn lại ... mình vô cảm !
    Có lẽ là thế thật. Chưa phải là lãnh cảm, chỉ cần vô cảm đã thấy mình mệt mỏi lắm rồi.
    Chẳng biết trách ai và cũng ko nỡ trách bản thân mình. Kể ra thì cũng hơi buồn ...và ...cười,,,,,,nhưng tớ lãng mạn một cách đáng thương. Thường xuyên đi một mình dạo phố. Lang thang, phóng xe nhanh cho mát,....cho đỡ nhìn thấy thiên hạ ....và cho đỡ buồn.
    Ai ra đường thấy một cô gái đi một mình...thì có lẽ là tớ cũng nên.
    Được diemxuahic sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 30/05/2007

Chia sẻ trang này