1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thật sự cần sự tư vấn của anh chị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Yêu em nào được 6 tháng mà em ý đòi cưới thì mình cũng chạy mất dép, hic.
    À, anh kia bao nhiêu tuổi thế?
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hợ hợ, em sợ chị quá cơ, em thấy mình còn trẻ chán, cũng 84, đã thất nghiệp, nói chung hình thức chắc cũng đc. Ấy thế mà dạo này em tránh gái như tránh tà, h nghe chị nói sắp già em sợ quá cơ, chẳng lẽ đời trai trẻ của em nó trôi qua mất rồi sao ??? hợ hợ, chả biết đã cần lo đến chuyện hậu sự chưa nhỉ ?
  3. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    @chủ topic: bạn trai e được đấy. Có yêu thực lòng thì nó mới lo lắng cho e như vậy. Tuy nhiên đây là cái kiểu "lo" và "chăm" hơi trẻ con. E cứ đoàng hoàng, chững chạc, sống lành mạnh thì một tgian nữa là ku kia hết nghi ngờ ngay thôi mà. Chú này dốt quá, ng yêu ở riêng biệt chẳng thích lại thích ng yêu ở cùng với gia đình ng khác. Chắc quen rình rập kiểu du kích nên giờ trận địa lộ rõ như ban ngày lại cảm thấy thiếu thiếu tí ... hồi hộp và căng thẳng đây mà !!!
    Nhớ đừng có để nó "mưu sự tại nhân, thành sự ... thiện tai" là ko có cửa mà kéo dài tình yêu đến 02 năm nữa đâu nhá. Than ôi, cái này có nói cũng ko đc, nhiều cô sắt đá trong cái chuyện này lắm vậy mà cuối cùng cũng khôn 3 năm, dại ... 30 phút. Dăm bữa, nửa tháng là nhàm ngay. Ko phải ngẫu nhiên mà Khổng giáo nó dạy con ng ta "nam nữ thụ thụ bất thân" đâu. Kiểu gì cũng nên để cho đối tác phải chờ đợi, mà e biết đấy, khi ng ta chờ đợi thì đến Chúa Trịnh ăn rau muống chấm tương cũng còn nức nở khen ngon nữa là ...
  4. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sinh năm 84 chưa có người yêu chưa có việc làm nếu bố mẹ cậu đặt trong tình cảnh của tớ chả biết rối thế nào nhỉ? tớ có đứa bạn sinh bằng tuổi bọn mình nó yêu anh chàng cũng bằng tuổi vậy mà lão ta chưa ra truờng đâu nhưng dự định học thêm 4 năm nữa. Nó cũng lo vì có công việc ổn định rùi mà nhưng nó bảo lỡ yêu rùi chả thể bỏ được . Cậu chờ hai năm thì lo cái gì. Gớm làm con gái như bọn mình khổ bỏ xừ lấy chồng sớm để mà hầu tụi nó a? Cậu nên kiếm tiền đi chứ sau khi có gia đình rùi ko có tiền dự trữ thì chỉ khổ thôi những lúc ốm đau rùi những lúc gia đình xảy ra sự cố tớ nói thật nhé con gái ko có gì trong tay hoi xin chồng nhục lắm. Vì vậy hãy đi làm đi kiếm tiền đi chọn chỗ đứng cho tốt vào tích luỹ càng nhiều càng tốt nhưng đừng có nói cho ai biết . Trẻ thì cũng ko phải là quá trẻ nhưng già thi ko phai rùi. Tuy nhiên để quyết định đi tới hôn nhân là một quyết định cả đời đừng dồn ép để sau khi lấy lại ân hận : Giá như....
    Tớ nói phét chút thui câu nghe thì nghe ko nghe thì nhìn. Đấy là bài học mà mẹ tớ đã nói với tớ đấy. Mà kể cũng lạ thật giờ mà bảo tớ lấy chồng chắc xách dép chạy mất lo cho mình chưa nổi còn phải lo cho chồng cho con rồi đối nội đíi ngoại nghĩ thôi đã thấy ko đủ sức rùi. Cậu tài thật
  5. nhuanhnhuem

    nhuanhnhuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này có phần nào đấy giống em. Hi vọng em có quyết định đúng của mình.
    .......
    Cũng như các chị em khác, sau khi tốt nghiệp ĐH và đi làm, tình yêu đã đến rất bất ngờ và cũng ổn định (cả hai đều ổn định công việc rồi). Tưởng chừng là rất suôn sẻ vì cái gì cũng tuần tự nhi tiến. Sau một thời gian yêu nhau, chắc cũng tầm như em đó tình cảm rất chi là thắm thiết và về phía gái, bố mẹ cũng có nhắc chuyện dựng vợ gả chồng,muốn lo cho con cho yên tâm nhất là theo bố mẹ thì con gái có thì mà. Cũng nói với anh suy nghĩ này (rất thật lòng nhé, chứ không kiểu đề cập gần xa đâu, để cùng anh suy nghĩ) và sau một thời gian suy nghĩ anh nói rằng nếu em muốn thì cuối năm sẽ... Nhưng vì thấy rằng có vẻ anh cũng chưa muốn lắm với quyết định quan trọng cả đời người và cũng nghĩ rằng mình còn trẻ nên tiếp tục yêu và yêu (hoàn toàn đứng đắn. Điểm này thì ghi nhận anh rất tốt). Nhưng rồi yêu nhau sau một thời gian dài không hiểu sao tình cảm cứ vơi dần đi, mỗi người một suy nghĩ và không còn sự chia sẻ với nhau nữa....
    Tuy rất buồn nhưng vẫn nói lời chia tay với anh (biết rằng giữa sở hữu và không còn sở hữu là khác nhau hoàn toàn nhưng sở hữu ảo thì thà không còn hơn nên quyết định thế để cho lòng mình thanh thản) và anh đồng ý (không biết có phải do anh có đối tượng nào khác không và cũng không cần biết vì nếu biết vừa đau lòng và vừa chẳng để giải quyết vấn đề gì cả, quan trọng là tình yêu anh dành cho mình có đủ lớn để chiến thắng trong anh hay không thôi). Chia tay anh rồi rất mênh mang vì cả hai đứa đều tốt, sống biết điều, hai đứa chưa to tiếng với nhau bao giờ (không biết sau này có gặp được người tốt nữa không hơi bi quan) nhưng mà hình như duyên chỉ đến thế.
    Bây giờ suy nghĩ lại vẫn không ân hận vì quyết định của mấy năm trước đâu vì lúc đó có lợi thế về tuổi trẻ và thời gian yêu đó chưa đủ để đi đến quyết định cả đời. Nhỡ hồi đó lấy rồi bây giờ không hợp nhau mà sau này sống không có sự chia sẻ thì khổ cho cả hai.
    @technician_alone: một là, nếu muốn chắc chắn nên lấy bây giờ vì theo như bố mẹ nói "để hai năm nữa chắc gì nó đã lấy mày :) các cụ cứ hay đánh giá thấp con gái mình thế. Hai là cứ để đó cái gì đến sẽ đến, nếu yêu nhau và có duyên với nhau thì mấy năm chẳng là gì cả.
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ bạn này, ở cái xã hội vẫn nặng trọng nam khinh nữ như mình, có chuyện gì xảy ra thì chỉ có phụ nữ là khổ.
  7. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kattyko sai rồi! Rất cảm ơn các anh chị đã góp ý với em.
    Em ko phải sợ ế mà ép anh ấy đâu, đừng nghĩ vậy làm em buồn. Em ko phải là ham muốn lấy chồng đâu, thực lòng em cũng chưa sẵn sàng cho việc gánh vác cả gia đình nhà anh ấy.
    Nhưng cuộc sống cứ trôi đi thật nhanh chóng, đôi lúc em chỉ nghĩ ngợi lo lắng thôi chứ cũng không sốt sắng cưới xin gì.
    Những mà bây giờ anh ấy đi học, đi làm rồi cả tuần ko gặp nhau, mà em thì lại ko được đi chơi ở đâu cả. bạn bè cứ ngày một ít liên lạc hơn. Đôi lúc em thấy sợ nếu bây giờ em chỉ có một mình anh, bạn bè ít đi rồi sau này ko còn nữa, thì em sẽ ko biết phải làm thế nào. Không phải em phụ thuộc vào anh ấy đâu, em sống rất độc lập cả về kinh tế và sinh hoạt, Nhưng mà cho em hỏi một câu anh chị nhé.
    Anh ấy cứ muốn em đi làm về là chỉ ở nhà tối ... đợi điện thoại anh ấy gọi. Chỉ được đi chơi với anh ây thôi, hoặc đi chơi một mình. Không được đi với ai (cụ thể là con trai), Nhưng bạn học của em lại chủ yếu là con trai (vì hồi trước em học kỹ thuật lên toàn bạn là nam). Từ ngày ra ở ngoài, em ko dám cho bất kỳ người bạn nào số nhà, vì sợ ko mời chúng nó đến thì ko ổn.
    Anh chị sẽ nói với em là nói cho anh ấy hiểu, những mà việc trao đổi với anh ấyvề chuyện này là bất khả thi. Em đã thử rồi.
    Em thấy mình ngày càng ko phải làm ình nữa, trước đây em làm gì cũng ko phải lo lắng gì, bây giờ thì đi đâu cũng sợ về muộn, làm gì cũng có cảm giác có người nhìn. Em sợ cãi nhau với anh ấy, vì em biết rằng mình sẽ thua thôi.
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hức, thằng ku này lại học đòi kiểm soát roài, độc đoán, gia trưởng .... sút thôi.
  9. tran_phong

    tran_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì gì 5 điểm ơi, bạn không viêc gì phải sợ cả
    Thật đấy
    Bạn hãy cứ làm gì mình thấy là đúng thôi
    Cứ đi chơi với bạn bè đi
    Nếu anh chàng của bạn thật sự yêu bạn thì phải thông cảm và tin tưởng bạn chứ.
    Nếu bây h đã đòi kiểm soát thế này thì ko ổn
    Mình là boy nên suy nghĩ thoáng như thế đấy, mình cũng k thích đi kiểm soát người mình yêu đâu, đối với cả 2 đều k nên thế
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, thầy đang hẹn hò với 1 em, cuối tuần này có gì gặp mặt. Không biết mặt mũi em nó thế nào, công nhận hồi hộp kinh khủng. Cũng hơi áy náy là sắp cưới vợ mà gái lại tấn công thế này Chả sao, thử một chuyến chả chết ai, hoà bình thế giới cũng chẳng vì thế mà bị ảnh hưởng. Nghe giọng em nó qua điện thoại thì thấy dễ mến, thân thiện nhưng ko biết dung nhan thế nào.

Chia sẻ trang này