1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em thắc mắc

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi columbia, 17/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikkken

    nikkken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhân nghĩa, đạo đức, tất cả đều là dối trá. Làm chủ thế giới này không phải là những con người nhân nghĩa. Làm chủ thế giới này là những thằng biết chơi bài poker. Bọn này thường đếch có nhân nghĩa đạo đức mẹ gì cả. Cho nên chúng phất hơn hết thảy, còn những cụ đạo đức thường thường là khá hẻo. Không may dẫm mìn cũng không có tiền mà mua chân giả. Vậy thì ra đường thấy cái ví thì nhanh tay nhanh mắt mà chộp lấy giấu kỹ, nhỡ may có vài chai thì sắm cái chân giả mà mang. Đừng có ngu mà "trả lại của rơi", cụ không thành thánh đâu mà sẽ là một thằng đần.
    Làm người, phải biết lo thân, rồi lo cho gia đình. Tất cả những cái khác vô kể. Hoặc gượng đã.
    Giả sử trước mắt chúng ta là một cái nút màu đỏ. Nhấn cái nút đó, sẽ có một triệu thằng đen bết bát nhất ở châu Phi tự nhiên lăn đùng chết queo. Nhưng ta lại có 1 triệu đô la (tính ra mỗi thằng giá 1 đô la). Nhà ta thì nghèo, con ta thì đông, bố mẹ đau ốm. Nhấn nút hay không nhấn nút đây.
    Tôi không nhấn đâu.
    Mẹ kiếp, mày đừng có ngu như thế. Tao cam đoan nếu mày hỏi 3 thằng trong số 1 triệu thằng đen kia, bảo đảm có 2 thằng chơi liền, một khi bấm nút mà có 10 triệu thằng vàng chết nó cũng cóc cần, miễn nó có 1 triệu đô la. Nếu chỉ là 1.000 đô la, chắc cũng có thằng chơi, có thằng không chơi. Nhưng nếu là 1 tỷ đô la thì sao. Mẹ kiếp, chúng nó sẽ mở một cuộc chiến tranh tàn khốc xem ai là người được quyền nhấn cái nút đó, nếu chỉ có một cái nút thần kỳ duy nhất.
    Sao, bạn thấy bài này có giá trị tranh luận không.
  2. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn nikken, nghe danh đã lâu!
    Tớ cũng thấy đúng một phần. Còn chuyện nhân nghĩa đạo đức có phải là dối trá không thì bàn sau nhé.
    Rất đúng! Nhưng lo cho thân hay lo cho bản thân mình, cũng có nhiều cách.
    Lo cho mình cũng có nhiều cách. Giỏi như bạn chắc cũng biết cách kế hoạch hoá gia đình, không để cho con đông tràn lan mà không nuôi được phải không? Tớ chỉ muốn nói rằng để cho nhà đông con trong khi nhà nghèo, trước hết là lỗi ở mình. Cứ cho rằng chuyện đã rồi, không nói nữa.
    Bây giờ bàn đến chuyện nhân nghĩa, đạo đức. Đạo đức chỉ là một cái chuẩn mực tương đối xã hội đặt ra, dao động tuỳ theo nhiều nền văn hoá khác nhau. Có lẽ không phải là đề tài bàn luận ở đây. Còn nhân nghĩa thì theo tớ, ai luôn miệng hò hét nhân nghĩa khi làm việc thiện thì đã tự đánh mất cái phần nhân nghĩa tự phong ấy rồi. Tớ cho rằng, sống ở đời thời nay, khi mà gia đình đông con cái như thế, thì người ta cũng chẳng suy nghĩ là nhân hay không nhân, nghĩa hay không nghĩa. Nhưng cái mà ai cũng nghĩ đến khi quyết định là mình sẽ hối hận hay không? Gọi là lương tâm thì hơi xa vời. Thế này nhé! Khi bạn nhấn cái nút đỏ, thêm một điều kiện nữa là bạn phải nhìn thấy 1 triệu thằng chết như thế nào. Bạn có đảm bảo là sau này bạn sẽ không gặp ác mộng, con cái bạn sẽ khinh bạn, lánh xa bạn, nếu nó có cho là bạn đúng đi nữa thì có chắc không một ngày nếu ngưòi ta cho nó 1 triệu đô để nó thủ tiêu bạn thì nó sẽ từ chối? rồi lo chuyện lộ ra thì người ta trả thù., không những trả thù bạn mà cả con bạn, bố mẹ bạn.
    Còn về người da đen thì tớ thấy bạn hơi có giọng kỳ thị đấy. Bạn có làm bạn với họ bao giờ chưa vậy?
  3. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào là làm chủ thế giới hả bác nikken, bác chỉ cho em vài người làm chủ thế giới với. Em nghĩ có khi bề ngoài một người là chủ nhưng thực tế bên trong lại bị những người khác điều khiển ấy chứ, chắc gì những người bác nikken biết đã là chủ thế giới? Mà sao bác biết họ không có đạo đức gì ạ? Họ không lo cho bản thân, gia đình họ sao? Em nghĩ những người mà không lo cho bản thân gia đình mình thì không thể làm chủ thế giới được, như tổng thống Mĩ thì ít ra cũng phải lo cho dân Mĩ chứ? Sao lại không có đạo đức được?
    Em thấy nếu nhặt được cái ví ít tiền thì mình nên giữ tiền lại, còn nếu nhặt được một cái ví có nhiều tiền kèm theo chứng mình thư của người nổi tiếng hoặc giàu có thì mình trả lại sẽ tốt hơn. Nếu mình lấy luôn thì cũng chỉ được một số tiền nhất định, còn nếu mình trả lại thì mình có danh tiếng, được ca ngợi, lại quen biết với người nổi tiếng, có thêm mối làm ăn, biết đâu sau này lại kiếm lợi được nhiều hơn? Bác thấy sao?
    Giờ mà có một cái nút như thế thì em sẽ ấn, nhưng thực tế lại không có một cái nút như thế bác nikken ạ, cho nên nó chẳng có nghĩa gì, một việc không có trong thực tế thì không có giá trị gì cả.
    Bài của bác rất có giá trị tranh luận đấy, bài của em cũng vậy.
  4. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Uých!!! Cho tớ tán phét với!
    (Tớ ứ là cái gì cả, cũng chả biết dek gì, cũng chả định học cái gì, chỉ tán phét thôi! Bỏ qua phần giới thiệu nhá!)
    Hic, nếu tớ nhặt được cái bóp có ba cân rưỡi như đằng ấy, thì còn tùy vào tình hình tài chính của tớ hôm đó tớ mới quyết định. Nếu đang rách thì tiền đó tớ xài luôn, còn giấy tờ tớ gọi thằng chủ đến, bắt phải chuộc, thế OK chưa? Còn nếu tớ dư dả, mà chủ nhân cái bóp ấy lại là một em gái xinh đẹp, thì tội gì mà tớ không làm cử chỉ đẹp nhẩy? Biết đâu đấy...
    Một trường hợp khác, nếu tớ đang đói, nhưng ở cơ quan tớ đang phấn đấu làm một cái gì đó, thế thì tội gì mà tớ không giao cho công an, xong tớ lại mời thêm 1 thằng nhà báo tới đưa tin. Thế là... là lá la, tớ được tuyên dương, được thăng chức. Ôi ôi...
    Còn chuyện xích mích khi đá banh. Đơn giản nhất là tớ đánh giá đối thủ. Nếu thằng đó ốm yếu hơn tớ, tớ sẽ cho vài cú đấm dằn mặt. Nếu thằng đó cũng cỡ tớ, nhưng đồng bọn tớ đông hơn, tớ cũng chơi nó luôn. Nhưng nếu tớ yếu thế, tốt nhất là tớ phắn khẩn trương. Oai phong cái gì khi mình bị tẩn cơ chứ! Thế OK chưa?
    Tớ cũng rất ghê tởm bọn ăn mày, nhưng không phải tất cả. Tớ chỉ ghê tởm những thằng cố tình khoe dị tật của mình để đánh vào lòng thương hại, những thằng đó, tớ dek bao giờ cho 1 xu!
    Các cậu thấy bài tớ cũng có giá trị tán phét ấy chứ! Đúng không???
  5. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Nói thế mà cũng tự tán dương là có giá trị tranh luận á ? Đầu óc còn ấu trĩ quá nhể ! Cộng thêm cái tội ngấm ngầm phỉ báng người châu Phi, thế này phải gọi là HƯ nhá !
    Tôi gọi cậu là ấu trĩ, hư là ngụ ý nói cậu còn NON NỚT đấy. Cậu nikkken mắc phải cái căn bệnh thời đại của giới trẻ, cứ thích đả phá tất cả, dẹp bỏ mọi gò bó trong thể thức, tư tưởng... Và nhất là tưởng mình làm vậy thì sẽ là một anh hùng ! Đấy, cậu thấy mình non nớt ở chỗ nào chưa ? Không những vậy, cậu khá có vấn đề tâm lý. Tôi thấy cậu thích chửi rủa, nhất là mỗi khi có người nói đúng tim đen của mình thì cậu lại la toáng lên, mồm năm miệng mười, mồm loa mép giải, ăn thua đủ với người ta - dù chỉ là 1 cái nick trên mạng ... Tôi thấy cậu nên gặp bác sĩ tâm lý thì hơn, không khéo trong người có mầm bệnh hoang tưởng tự đại, hoang tưởng bộ phận hoặc tự kỷ thì nên điều trị sớm !
    Đấy là tôi thương tình mà phân tích cặn kẽ nhá ! Người khác họ thấy cậu như vậy thì chỉ gán cho một chữ GÀN, hoặc nặng hơn là ĐIÊN, mà thôi !
    Được qwertzy2 sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 06/04/2005
  6. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Nhân nghĩa, đạo đức, tất cả đều là dối trá. Làm chủ thế giới này không phải là những con người nhân nghĩa. Làm chủ thế giới này là những thằng biết chơi bài poker. Bọn này thường đếch có nhân nghĩa đạo đức mẹ gì cả. Cho nên chúng phất hơn hết thảy, còn những cụ đạo đức thường thường là khá hẻo. Không may dẫm mìn cũng không có tiền mà mua chân giả. Vậy thì ra đường thấy cái ví thì nhanh tay nhanh mắt mà chộp lấy giấu kỹ, nhỡ may có vài chai thì sắm cái chân giả mà mang. Đừng có ngu mà "trả lại của rơi", cụ không thành thánh đâu mà sẽ là một thằng đần.
    Làm người, phải biết lo thân, rồi lo cho gia đình. Tất cả những cái khác vô kể. Hoặc gượng đã.
    Giả sử trước mắt chúng ta là một cái nút màu đỏ. Nhấn cái nút đó, sẽ có một triệu thằng đen bết bát nhất ở châu Phi tự nhiên lăn đùng chết queo. Nhưng ta lại có 1 triệu đô la (tính ra mỗi thằng giá 1 đô la). Nhà ta thì nghèo, con ta thì đông, bố mẹ đau ốm. Nhấn nút hay không nhấn nút đây.
    Tôi không nhấn đâu.
    Mẹ kiếp, mày đừng có ngu như thế. Tao cam đoan nếu mày hỏi 3 thằng trong số 1 triệu thằng đen kia, bảo đảm có 2 thằng chơi liền, một khi bấm nút mà có 10 triệu thằng vàng chết nó cũng cóc cần, miễn nó có 1 triệu đô la. Nếu chỉ là 1.000 đô la, chắc cũng có thằng chơi, có thằng không chơi. Nhưng nếu là 1 tỷ đô la thì sao. Mẹ kiếp, chúng nó sẽ mở một cuộc chiến tranh tàn khốc xem ai là người được quyền nhấn cái nút đó, nếu chỉ có một cái nút thần kỳ duy nhất.
    Sao, bạn thấy bài này có giá trị tranh luận không.
    [/QUOTE]
    Ơ hơ hơ.. chú nikkken này được quá. cứ thỉnh thoảng lên mạng lại thấy nick của chú thêm 1 chữ k. chắc bị treo nick nhiều quá hả, dân thảo luận có khác. hehe..
    Lên net mà nói nhân nghĩa thì ai chẳng nói được phải không, cứ thử ra ngoài đời xem, chẳng cần 1 triệu mà chỉ cần 10 ngàn usd thôi, aza tin rằng khối thằng trên TTVN cũng nhấn ấy chứ. nhưng cũng phải thông cảm, dân TTVN toàn bọn nghèo kiết xác ấy mà. hehe... cãi nhau tiếp đê,...

Chia sẻ trang này