1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thật sự cần sự tư vấn của anh chị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 30/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    lại nan giải rùi đây ! chẹp chẹp
    người ta nói khi yêu ai cũng ích kỉ chỉ muốn người yêu là của riêng mình,yêu và thương mình nhiều nhất nhưng trong trường hợp này thì bạn trai của bạn ích kỉ quá mức và cả gia trưởng nữa !
    Không ai có thể sống theo kiểu áp đặt như vậy được,đó không phải là anh ta lo lắng quá cho bạn đâu (bạn nên nhớ như vậy ),nếu yêu 1 người như vậy thì đảm bảo sau này không có hạnh phúc (mình nói thật đó ) ! Mình là con người chứ đâu phải búp bê,ai cũng phải có những hoạt động,sinh hoạt trong công việc và trong cuộc sống và tất nhiên là sẽ phải đi đây đi đó,tiếp xúc với nhiều người..................
    Nếu mình có bạn trai như bạn có lẽ là giải tán lâu rồi bởi công việc của mình là làm báo(tiếp xúc với đủ các tầng lớp luôn ) mà bạn trai mình thì lại ở xa nhưng không vì thế mà chúng mình mất lòng tin ở nhau,gần 1 năm trời không gặp nhau (chỉ liên lạc qua điện thoại,thư từ - mà cũng không có chát chít hay mail gì hết vì do điều kiện............. ),có đợt mình đi công tác như bão Chanchu vừa rồi,gần như cả tuần không liên lạc nhưng mà có sao đâu ! (anh vẫn yêu và thương mình nhiều hơn )
    Mình nói vậy không phải khoe gì,mình chỉ muốn nói với bạn 1 điều rằng : Tình yêu đích thực là 1 tình yêu chân thành,không ích kỉ và vụ lợi,chung thuỷ,hiểu thực sự về nhau (chứ không phải ừ ừ gật gật là hiểu nhưng thực ra chả hiểu gì )cùng nhau chia sẻ niềm vui và cả những giọt nước mắt,chứ không phải cái kiểu khi yêu thề sống chết có nhau nhưng khi có khó khăn,thử thách thì lại trở thành thợ lặn chuyên nghiệp !
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Sao mà nói là "chỉ khoảng 5 điểm "
    Thế bạn 5 điểm nghĩa là người ta thích làm gì bạn là làm à ?
    Có thể sống không cần bọn chúng nó
    Có anh thì chợ vẫn đông - không anh thì chợ vẫn thế
    Cứ chờ cưới xin , cứ nói chờ nó suốt đời là nó bỏ khi nào không biết đấy
    Bây giờ tranh thủ kiếm người dự trữ đê . Sau này hắn sẽ không dám bỏ đâu , vì hắn bỏ là có thằng khác nhảy vào xơi ngay . Hí
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm chua xót từ papa của tớ là
    ĐỪNG SỐNG DỰA VÀO ĐÀN ÔNG - HÃY DỰA VÀO CHÍNH MÌNH
    Dù thế nào thì cứ ngẩng cao đầu lên chứ nhỉ ?
  4. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chị có 2 ý kiến thế này và quyết định là ở em:
    1. Về truyện cưới xin của em và anh ý em có 2 lựa chọn: (i) Em đợi 2 năm nữa và chấp nhận rủi ro là anh ta sẽ có người con gái khác (có điều kiện hơn em) và có thể mất luôn cái khoá quần cũng như khó khăn khi làm lại. (ii) em có thể lấy anh ta (nói khéo hoặc ép uổng gì đó nếu anh ta sợ mất em) và đối mặt với nguy cơ là anh ta sẽ có bồ (nguy cơ này thì thường trực roài) và chưa chắc đã là sự lựa chọn tốt nhất cho em. (hix nói chung đã lựa chọn là đã sai lầm)
    2. Về truyện 2 người cãi nhau: tình yêu cũng phải thế này thế kia mới thú vị. Cũng có 2 cách cho em lựa chọn: (i) em có thể nhịn và dùng cách khéo léo để giải thích cho anh ý hiểu cũng như tự hỏi xem cách mình cư xử thế có làm anh ta hiểu sai và ghen ko? (ii) gân cổ lên cãi nhau một trận cho đã và cuối cùng là cãi hết rồi thì chia tay. Híc yêu làm qué gì cái lão manly mà để ý như ... phụ nữ ấy.
    Chúc em có quyết định sáng suốt nhé.
  5. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    To doi_retdon_ve:
    Về chuyện kết hôn:
    - thứ nhất: em ko muốn vội, cũng ko muốn ép anh ấy, càng ko muốn lựa chọn gì bởi khi còn yêu thì anh ấy vẫn là sự lựa chọn duy nhất của em. Cho nên em sẽ chờ được đến khi anh ấy cầu hôn theo đúng ý nghĩa của từ này.
    -thứ hai: em có quan điểm khá cứng rắn về chuyện "cái khóa quần" nên em tin mình đủ lý trí để ko để chuyện này xảy ra trước đêm tân hôn. . Càng ko muốn cưới để nửa phần đời sau này phải sống trong hối tiếc, lo lắng và sợ hãi.
    Về chuyện cãi nhau:
    Hic, cả hai cách em đều không muốn lựa chọn đâu anh ạh.
    anh chị em giúp em cách nào để nói ra được mà giải quyết vấn ề nhẹ nhàng hơn ko?
    Em thấy cái được lớn nhất khi anh Doi_retdong_ve tư vấn cho em là "khi ở tình thế phải lựa chọn đã là một sai lầm".
  6. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Hoàn cảnh của technician_alone sao trái ngược với hoàn cảnh của tớ thế này?Tớ cũng sinh năm 84,đang học năm cuối ĐH,sang năm ra trường,người yêu tớ muốn cưới luôn,cưới trước khi xin việc làm cũng được .Trước đây tớ có ý định đi học cao học ở nước ngoài nhưng anh ấy thấy đấy là điều "rất không thể được" nên tớ nghĩ học trong nước cũng được,vậy mà anh ấy cũng không muốn nốt,anh ấy bảo "Thôi cưới xong học cũng được" nhưng tớ biết cưới về rồi anh ấy cũng kiếm cớ chẳng cho tớ đi học đâu (tính hơi giống bạn trai technician_alone,hay ghen lắm ).Là người trong cuộc tớ nhiều lúc thấy rất ức chế,yêu anh ấy nhưng đôi khi tớ vẫn phân vân liệu mình có đang sai lầm không???Nói thật,tớ đã nghĩ nếu tớ là boy thì tớ chấp nhận hi sinh tình yêu vì sự nghiệp.Mới 22 tuổi chúng ta còn trẻ,bạn đừng làm anh ấy cảm thấy "bị ràng buộc" bởi hôn nhân khi chưa muốn,tâm lý chung của đàn ông là càng bị ràng buộc họ càng muốn thoát ra.Hãy để đám cưới là niềm hạnh phúc và tự nguyện đến từ 2 phía chứ không phải bị áp đặp bởi hoàn cảnh.Còn với bố mẹ bạn tớ tin là một người có học như bạn không quá khó để thuyết phục cho bố mẹ hiểu,tớ cũng như mọi người ở đây chỉ biết đưa ra lời khuyên còn chi tiết hành động cụ thể thì phải ở bạn.Chúc may mắn!
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bố mẹ luôn luôn lo lắng cho con cái, nhưng nhiều khi chính các cụ lại làm cho con cái phải lo lắng.
    Đã có lúc mình nghe mẹ tuyên bố: "25 tuổi mà mày chưa cưới thì về nhà", giống "tuyên ngôn" của gia đình bạn đúng kô? Nhưng mình kô lo lắng như bạn đâu! Hãy cho anh ấy cơ hội thực hiện những hoài bão, yêu thương anh ấy và yêu thương chính mình! Lạc quan và tin rằng cho dù có anh ấy hay kô thì mình vẫn sống tốt, chỉ cần sống tốt như chính bạn - người mà anh ấy yêu là được rồi! Sự tự tin của bạn sẽ làm bố mẹ bạn yên tâm!
  8. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ngay từ đầu tớ đã nghĩ là bạn chưa nên cưới vội rồi, vì nhiều lẽ, vẫn trẻ, đời còn dài, cứ lo làm ăn đi đã, nữa là 6 tháng có lẽ chưa đủ để nói đến chuyện cưới xin đâu, nói ra khéo cậu chàng kia lại chạy mất.. nhưng mà đọc tiếp, thì thấy là cậu càng không nên cưới sớm, 2 năm nữa là quá đẹp, chứ mà có cưới về thì rồi cậu chẳng có thoát được cậu chàng kia đâu, ghen tuông vớ vẩn, khéo cưới về hắn lại có thêm lý do mà đánh cho cậu hỏng người thì bỏ mịa..
    học hành tử tế, công việc ổn định, lo gì không có gà mà chăn, cậu cứ vô tư đi.. về nói với bố mẹ là con muốn 2 năm nữa cưới, các cụ không nghe cũng kệ..
    Sống như chính mình muốn, chứ không phải là như người khác muốn!
    Yên tâm công tác tốt nhé! và cái ku kia, nó ghen tuông quá thì đá quách, vớ vẩn.. yêu thế thì mệt mỏi lắm..
  10. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    thời buổi này ,là thời đại gì mà sinh năm 84 đã đòi lấy chồng vì sợ ế ,bó tay thật ,sao ko lấy từ năm 18 rồi 26 lấy thêm phát nữa ,,

Chia sẻ trang này