1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em tập xem phim, mong mọi người giúp đỡ...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Favercode, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    1-Bộ ba trả thù của Park Chan Wook gồm có : Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy và Sympathy For Lady Vengeance.
    Theo ý kiến của chủ quan và nhiều người thì ''''Oldboy'''' là hay nhất trong số này. Không hiểu sao mình thấy hơi thất vọng với ''''Sympathy For Lady Vengeance'''' (Quý bà trả thù). Mình thích ''''Mr Vengeance'''' hơn ''''Lady Vengeance'''' trong khi phần đông lại có ý kiến ngược lại.
    Thực ra film của Park Chan Wook không phải film nào cũng hay. Ngay cả J.S.A. cũng không hấp dẫn mình lắm! Nếu bạn nói về các đạo diễn thì mình thích Bong Jun Ho hơn là Park. Lão này từ xưa đến giờ mới chỉ đạo diễn đúng ba film là Barking Dogs Never Bite (2001), Memories Of Murder (2003) và The Host cho năm 2006 này và cả 3 đều là các bộ film rất đáng xem.
    2-Film hành động Hàn ngoài Shiri, Duelist hay 2009:Lost Memories thì xem thêm ''''Musa'''', ''''Fighter In The Wind'''' và ''''Once upon a time in high school'''' thôi. Nhưng nhìn chung film hành động Hàn Quốc không hấp dẫn là bao. Mà cũng xin chú ý là đồng chí nào khuyên bạn xem ''''Shadowless Sword'''' - Vô Ảnh Kiếm thì téng cho chú đấy một phát nhé
    3-Dòng thứ ba là dòng film lấy nước mắt khán giả thì mình nghĩ nên chia làm hai dạng. Một dạng là dành cho teen, hay được chiếu ngoài rạp. Dạng này từ xưa đến giờ mình chẳng khoái lắm - đem đến cho dân chúng Việt Nam cái nhìn sai lệch về điện ảnh Hàn Quốc. Dạng này recommend ''''Lovers Concerto'''', ''''Sad Movie'''', ''''All About Love và ''''Daisy'''' gần đây cho dù film đấy hơi mang hơi hướng Hồng Kông của Andrew Lau mất rồi. Hết!
    Dạng thứ hai cũng là dạng lấy nước mắt của khán giả nhưng đó là những câu chuyện tình hoàn toàn đứng đắn đặt trong nhiều hoàn cảnh éo le khác nhau hoặc đem đến cho người xem nhiều suy nghĩ khác nhau. Có thể kể đến cho bạn cả tá film như ''''You Are My Sunshine'''', ''''Oasis'''', ''''Peppermint Candy'''', ''''Failan'''' , ''''A Moment To Remember'''', ''''One Fine Spring Day'''', ''''Christmas In August'''' hoặc một bộ film mà bị giới phê bình điện ảnh Việt Nam chỉ trích rất ghê thời gian vừa qua là ''''April Snow''''
    Có một vài film đứng giữa ranh giới của hai làn film này như là ''''Il Mare'''' cũng khá ấn tượng - người Mĩ sẽ remake xong tháng 6 này.
    4-Về Kim Ki Duk. Trước hết phải nói, ở Hàn Quốc Kim Ki Duk chẳng là cái thá gì cả. Xin lỗi phải nói thẳng như vậy bởi người Hàn Quốc hoàn toàn thờ ơ với lão này. Nhưng cũng thật hài hước là khi ra nước ngoài thì ông lại được tung hô tới tận mây xanh. Phim của Kim Ki Duk theo mình chia làm 2 chặng. Từ năm 1997 tới năm 2002, Kim chủ yếu làm các film hardcore, phản ánh những gì chân thực, khắc nghiệt đến tàn bạo nhất của cuộc sống. Có thể kể ra đây một film mà nhiều người biết tới là ''''The Isle''''. Tuy nhiên một trong những bộ film ám ảnh tôi lâu nhất của Kim lại là ''''Address Unknown'''' kể về cuộc sống và những con người ở một làng Hàn Quốc gần một doanh trại đóng quân của quân Mỹ. Film cuối cùng của thời kì này chính là ''''Bad Guy'''' và ''''The Coast Guard''''. Ở hai film này, Kim đã thêm thắt vào đó khá nhiều chi tiết mà theo tôi phải dùng đúng hai từ là ''''thần bí'''' để lôi cuốn và khơi gợi trí tưởng tượng của người xem. Thời kì này film đáng xem nhất là ''''The Isle'''' và ''''Address Unknown''''. Nếu bạn cảm thấy thực sự thích hai film này thì hẵng nên tìm film khác.
    Có thể nói hai film ''''The Coast Guard'''' và ''''Bad Guy'''' đó là bước đệm cho thời kì thứ 2 của Kim Ki Duk. Có thể tính từ ''''Xuân Hạ Thu Đông'''' trở đi. Quan điểm của mình là không khoái bộ film này lắm. Nó chẳng phải là film hay nhất của Kim mà nó cũng không hay như người phương Tây nghĩ trên IMDB. Có thể họ thấy lạ lẫm với tư tưởng của đạo Phật chăng? Ở thời kì thứ 2 này, các film của Kim thường khá lãng mạn, pha nhiều màu sắc thần bí, đi sâu vào những tình huống ít thấy trong cuộc sống thường nhật hàng ngày. Thời kì này có thể kể qua tất cả các film của ông như The Bow, 3-Iron, Samaria... Bên cạnh đó, một điều khiến film của Kim khá thú vị là trong film của Kim thời kì này sử dụng khá ít lời thoại. Có vẻ như ngôn từ trong các bộ film của Kim là một điều hoàn toàn xa xỉ và không cần thiết. Nhân vật trong film của Kim hoàn toàn thiên về hành động.
    Tuy nhiên cho đến nay, khi xem trailer bộ film mới nhất của Kim là ''''Time'''', tôi lại thấy các nhân vật bốp chát lia lại. Không biết Kim sẽ mang gì đến cho khán giả tiếp tới đây!
    5-Film Hài của Hàn - rất tiếc mình không mê lắm. Mình chỉ khuyên bạn tìm ''''The Quiet Family''''.
    6-Mình không sưu tầm OST.
    7-Ở Hà Nội giờ kiếm DVD tử tế cho film Hàn Quốc còn khó chứ đừng nói VCD. Tốt nhất là bạn nên dành dụm cho một con đầu DVD
    Có một điều khá buồn cười là mỗi lần có topic về film Hàn Quốc là lại xôm tụ đầy đủ cả. Và rồi thế nào đến tối cũng lại có người vào chê
    Có vài kiến thức nhỏ mọn xin được chia sẻ. Chúc vui !
    P/S: Mà giờ mới biết chutieucodon là ai Hừm!
    Được Hisashi sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 01/06/2006
  2. little_fighter

    little_fighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cảm Ơn bác Hisashi về những thông tin bổ ích về film Hàn.Sẽ cố gắng xem một vài film mà bác giới thiệu. Nhưng mà cho mình hỏi là muốn tìm DVD film Hàn ở Hanoi thì ở đâu có bán nhỉ. Bác nào biết post hộ lên cái nào . Vote cho 5 sẹo luôn .
  3. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, HN có nhiều chỗ bán DVD thế cơ à, quanh đi quẩn lại có mấy hàng, chú vào MFC mà ko chịu đọc bất cứ cái topic nào à. Có hẳn một cái review về các hàng đĩa, tha hồ mà tìm. Hic, chán quá, toàn người thích ăn sẵn mà ko chịu bỏ chút mồ hôi.
  4. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mùng một tháng sáu Tết của thiếu nhi!
  5. chutieucodon

    chutieucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thi được 4 môn mà mày đã đã vào đây viết bài dài thế rồi, thế là thế nào hả Hishasi ? Không học hành gì cả à ? Thôi tuỳ mày đấy, làm thế nào thì làm đừng để anh phải mất mặt vì đề cử mày lên chức Mod MFC. Nhá.
    VCD Hàn thì anh giữ lại được khá nhiều, hầu hết là hàng xách tay từ Tân Thanh, chất lượng còn tốt. Công nhận ngày xưa phim Hàn sao mà nó hay thế. Yêu thế. Giờ thì tình yêu với phim Hàn đã giảm rồi, dồn sức cho tình yêu mới. Thiết thực hơn
    Có ***to này, xem phụ đề tiếng Trung chả hiểu dek gì nhưng vẫn yêu http://www.ttvnol.com/uploaded/chutieucodon/***to_resize.jpg
    P/S : Ai có Over the rainbow làm ơn cho tớ mượn, hoặc biết ở đâu bán chỉ tớ với nhé
  6. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là dường như do iem nói ngọng và "khoe hàng" (The word Copyright 2006 by vinhattieu) nên em không nhận được nhiều sự giúp đỡ lắm!
    Vậy cũng xin báo cáo các anh các chị thế này ạ:
    1/Em không khoe hàng, số phim iem kể ra như thế (khoảng mười mấy phim), cùng lắm cũng chỉ là 1/20 hay 1/50 số phim bất kỳ một người không-ghét-phim lắm xem thôi ạ, chưa kể kho kiến thức đồ sộ về phim ảnh của anh vinhattieu (em mạn phép được tưởng tượng thế!) hay các anh chị khác yêu-phim trong này! Ôi! Kể mà được khoe thì có khi...
    Em kể ra để mọi người có thể thấy gu của iem, thấy vốn phim của iem, và dễ dàng hơn cho việc giúp đỡ (dường như nó cũng đã có hiệu quả phần nào)!
    2/Iem không biết là bố mẹ em có chơi với bác vinhattieu và cần-được-lôi-vào-đây?
    3/Cảm ơn Hisashi! Và không cảm ơn...hi hi
    4/Về sự trong sáng của tiếng Việt. Rõ ràng là em đã làm được một việc tốt, vì iem đã làm cho mọi người thấy là chúng ta cần phải giữ gìn nó trong cái diễn đàn to này. (Cũng có thể là tại iem tham gia cái diễn đàn này lâu rồi nên "trót ảnh hưởng" - theo kiểu của Bảo Chấn khi ông ấy viết Tình thôi xót xa)
    Nếu mà sau này cứ ai viết bài mà nghĩ được rằng "Thôi cố đừng giống thằng dở hơi hay khoe hàng Favercode, cố mà giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đi!" thì iem cũng cam lòng lắm!
    Chỉ sợ là khó!
  7. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Em không đồng ý với anh Hisashi lắm! Vì iem vào koreanfilm.org thì iem chỉ thấy có 4 ông đạo diễn ôm cái pờ rô phai ngồi đấy thôi. Trong đó có Kim Ki Duk.
    Chắc là cái trang này nó chưa xây dựng được nhiều, nhưng nó đã để ý đến ông ý đầu tiên thì tức là ông ấy cũng phải làm sao ở Hàn chứ!
    Nhắn cho bạn nào đấy (nào chứ không phải lào -aha, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, ta đã khá lên) hỏi về Biu ti phun Mai, cái phim ấy, thật ra mình cũng không giỏi tiếng Anh đến mức viết đúng được tên nó đâu, chỉ phiên âm ra thế thôi. Nó là một cái phim lâu rồi, nói về John Nash, một vị giáo sư mắc bệnh tâm thần phân liệt mà vẫn đoạt giải Ôt x ca. Có Rút xeo Crâu đóng ấy!
    Không phải iem lại khoe hàng hay tự mãn đâu, nhưng iem ức từ hồi ấy đến giờ, là tại sao Denzel Washinton chứ không phải là Rút Crâu đoạt Oscar năm ấy (2003 thì phải)! Hồi ấy có mở một topic trong này về vụ ấy, hơn một trăm lượt đọc mà chẳng ai trả lời mình, mà mình hồi ấy có nói ngọng đâu cơ chứ!
    Không có duyên với MFC rồi! (gạt nước mắt) Rút đơn tham gia thôi...
    P/S: ***to đoạn kết chán lắm anh Tiểu ạ!
    Được Tytn sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 02/06/2006
  8. monjules

    monjules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mùng 2 tháng sáu rồi nhá. Hết Tết rồi!
    Trẻ con ở nhà với mẹ đi.
    Cứ lang thang chọc ngoáy lung tung, không khéo sứt hết cả vòi.
    Ờ mà iem này là giai hay gái nhỉ?
  9. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Riêng về trang koreanfilm.org. Đó là một website của một tay người Pháp thì phải - không rõ lắm là nước nào - sống tại Hàn Quốc, có vợ là người Hàn Quốc và kinh doanh bán đĩa như chị Thuý ở ngoài Đinh Liệt. Hắn làm nên trang web đó vì hắn là fan film Hàn Quốc. Thế nên việc hắn đưa Kim Ki Duk lên trang chủ là điều hoàn toàn dễ hiểu !
    Còn nếu bạn muốn tìm hiểu các trang web về film Hàn Quốc thì vào Google gõ từ khoá ''KOFIC''. Tôi không nhớ lắm địa chỉ chính xác. Hình như là www.koreanfilm.or.kr thì phải ! Ở đó chỉ mới giới thiệu ba đạo diễn là Park Chan Wook, Bong Jun Ho và một ông nữa (lại không nhớ)
    Bạn có thể từ trang đó nghiên cứu số người đi xem các bộ film của Kim Ki Duk tại Hàn Quốc và thấy rằng số người xem film ''3-Iron'' chỉ tính bằng nghìn
  10. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị viết đúng tên - Hisashi chứ không phải Hishasi. Mà em thi xong rồi. Cuối tuần là Cineplex thoải mái rồi. Chỉ chờ anh chutieucodon rút hầu bao khao thôi !

Chia sẻ trang này