1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thật sự cần sự tư vấn của anh chị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 30/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    đúng đấy
    cứ từ từ
    bây h e vẫn còn sớm quá
    nhg mà cưới xong vẫn học tiếp dc mà
    nếu chị cảm thấy sợ mất anh ấy
    nên tìm cách cưới ngay
    còn nếu chị tự tin là anh ấy yêu chị lắm
    ko bỏ dc sau 2 năm nữa
    thì cứ từ từ
    nhg mà
    2 năm là 1 thời gian dài
    ko ai dám chắc dc đâu chị ạ
    nói tóm lại
    theo ý em là tìm cách nào đó cho anh ấy hiểu rằng cần cưới ngay
    rồi xem ý kiến anh ấy ra sao
    và em nghĩ chị nên cưới ngay ( nếu chị đã học xong )
  2. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    hơn 6 tháng thì chưa phải là nhiều nhưng bạn bè mà chưa gặp thì cũng khó nghĩ đấy .
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh bày cho em 1 kế này: Khi nghe ba mẹ em nói chuyện 2 năm, em không nên phản đối và cũng không nên đồng tình, cứ tảng lờ đi là xong chuyện. Một khi em đã tảng lờ thì động lực khiến ba mẹ em muốn em phải cưới sẽ xẹp xuống và em có thêm thời gian để giở kế hoãn binh.
    Sinh năm 1984 mà cưới thì hơi sớm, chắc nông thôn người ta nghĩ hơi khác.
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    úi rời ! ế mua khế về kho - lo rì
    nói đùa vậy thôi chứ bạn nên cân nhắc và suy nghĩ kĩ trước khi quyết định mọi việc nhé ! bạn vẫn còn trẻ(có lẽ BF của bạn cũng vậy phải không? ).Người ta nói yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng !
    Bạn cũng cần hỏi xem mục đích ba mẹ bạn giục cưới là gì? (theo mình nghĩ không đơn giản chỉ là sợ bạn quá tuổi hay già nhanh đâu ),mình có bà chị họ gần 40 (là 1 người phụ nữ thành đạt,lắm người theo nhưng mà tuổi thanh xuân cứ mải lo cho sự nghiệp,giờ già rùi mới tính chuyện chồng con ) ----? chẹp chẹp nhắc đến bà ý lại nhớ đến đám cưới vào thứ 7 tuần này !
    Nói chung là ở đâu cũng có người lọ người chai,bạn cứ yên tâm đi ! bạn 24 chứ 42 vẫn có người yêu và lấy !
    Còn nếu bạn giữ được tình yêu son sắc thuỷ chung thì hãy tin,hi vọng và cố gắng hết mình cho tình yêu ấy ! Bạn vẫn còn cái diễm phúc là được lựa chọn,chứ như người yêu mình là lính đảo Trường Sa,đến cả 1 năm rùi chưa gặp nhau,làm gì có thời gian để lựa chọn cái gì, nhưng tụi mình vẫn luôn yêu nhau chân thành và sâu đậm nhất ! cái chính vẫn là ở mình thôi bạn ạ !
    chúc bạn thành công với lựa chọn của bản thân mình !
  5. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Lúc đấy nó lại bén mảng đến khoá quần của...em khác thì mới là vấn đề đấy.
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Gái giờ chóng mất giá nhờ?
  7. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ..Mót cưới thế nhỉ ?thôi đến 24 cưới là vừa.Gái giờ 28 mới là phút cuối ,lo gì sớm thế.
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì mới yêu nhau 6 tháng cũng chưa lấy gì làm chắc chắn cả để tính chuyện cưới xin ( nhất là chàng lại sắp đi học xa nữa ). Thế nên tớ thấy cậu có nói với anh ấy cũng không phải là cách hay. Tâm lý bố mẹ thì hay lo nghĩ, sợ con gái ế chồng ( có lẽ tại chỗ bạn sống mọi người kết hôn sớm chăng chứ hồi tớ học ĐH rùi mà bố mẹ còn ko thích mình có người yêu). Để trấn an bố mẹ thì cậu lựa lúc nào có hai mẹ con, thủ thỉ với mẹ ( dù gì mẹ cũng gần gũi con gái hơn mà) . Bảo anh ấy đi xa chẳng biết thế nào, tất nhiên cả hai đều nghiêm túc nhưng chuyện TLai cũng ko thể nói trước gì được. Nhỡ gia đình họ đến nói chuyện rồi mà xảy ra cái gì, lúc ý hàng xóm láng giềng biết cả, con lại mang tiếng ra...đấy kiểu kiểu thế. Vì chưa cưới thì khi bạn hay anh ấy thay đổi, đâu lẽ vì một lần gặp mặt của hai bên gia đình mà cứu vãn được phải không? Nếu mẹ bạn xuôi xuôi thì chắc chuyện với father cũng đơn giản thôi mà
    Ah`, còn cái này nữa. Yêu nhau hơn 6 táng mà chưa gặp một người bạn nào của người yêu thì kể ra cũng hơi vấn đề đó. Dù gì tình cảm hai cậu cũng sẽ bền vững hơn rất nhiều nếu có những người bạn chung
  9. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    To anhcodon_hn: Anh nói đúng (tuy câu từ làm em đọc thấy đỏ mặt), nhưng tư duy thì khá hợp với suy nghĩ của em. Cảm ơn anh.
    To tất cả các anh chị:
    Hôm qua chúng em vừa tranh luận rất căng thẳng qua ... điện thoại. Không phải vì vấn đề cưới xin hay liên quan đến vấn đề hôn nhân, mà là vấn đề quan điểm các anh chị ạh.
    Em bây giờ ko băn khoăn gì về chuyện chờ hay ko chờ 2 năm nữa, sau khi được các anh chị tư vấn. Nhưng em bắt đầu lo lắng về một vấn đề khác, cũng khá quan trọng. Anh chị cho em cách giải quyết với nhé.
    Em ở quê, học và bây giờ làm trên HN. Trước đây em quen và yêu anh khi em ở nhà Người thân em, bây giờ đi làm em ra ngoài ở, và anh ấy cho rằng việc em ra ngoài là ko nề nếp, anh ấy luôn thường trực nỗi lo lắng về việc em có anh naoờ cơ quan "tán" ko? Rồi thì ở nhà thuê thì em sẽ đi chơi lung tung, rồi thì bạn bè (nhất là con trai) tới chơi ( nếu em ở nhà người thân thì cứ đi làm về là ở nhà ko đi đâu gặp ai mà cũng ko ai tới gặp được). ...
    Nói chung là bất kỳ một lúc nào gọi mà ko thấy em nhấc máy, hay là em đi làm về ko đúng giờ là cho rằng em la cà quán xá.Rồi thì anh ấy bảo em phải cho hình hai đưa ra màn hình máy tính ở cơ quan để ai cũng biết em có người iu rồi, Đi đâu cũng ko được ngồi sau xe của anh nào, chỉ có một hôm em đi nhờ xe anh ở cơ quan thôi mà về anh ấy nói em linh tinh.
    Em cũng khó chịu vì rất nhiều câu hỏi ... nhưng em cho rằng anh ấy lo lắng quá lên thế, nên em ko giận gì cả.
    Nhưng anh ấy càng ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu với em, Hôm qua em chỉ đi với cậu bạn hồi đại học đi sinh nhật, thôi mà anh ấy tra vấn em. Hic, em đã khóc cả đêm qua vì nhiều câu nói.
    Sáng nay đi làm mà mắt xưng húp,
    Tối nay anh ấy nói sẽ đến để nói chuyện tiêp với em. Em thật sự không biết tỏ thái độ gì nữa. huuuuuu.
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin vào đàn ông . Hãy tin vào quyết định và sự lựa chọn của mình
    Thấy mấy người này yêu mà bi lụy thế nào ?
    Sớm muộn rùi củng khổ

Chia sẻ trang này