1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em sợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi L_hoangphihong88, 29/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ như bạn này và đang nhìn vào thực tế cuộc sống để vươn lên.
    Đã sợ, đã mơ hồ và thất bại....
    Nhưng có sao đâu, trên con đường thành công có biết bao nhiêu lần thất bại cơ mà.
    Luôn tự động viên và suy nghĩ rằng, luôn là chính mình và dũng cảm xỏa bỏ để biết vươn lên!
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hii cảm ơn mọi người, giờ mình hết sợ rồi ^^.
    BÀi này đc post nên trong lúc nghĩ bâng quơ vẩn vơ thôi, hii
    uh điều đó cũng bình thường thôi ,trong đời ai mà chẳng phải trải qua, có người còn trải qua vài lần nhỉ, đúng không??/
    thôi bây giờ chuyển sang sợ các khác đáng sợ hơn ..
  3. findaway

    findaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Anh à
    Em đang sợ đây này.
    Em sợ mỗi khi nhận được tin nhắn hay điện thoại của anh, sợ phải gặp anh, vì như thế sẽ làm trái tim em thổn thức. Em biết em đang "rung rinh" nhưng em lại không dám đón nhận tình cảm của anh. Em sợ cái gì đến nhanh rồi sẽ đi nhanh, sợ những lời nói ngọt ngào, nói được mà không làm được, và hơn cả em sợ những lúc em buồn vì chuyện tình cảm. Em cũng chưa hiểu hết anh nhưng em không muốn hiểu thêm về anh. Em sợ lý trí của em, giờ đây nó mạnh hơn cảm xúc, vì em đã sống vì cảm xúc nhiều và cảm xúc khiến em quên đi mất nhiều điều. Em tiêu cực nhỉ, chỉ nhìn vào mặt xấu. Nhưng nỗi sợ của em lớn quá, em không thể bước qua. Và em sợ làm anh buồn ... Vậy mà em đã làm thế.
    Chuyện đã thế thì cứ để thế ... Em lại AQ mất rồi. Em xin lỗi...
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JrRC3K0BaK

Chia sẻ trang này