1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thật sự cần sự tư vấn của anh chị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ khuyên chân thành là báo cáo ngay với các cụ để các cụ nhà bạn có phương án giải quyết. Con gái sinh năm 84 như tụi mình còn ít nhất 4 năm nữa phấn đấu cho học hành sự nghiệp. Mặc dù đã ra trường và có việc làm ổn định nhưng lấy chồng vào mà ko chịu khó vận động thì dễ tụt hậu lắm ý. Bạn cứ nói thẳng với bố mẹ bạn là con rất muốn học lên cao học (lý do: cho bằng chúng bằng bạn, bố mẹ nở mày nở mặt. Cái bằng ĐH bây giờ chả đủ kiếm việc ngon. Sau này có con cái fảichi tiêu nhiều, đành rằng anh ấy có khả năng lo đủ nhưng con vẫn muốn có khoản riêng để còn phụng dưỡng bố mẹ, ko phải ăn bám). Đấy, cứ nói thế bố mẹ bạn sẽ hiểu và nhất quyết ko cho cưới Hê hê Rồi bạn xem, lấy hắn về, hắn bắt đẻ con xong lại quay cuồng với nhà cửa, chả có thời gian mà enjoy tuổi trẻ, thời gian học hành đâu. Chắc anh nhà bạn cũng lớn tuổi rồi nên ép cưới sớm. Nếu bạn đã nghĩ đám cưới là tự nguyện từ hai phía thì cứ làm như mình nghĩ, đừng băn khoăn gì cả. Bạn hãy là một cô gái độc lập , có chính kiến, suy nghĩ cứng rắn từ bây giờ đi. Tớ cảm giác zai nhà bạn độc đoán, gia trưởng quá, sry nếu nói có gì ko phải.
    Thế nhá, đừng lấy chồng vội. 28 lấy cũng chả chết ai đâu. Nếu hắn bỏ bạn cũng đừng lo, đời con dài,zai còn nhiều, dành thời gian đi học, làm đẹp, tân trang bản thân. Tha hồ mà kiếm zai
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy bé em mùa thu rất hay. Mai mốt bé ế có anh đây
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Mô phật, nhà thầy sắp xuất giá sao còn buông lời tán tỉnh ?Phải chăng còn nước còn tát?
    Lúc em ế chắc thầy cũng đã 1 nách 2 con
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Người ta xuất giá tòng phu -lấy chồng theo chồng, thầy đây xuất gia tòng phụ - bỏ chùa theo vợ . Đùa thôi chứ sống ở thành phố lấy chồng muộn tí có khi càng hay. Embemuathu thuộc thế hệ em gái anh, mà bọn ấy chăm lo học hành kiếm tiền, nhan sắc chăm sóc đầy đủ nên nếu về quê chắc là ế nhưng ở thành thị thì khối anh bỏ vợ bỏ con chạy theo. Phụ nữ bây giờ nên cố mà độc thân hưởng thụ tí, chứ chưa gì đã vào tròng là chán chết.
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Buôn với thầy 1 tẹo. Em có đứa cousin, con gái , mới xuống tóc đi tu thầy ạ. Thật ,chả hiểu nó nghĩ gì. Cũng gái thành phố đấy, nhà giàu, ngày trước cũng sành điệu lắm rồi. Xong tự nhiên ăn chay 1 fen, bây giờ xuống tóc lên chùa đi tu. Hic hic hic. Sinh năm 75 đấy, thầy xem nên khuyên nó thế nào. À, cũng xinh xắn, nấu ăn cũng ngon
  6. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chị đọc tình huống của em thấy rất thông cảm với quan điểm của bố mẹ em, mà nói thật là.... giống hệt suy nghĩ của bố mẹ chị ( chị sn 83 và bố mẹ cũng chỉ mong sang năm chị lấy chồng cho ..nhẹ nợ ). Làm con gái nhiều khi thiệt thòi, cái gì cũng bị động, mà quỹ thời gian thì không có nhiều....Tuy nhiên chị nghĩ năm nay em tính cả tuổi mụ là 23, nếu như muốn lấy chồng vào năm 25 thì vẫn còn thoải mái thời gian để sắp xếp. Em hay thử đợi thêm một thời gian vài tháng ,nửa năm nữa, lúc đó ty của 2 người đã sâu sắc hơn rồi xem bạn trai em có ý kiến đặt vấn đề cưới xin gì không? mà lúc đấy gia đinh em nói thẳng quan điểm muốn con gái yên bề ngay thì cũng là vừa, chứ bây giờ nói thì hơi sớm quá. Còn việc đi học thêm 2 năm của chàng kia nếu học trong nước thì chả ảnh hưởng gì nhiều đến việc xây dựng gia đình cả. Con gái lấy chồng vào thì bận rộn đủ thứ chứ con trai có vợ thì chắc là chỉ thêm nhàn nhã mà học hành thôi. Còn nếu chàng định di du học thì lại là chuyện khác, lúc đấy thì khó tính trước lắm.
  7. suzukicy

    suzukicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chị đọc mà thấy em lo lắng nhiều về chuyện lấy chồng ,chống lầy wa , thời buổi này rồi con gái lập gia đình sớm làm j cho khổ thân .Chị 26t sao bố mẹ chị k hối thúc cưới xin nhỉ ,mà cũng chả muốn cưới xin now ,chưa chuẩn bị cho 1 gia đình nhỏ ,girl chín chắn chừng nào sẽ gặp được những quả thị (boy) thơm nồng chừng đấy .30 hay 40 tuổi chống lầy cũng no vấn đề quan trọng là người chồng đó thế nào có đủ sức cùng nhau xây dựng 1 gia đình hạnh phúc hay k thôi ?
    Các chị em suốt ngày cứ lo sợ bị ế sẽ rớt giá mất như vàng í hôm nay giá rất thấp nhưng ngày mai nó lại rất cao ,yên tâm về hàng đi nhé !
  8. bill_ghet

    bill_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
  9. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    em cứ thuyết phục bố mẹ em xem, nói là 1-3-6-8 KIm Lâu, không lấy chồng được.
    Chờ đến 24-25tuổi đẹp thì lấy chồng cũng được mà
  10. trueorfalse68

    trueorfalse68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này