1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em thắc mắc

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi columbia, 17/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. columbia

    columbia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    em thắc mắc

    chào các anh chị.

    Em là một học sinh phổ thông, không biết nhiều lắm về triết học và tôn giáo, chỉ có đọc một ít kinh thánh thấy hứng thú lắm. Em vào đây thấy các anh chị giỏi quá, biết nhiều nên em muốn hỏi điều này, mong các anh chị chỉ giáo.

    Em học lớp 10, còn 2 năm nữa là sẽ thi vào đại học nên cần định hướng tư tưởng của mình. Nghe mọi người kháo rằng triết học và tôn giáo có thể định hướng cho con người ta. Nhưng lại có quá nhiều tôn giáo và trường phái triết học. Nào phật, nào chúa, rồi hôm bữa em còn đọc được bài viết nói về satăng cũng thú vị lắm (không hiểu sao lại bị xóa). Nhưng em thấy là các anh chị tranh cãi một hồi rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Ai theo chúa vẫn theo chúa, ai theo phật vẫn theo phật. Như vậy rất là buồn cười. Giống như một bầy vịt. Em nói có gì quá mong anh chị bỏ qua cho, nhưng thực sự là em thấy vậy.

    Một vài anh chị có trích dẫn chuyện này chuyện kia, em đọc một hai truyện rồi thôi, không đọc được thêm nữa. Có đọc thêm em cũng không thay đổi được gì. Những chuyện khuyên người ta sống đức độ, đẹp đẽ. Nó rất khác với em nên em không nghe được. Em không biết nó đúng hay nó sai, nên bây giờ, em chỉ còn cách hỏi anh chị, những việc em đã và đang làm là đúng hay sai.

    Ra đường, em nhặt được cái bóp có 350 ngàn. Mới tuần trước thôi, trong đó có địa chỉ của người bị rớt cái bóp. Em đã lấy 350 ngàn đó và đem trả cái bóp cho người ta. Em làm đúng hay sai vậy ạ.Bản thân em rất ghê tởm bọn ăn mày, chúng đến gần là em khó chịu lắm. Hôm bữa có một thằng trông rất dơ bẩn, đến gần, em quát nó một tiếng rất to, đuổi nó đi. Không biết em làm đúng hay sai vậy ạ. Em cũng chơi đá banh, nhưng tính hay nóng, thường xuyên đánh lộn. Hôm bữa em tức quá, cầm một cái xẻng, dí theo thằng nó chơi xấu em, em bửa nó một phát ngay vai khiến nó phải vào bệnh viện bó bột, nghĩ mình cũng hơi ác nhưng tại thằng đó chơi trước mà. đúng không ạ. em nói không có hay lắm nhưng đại loại là em thấy em đúng, chẳng sai gì cả. Không biết anh chị có thể nói là em đúng hay sai không ạ.
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193

    Xã hội loài người được tạo dựng bởi tri thức của nhân loại. trong xã hội ấy con người làm việc, trao đổi, nói chung là sống dựa vào nhau. Vì vậy việc bạn trả bóp mà không trả tiền là sai (theo quan niệm chung của xã hội), bạn sẽ mang tai tiếng là THAM. Những việc còn lại, bạn sẽ mang tiếng là dữ tợn. Liệu bạn có muốn người ta đối xử với bạn như thế không ?
    Còn giữa hai ông Chúa và Phật. Tôi cho rằng nếu bạn muốn "gồng gánh" cái thế giới, cái xã hội này, có chơi có chịu thì thì hãy dũng cảm lên. Còn nếu bạn muốn có cuộc sống sung sướng an nhàn thì hãy đổi tính nhé.
  3. doi_la_vay

    doi_la_vay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nhặt được bóp có địa chỉ thì nên nộp cho công an nhưng không cho biết mình là ai thì hơn.Còn bóp không địa chỉ thì coi như tiền của mình , nhưng chích một ít làm từ thiện , biết đâu mấy bữa nữa nhặt được 530.Thửa ít tiền lẻ bỏ trong túi cho hội ăn mày , cho riết rồi không thấy ghê tởm gì nữa , mà hội đó kết mình luôn. Đá banh đụng thằng chơi xấu thì rình sút trái banh vô người nó , nó lăn đùng ra được thì hay , làm gì phải sút cái xẻng coi chừng nó bể đầu à nha
  4. columbia

    columbia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi, em chẳng thấy em sai cái gì cả.
    Thằng kia đá banh chơi xấu em, nếu em không dằn mặt nó, rất có thể nó sẽ chơi xấu tiếp, em đã bị nó tát vào má trái, em không có chìa má phải ra cho nó đâu. Ngược lại, em phải cho nó một xẻng thì mới đúng. Ai cũng vậy thôi, cho vay phải có lãi chứ. Có thế mới ngại vay. Không ngon lạng quạng nó xù nợ thấy mẹ. Em thì em vẫn khinh và vô cùng ghê tởm cái bọn ăn xin. Mẹ nó chứ, chúa sinh ra nó đâu phải để nó đi xin. Thà nó đi ăn cướp, bị công an bắt thì ăn cơm tù. Cái bọn ăn xin này rất có hại. Chúng giống như những con sâu trên chiếc lá xanh, chẳng làm gì cả mà vẫn có ăn, làm cái cây mất cả đẹp. Khách du lịch thấy thì sao mà họ đến được nữa. Chúng chèo kéo chẳng ra cái gì cả. Em mà là công an, em bắt bỏ bót hết. Chướng quá.
    Riêng cái bóp tiền, em vẫn thấy em đúng như thường. Em là em rất tốt đấy, chứ thằng khác hả, nó lấy cái ví luôn, giấy tờ nó cũng cho vào sọt rát, lạng quạng, còn bắt phải chuộc. Thế cũng còn phước chứ thằng ba phải nó quăng luôn vào sọt rác. Em là em tử tế lắm rồi. Nhặt được của rơi trả người đánh rớt là tốt, nhưng tốt hơn nữa là phải có hậu tạ. Cái ông được em trả cho cái bóp mừng quýnh, còn mời em vào nhà uống nước nữa đấy.
    Triết lý sống của em là thế này: Ai cho mình vay một, mình phải trả mười. Thà mình phụ người, không để người phụ. Không biết thế có phải là học thuật không nhỉ? Nói anh chị đừng cười, em thấy em nói còn hay hơn Phật nói đấy, hehe.
  5. columbia

    columbia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi, con người, có ai mà không tham ạ. Em thấy ai cũng tham hết, cho nên em khẳng định, tham không phải là xấu. Anh lại nói là con người sống dựa vào nhau, nhưng em thấy chiến tranh liên miên, triền kiếp, thằng nghèo cũng làm chiến tranh mà thằng giàu cũng làm tranh chiến. Nó sờ sờ ra đấy.
    Bởi vậy em mới cho nó một xẻng, bản thân thằng đó sẽ không dám ú ớ nữa, mà thằng khác thấy cũng phải keng. Sẽ không ai dám trọ trẹ nữa. Nhờ thế em khá được yên thân và nể nang. Em thấy em rất chí lý.
  6. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    ... Nick mới người cũ. Tôi nghĩ là tôi đoán được đây là ai rồi
  7. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi dám chắc là bạn chỉ cố tình nói ra như vậy, chắc để xem mọi người cãi thế nào
    Ngôn ngữ bạn dùng rất lịch sự (một cách "bất ngờ"), chắc chắn đã qua sự đào tạo của các mod.
    Bạn có vẻ rất hiểu biết, nhưng những kết luận của bạn toàn theo một chiều -> bạn cố tình phát biểu như vậy, nhưng không hoàn toàn nghĩ như vậy. Tóm lại bài viết của bạn cũng hay nhưng không có giá trị để mang ra tranh luận.
  8. TLV1986

    TLV1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Các bác sao lại vạch mặt đồng chí ấy thế , để anh em xem có gì vui ko đã chứ .
    Em là học sinh phổ thông cần có định hướng tư tưởng .
    Cái câu này thì cậu tự vả vào mặt mình rồi . Nếu cậu nói được câu ấy thì chắc cậu cũng chẳng cần nhờ ai đâu .
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em là học sinh phổ thông mà đã quan tâm đến triết học và tôn giáo sớm thế. Hình như môn triết lên đại học mới học cơ em ạ, còn tôn giáo thì không được dạy ở nhà trường đâu.
    Anh không hiểu em muốn mọi người chỉ cho em đúng sai để làm gì? Em đã nói mọi người như một bầy vịt, thế em biết nghe con vịt nào bây giờ. Mà theo em nếu anh nói một cái em sai thì em có chịu là sai không, nói em đúng em có chịu là đúng không?
    Anh thích em lắm, ví dụ như vụ em cầm xẻng beng cho thằng chơi xấu em í. Cho anh hỏi, thế vụ đó em công khai hay âm thầm xử lí vậy em? Đúng vậy, phải dằn mặt nó em ạ.
    Còn bọn ăn mày thì có gì xấu đâu em, anh nghĩ trong một nền kinh tế có nhiều người không làm sao có việc làm được, mà người thất nghiệp ở nước Mĩ thì có khi vẫn hơn nhiều người ở Việt Nam chứ em, họ vẫn đi ăn mày thôi. Chắc tại em thấy họ dơ bẩn chứ gì? Thế em thử nghĩ xem nếu em đi ăn mày thì em có dơ bẩn không? Em còn nhỏ chưa hiểu việc đời đâu.
    Em thấy mình nói còn hay hơn Phật nói à, thế Phật nói cái gì vậy em, và em nói hay hơn Phật chỗ nào?
    Mà em học giỏi môn nào nhất ở trường nhỉ, nó sẽ nói lên nhiều về em đấy.
  10. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Môn thể dục chăng? Môn đó tớ cũng giỏi

Chia sẻ trang này