1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em stress vì bé lười ăn quá mọi người ơi

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi igaga, 17/11/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. igaga

    igaga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    53
    Tình hình là khoảng 2 tháng nay bé nhà em tự nhiên lười ăn hẳn. Cứ đút cháo vào miệng là lè lưỡi nhổ ra, có hôm thì ngậm cho cháo vữa ra chảy nước lòng thòng thế mà vẫn ko chịu nuốt. Cho con ăn xong 1 bát cháo mà nhiều khi mất cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Em ức chế quá, có lúc sôi tiết lên ko làm chủ được mình lại hò hét, quát tháo, mắng mỏ con. Cũng vì thế mà em rất sợ đến các bữa ăn của con. Em lo lắng quá. Có mẹ nào từng rơi vào hoàn cảnh như em không? Giúp em với ạ! Cứ tình trạng này kéo dài chắc em stress, khủng hoảng tinh thần mất.

    P/s: Chị đồng nghiệp ở công ty bảo em mua nước yến sào dành cho bé ăn dặm để cho con uống thử sẽ kích thích ăn, nhưng em chưa dùng loại này bao giờ nên cũng đang băn khoăn không biết thế nào. Có mẹ nào sử dụng phương pháp này chưa ạ?

    Em cảm ơn!
  2. nhathodang

    nhathodang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2015
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    21
    Bạn thử đổi món cho con xem, đôi khi cứ ăn mãi 1 món con chán đấy
  3. rangsuabebong

    rangsuabebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    20
    Bống nhà mình hồi 14 tháng cũng có 1 giai đoạn như thế. Cũng mất tầm 15-20 hôm gì đấy, cả nhà làm trò đủ cách mà cũng ko ăn thua. Đến khi mình mệt mỏi quá cứ để kệ, ăn đc thì ăn ko thì thôi thì tự nhiên con lại trở lại ăn uống bình thường. Mẹ nó cũng đừng stress mà quát tháo con quá, tội nghiệp con lại ảnh hưởng tinh thần bé sau này.
  4. nhathodang

    nhathodang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2015
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    21
    Mình cũng thuộc thành phần mẹ sề 4 mắt đây. Nhưng bé nhìn mẹ quen rồi hay sao chẳng bao giờ đòi nghịch kính cả. hj hj
  5. huyhacoi

    huyhacoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    cận bao nhiêu rồi mà mổ?
  6. igaga

    igaga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    53
    Cám ơn b nhé. Thấy nhiều người cũng khuyên mình nên đến Việt Nga hoặc Sài Gòn. NHưng mình thì vẫn thiên về mắt Trung ương hơn. Cảm giác vào bv TW nó cứ ytam thế nào í. Vì dù sao nó cũng là bv Nhà nc.
    --- Gộp bài viết: 18/11/2015, Bài cũ từ: 18/11/2015 ---
    Mình mắt trái loạn, mắt phải cận 6,5 đi ốp rồi b à! 

Chia sẻ trang này