1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em tha anh cho cô ấy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_angel_new, 20/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Em tha anh cho cô ấy

    Ánh sáng bắt đầu len lỏi vào căn phòng, như mọi lần, đánh thức một người hay ngủ muộn vì thói quen thức đêm để làm đủ mọi thứ trên đời!!! Em đọc câu chuyện cổ tích ấy và biết là anh viết!!! Cũng như anh ấy, dù em có thế nào thì anh cũng nhận ra. Và ta tự làm nhau đau từ một nơi rất xa, khi hai người không còn muốn đi chung một con đường! Em đau xót khi người duy nhất có thể an ủi em mỗi khi em khóc lại chính là người làm em đau khổ, làm em ngỡ ngàng về một con đường không có thật mà ngày xưa anh đã vẽ!!! Em tin anh, luôn luôn tin anh, và tin anh mãi mãi cho đến khi em không thể tin được nữa... Là anh đây sao? Em đang đứng trước ai đây, một con người với tham vọng tối mắt, những mong ước tầm thường được dùng để mang vào tình yêu (?) Anh đã nói gì với em, về tình yêu của anh, về sự chân thành, về những ước mong giản dị...! Anh không bao giờ nói thật hết, tất cả những gì anh đã nói với em đều là gian dối! Anh bảo, anh đã thay lòng! Người ta có thể đạp đổ tất cả lương tâm, đạo đức để vui sống sao hả anh??? Ngày xưa ai nói với em về những bài học chất đầy lương tâm? Ngày xưa ai dạy em về lòng cao cả và sự vi tha? Anh giống như một diễn viên kịch, khi lột bỏ trang phục biểu diễn thì anh cũng chỉ là anh thôi, trống rỗng! Em khóc, không nước mắt nhưng trái tim ướt đẫm. Em khóc, không đau lòng vì dứt bỏ anh, mà đau lòng vì anh đánh mất chính mình! Em chưa bao giờ nghĩ xấu cho ai cả mà sao anh cứ ép buộc em, ép em phải nghỉ dù chỉ một chút xấu xa cho anh. Em thực không muốn trái tim mình bị vẩn đục bởi những thứ hoàn toàn không tốt ở anh!!! Anh bảo anh không thánh thiện? Mấy ai mơ đến hai chữ thánh thiện làm gì cho mệt mỏi hả anh? Người ta chỉ cần lương tâm trong sạch, người ta chỉ cần thanh thản để mà sống thôi!! Em thấy tim mình vỡ tan vì những gì anh nghĩ cho em!!! Làm sao có thể? Dẫu sao cũng có một thời không đến nỗi quá tệ, dẫu sao cũng có những tình cảm không đến nỗi quá xấu... Sao anh lại tự hạ thấp mình bởi những câu nói như thế chứ? Đã đành, chẳng ai không đau khi tình yêu tan vỡ, cũng đã đành chẳng ai muốn day dưa, níu kéo cho lòng mình đau... nhưng anh nghĩ gì về em, có cần phải đi loan báo cho thiên hạ biết tận tường đến thế không (?) Anh sợ em nói thật cho người ta nghe thì anh cũng đừng đặt điều để nhằm tước bỏ lòng tự trọng của em!!! Đúng là yêu nhau thì cái gì cũng ngọt ngào! Lời anh nói lúc nào cũng ngọt như mía lùi, chân thành một cách nghệ thuật! Giờ thì em biết anh rồi, cũng không đến nỗi quá muộn đúng không! Anh cứ đi đi, theo những toan tính và tham vọng của anh!!! Nỗi tuyệt vọng tan biến vì em biết anh không xứng đáng với những sự chịu đựng và san sẻ của em!!! Vì thế mà em ko cần thiết mong muốn gì ở anh nữa! Em chỉ cần ở anh sự chân thành, lương tâm thôi nhưng em biết em không thể đòi ở anh cái mà anh không có. Tim em đau, đầu em nhức, như hàng đêm vẫn thế... anh vẫn không tin và bảo em bịa đặt! Ai có thể vẽ ra bệnh tật cho mình hả anh? Có giống như anh vẽ con đường năm xưa không!!! Em lặng đi... anh đáng sợ lắm... em không nghĩ là mình đã từng yêu anh đến hết lòng... Cái gì không có thật rồi sẽ tan biến... cái gì không chân thành rồi cũng sẽ trôi xa...

    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh
  2. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Tsại sao cứ khải trách móc, cay đắng nhỉ, tại sao không nghĩ đến đã có lúc mình trân trọng nó đến mứa nào để bây giờ hắt hủi nó...
    Đúng là tình yêu cần có lòng tin, cái để ta có thể xoá bỏ được sự tầm thường , ích kỉ. nhưng có 1 cái quan trọng nữa là SỰ BAO DUNG chính nó sẽ bảo vệ cho không chỉ t/y của mỗi người mà còn bảo vệ cho cả TÂM HỒN không bao giờ vẩn đục!
    phut boi roi
  3. onlyyou_myangel

    onlyyou_myangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    1 kẻ tệ hại như vậy thì yêu hắn làm gì ? quên đi . Những kẻ khi yêu thì giả bộ ngon ngọt ; đến lúc bỏ rơi con người ta trong khổ đau lại còn làm chấn thương tinh thần bằng những điều bịa đặt như thế thì chẳng đáng cho mình lưu tâm đâu .
     
     Gió cuón mây bay vê` noi cuôi' troi`
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc, Câu hỏi này đến nay vẫn chưa thể có câu trả lờvà có lẽ là mãi mãi !
    Summer has fled, the leaves are falling, ah Autumn ...... auZeeeeeeeeeee !

Chia sẻ trang này