1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thật sự cần sự tư vấn của anh chị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự cần sự tư vấn của anh chị

    Em xin giới thiệu một chút về bản thân, để các anh chị giúp em.
    Em sinh năm 84, đã đi làm, nói chung về hình thức em được ... 5 điểm (theo thang điểm đứa bạn thân chấm cho, híc nói thật em hơi buồn vì "số điểm" này.).
    chuyện của em là vậy, em chính thức nhận lời yêu anh ấy đến ngày hôm nay là được 6 tháng 20 ngày do được giới thiệu.
    anh ấy đã về nhà em nhiều nhiều rồi kể từ ngày quen (do toàn đưa em về quê). còn em tới nhà anh ấy một lần (hic), lần đó là đến ở chơi chừng 30 phút. (em tạm cho là đến để bố mẹ anh ấy biết mặt). Chuyện tình cảm của chúng em đến nay vẫn diễn biến tốt, và nghiêm túc.
    Nhưng người lớn thì có kiến nghị, Bố mẹ em muốn trong sang năm là phải cưới, và nói rằng nếu ko cưới "tao gả cho thằng khác" (tất nhiên chỉ nói với em chứ chưa nói thẳng với anh ây). Và bảo em phải nói rõ với anh ấy là ko đợi được, và nếu bảo em đợi thì phải nói bố mẹ anh ấy đến nói chuyện với bố mẹ em.
    Vấn đề này chỉ nảy sinh khi anh ấy muốn học thêm 2 năm nữa (và anh ấy cũng bày tỏ nguyện vọng đó với bó mẹ em, và trong hai năm đó ko cưới xin gì cả).
    Còn em thì suy nghĩ mâu thuẫn quá (híc), em cũng muốn để anh ấy học lên và làm việc đó theo mong muốn của anh ấy vì chúng em còn trẻ. và việc học là cần thiết. Nhưng nhiều lúc em cũng thiếu niềm tin vào sự chờ đợi này. Và càng ngày em càng thấy cảm giác đo nhiều hơn.
    Bố mẹ cũng có lý khi mà tuổi em ngày một nhiều, công việc ổn định, theo bố mẹ em thì lỡ ... "nó bỏ mày sau 2 năm nữa thì lúc đó mày bắt đầu với ai". và nhiều nhiều nữa.
    Em đang rất căng thẳng, vì ko biết phải nói thế nào với người iu em để anh ấy biết điều đó, mà ko cho rằng em đang thúc ép. Em thật sự ko biết phải làm gì, vì điều này khiến em bây giờ gặp anh ấy mà ko biết nói gì nữa,
    GIúp em với!
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    sinh năm 84, 22t, 2 năm nữa là 24t, thế mà bảo tuổi ngày 1 nhiều nghe ghê quá
    em trẻ người non dạ chả có ý kiến gì, em chỉ nghĩ chị vẫn còn trẻ, chờ đợi 2 năm cũng ko có gì to tát quá, thêm 2 năm ấy có khi lại hiểu nhau hơn.
    sao bố mẹ chị lại sốt ruột thế nhỉ
  3. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Con đường ngắn nhất đôi khi không phải là đường thẳng.Hãy tìm cách cho anh ấy biết thông qua một người khác.Một người bạn thân của hai người chẳng hạn.
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ em ở nông thôn nên suy nghĩ có khác nhỉ, mặc dù công nhận là ông bà lo thế cũng k phải là k có lí. Nhưng hai người mới quen nửa năm, nhà gái mà cứ sốt sắng thế họ lại nghĩ con gái ông bà có vấn đề nên cần gả gấp. Em có học, bạn em cũng vậy, thì k nên nghĩ theo lối suy nghĩ của hai cụ nhà em. Chị nghĩ, nếu đã đến lúc chín muồi, cho dù đang học cao học, ông bạn em cũng k nhịn đc đâu mà phải rước em về dinh thôi. Quan trọng là trong thời gian này em sống tốt và k có j để ảnh hưởng đến t.c đôi bên là đc.
    chúc bé vui.
  5. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN CHỊ MIMIXINHDEP!
    Quả thật là em ko vội, em viết topic này cũng chỉ muốn nghe anh chị nói để khẳng định thêm cho quyết định của mình thôi, chứ thực ra em vẫn muốn để anh ấy học, đồng thời cũng để thử thách tình cảm của hai đứa chị ạh.
    To Ihere: Vấn đề là giữa em và anh ấy không có người bạn chung nào cả, bạn của em anh ấy biết, bạn anh ấy em chỉ nghe tên, chưa gặp lần nào (tệ quá), mà ko phải thực ra là có nhưng toàn vào lúc em bận quá ko tới được.
    To thanxinhdep:
    Bố mẹ chị đúng là đã lo lắng, nhưng ko phải ko có lý, vì cái quan trọng nhất là bố mẹ chị sợ rằng sau vài năm nữa, chị chờ đợi lỡ hai đứa bỏ nhau thì khổ chị. Một điều cũng quan trọng nữa là bố mẹ chị lại thích những anh nhiều tuổi chín chắn khác cơ, thế mới nói.
  6. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ em ni lo như vậy là rất đúng bởi con gái ở quê nếu mà không có việc làm ổn định lại cộng thêm không được xinh cho lắm thì 24 tuổi sẽ có một tương lai "ế" đang chào đón. Do vậy giải pháp bây giờ theo tôi sẽ là:
    1- Nếu cưới được ngay thì không nói làm gì - cái này không khả thi vì đối với tên kia hắn sẽ cần sự nghiệp trước hơn là cưới vợ.
    2- Để sau hai năm cưới:
    + Bảo anh ta qua nói chuyện với bố mẹ mình thì cũng được thôi . Anh ta có thể dễ dàng chấp nhận nhưng không biết sau hai năm nữa thì thế nào không ai chắc được điều gì...sẽ xảy ra bởi hai năm ở trường thì không ít cô gái nhòm ngó tới ảnh và cũng không ít cô gái được ảnh nhòm ngó (xa mặt cách lòng mà, rồi lửa gần xăng thì lâu ngày cũng ...không bén mới là lạ). Chính vì thế nếu chọn theo cách để sau hai năm cưới thì sẽ là một thử thách lớn đối với em ni. Như bác gì trên kia nói đó :nhờ một người bạn nói cho ảnh biết về lo lắng của mình cũng như bố mẹ mình xem anh trả lời sao. Bên cạnh đó cái quan trọng là phải tạo thêm giá trị cho bản thân mình trong mắt ảnh để anh nhận ra rằng em này đáng làm vợ ta. Có thể đi học nghề gì đó hoặc kiếm một nghề gì đó ổn định. Học thêm về cách thức chăm sóc người yêu để tình yêu không bị nhàm chán vì trong tình yêu yêu càng lâu sẽ càng bộc lộ cái xấu của hai bên. Vượt được qua thì cưỡi....
    ......vân vân và vân vân......
    Bác nào tư vấn típ đi.
    À mà 24 tuổi nếu chưa có ai thì cho anh đăng kí một vé nha...
  7. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới trả lời xong giờ lại post thêm phát nữa xem nào
    Nghe nói em và anh ta không có người bạn thân nào.....???
    Vậy thì chính em nói cũng được, vừa biết được thái độ của anh ta vừa cho anh ta hiểu được sự lo lắng của mình là chính đáng.
    Khi anh ta hiểu được rằng em đang lo lắng về cái "tình yêu" của hai đứa, nếu yêu em thực lòng thì anh ta sẽ tìm mọi cách để chứng tỏ cho tình yêu của mình....còn không anh ta sẽ bảo anh phải lo công danh phát đã, anh chưa nghĩ đến chuyện đó.
    Hôm nào hai đứa đi chơi đó, thử nói với anh ấy về lo lắng của bố mẹ mình xem....
  8. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    To chaymatdep
    Thứ nhất là em đúng là con gái nhà quê, nhưng em ko phải thất nghiệp, em cũng có học.
    Thứ hai, em thật lòng cảm ơn anh (hay chị, tại em ko biết) chaymatdep, bởi vì cái vấn đề chính là ở chỗ em chưa biết phải bắt đầu nói với anh ấy về vấn đề này như thế nào để anh ấy ko cho rằng em đang tạo áp lực, hay đang lo lắng. vì tính bạn em là hay mất bình tĩnh mỗi khi có vấn đề quan trọng về hai đứa.
    Vẫn muốn nói với anh (chị) là em ko vội vàng gì cả, em có sự nghiệp vẫn có sự lựa chọn khác, quan trọng là anh ấy thật sự là tình cảm em sẽ nuôi dưỡng cho mãi đến sau này, vì thế em ko muốn một thiếu sót này khiến không khí căng thẳng.
    Em cảm ơn, và mong sẽ được tư vẫn thêm nhiều nhiều nữa
  9. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Chờ nó đi, đừng ép nó cưới, ép là nó chạy mất dép đấy. Lựa lời mà nói với bố mẹ, 2 năm ko phải là dài, vả lại đang đi học mà bắt nó lấy vợ khác gì vừa xay lúa vừa đeo gông, khốn nạn cho bạn trai em quá .
    Chờ đi, 2 năm chờ được, nó sẽ ko bỏ được em nếu như từ bây giờ đến khi cưới em ko cho nó bén mảng đến ... cái khoá quần của em (cái này là nói rất thật đấy). Để cho chắc ăn, mỗi lần đi chơi nên thủ trong người một cái kéo của thợ may. Đảm bảo 200% nguyên đai, nguyên kiện !!!
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi nó mới chín, nếu bạn tin vào tình yêu của mình thì tớ nghĩ bạn nên vận động bố mẹ thôi, chứ chẳng biết làm sao, các cụ thì lúc nào cũng sợ con gái ế thôi,

Chia sẻ trang này