1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thật sự ham muốn người yêu!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi loveten4ever, 14/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kami8x

    kami8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên chân thành của em
    Anh và bạn trai em rất giống nhau , em và bạn gái anh cũng giống nhau ...
    Đã giữ được ngần đó thời gian đừng để cái gì cũng quá đà ...
    Anh đừng nghe ngừơi khác kích bác , đừng để ý đến lời lẽ đả kich , hãy tự hào anh có người yêu tuyệt vời
    Thế này nhé giả sử anh xxx với ai đó (tất nhiên là ứ phải chị ấy ), hãy tưởng tượng chị ấy sẽ nghĩ gì , sẽ làm gì khi biết anh làm thế ??? Cảm giác của chị ấy sẽ là thấy mình bị - phản - bội ...=> Anh tự nghĩ đến kết quả nhé
    1 người con gái có đạo đức như thế , anh hãy cố gắng giữ , đừng để tuột mất tài sản quý báu nhất của cuộc đời anh khi anh vẫn còn đang có nó .
    Hãy nghĩ về chị ấy , giữ gìn cho chị ấy (cũng là giữ cho anh chứ cho ai nữa )
    Cá nhân em cũng rất ghét việc quan hệ trước khi cưới bởi lẽ em là người coi trọng trinh tiết hàng đầu , em yêu bạn trai em chân thành và cũng đã nghĩ đến đám cưới , 6 tháng nữa - nửa năm nữa bọn em sẽ cưới nhưng xxx trước ngày cưới thì 1 ngày cũng không
    Em chúc anh chị hạnh phúc ! Và cũng mong anh giảm bớt ham muốn 1 chút
  2. hiepnongdan

    hiepnongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0

  3. chip1161984

    chip1161984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    kiềm chế, kiềm chế & kiềm chế, đợi được 4 năm thì thêm 1,2 năm nữa cũng hông khiến anh làm sao hay có vấn đề gì đâu
    Good luck
  4. neverpoor

    neverpoor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau lâu thế mà kông có xxxxx thế thì phí của quá .............ko chịu được đâu
  5. nobita10009

    nobita10009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cưới đi cho yên chuyện.Lúc đó khéo lại vào đây tìm mua VIAGRA đó
  6. cucghetMOD

    cucghetMOD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là với một ngừoi bức xúc lâu như bạn thì nên tìm thú vui lành mạnh nào đó để giải trí ( chơi game, đá bóng..)
    Nhưng cũng khuyên bạn nên có sự am hiểu về TD có lý trí, vì nếu sau này 2 bạn lấy nhau...đêm tân hôn mà bạn trút toàn bộ sự nhớ nhung, thèm muốn vào lần đầu mà không để ý tới đối tác dễ gây sốc cho đối tác đó....Báo TGPN đã tư vấn cho nhiều cô dâu mới, đa phần là lâm vào khủng hoảng và sợ chồng!!
  7. tiachopxanh8

    tiachopxanh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Em như thế mà người yêu em vẫn đồng ý cơ à, anh phải thán phục đó. Nói thẳng ra mình bây giờ là chưa có người yêu và cũng chưa từng có cảm giác được người yêu x x x như thế nào. Thế nhưng theo kinh nghiệm truyền lại thì con trai khi yêu mà không xxx để thử trước thì đễ bị lừa lắm.
    Đồng ý là giữ là giữ cho cả 2 thế nhưng bây giờ x x x thì cũng thế, chả sớm thì muộn, thử trước cho chắc ăn, kẻo không bị lừa là cả đời đau khổ.
    Mấy chị em phụ nữ lúc nào cũng nghĩ cho mình, nghĩ mình bao giờ cũng là special nhất, VIP nhất và "xịn" nhất. Chả ai thèm quan tâm con trai nghĩ gì, muốn làm gì.
    Anh mong chuyện tình của cô bé này sẽ kró dài đến khi cưới ( chả biết có được không).
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tí thì sặc với bạn này Ai bảo bạn là con trai ko được xxx thì có cảm giác bị lừa? Thật ra thì chuyện xxx nó đến từ cả hai phía, chả ai ép ai, cả 2 cùng có nhu cầu và ham muốn, ko thể nào đem chuyện xxx ra để biện minh cho bất cứ một lí do hay động cơ nào khác.
  9. tiachopxanh8

    tiachopxanh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đây cho các bạn đọc bài này sẽ hiểu rõ hơn ý của mình :
    Ngó ra câu hỏi cũng hay
    Thế nhưng dấu hiệu khó bày bác xem
    Lẽ đâu những đứa lem nhem
    Vừa hay gặp bác " e hèm, bác xơi"
    Có khi yêu mấy tháng trời
    Lòi ra mới biết nó chơi trăm thằng
    Thế mà gặp bác lằng nhằng
    "Ứ ư bẩn lắm" cho thằng "em" cay
    Đang hay lại đánh cái tay
    Anh đừng làm vậy mất ngày tân hôn
    Cứ ngỡ mình đã là khôn
    Cưa em trinh trắng cho hồn bâng khuâng
    Cho đến ngày cưới lâng lâng
    Tay dao thìa nĩa khuân nàng vô xơi
    Xơi xong mới thấy chơi vơi
    Chơi sao mà giống que cời-lò than
    Hu... hu... hu toi mẹ nó rồi
  10. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Những ham muốn về thể xác khiến con người ta không kiểm soát được hành động của mình. Và khi đã được thoả mãn một cách dễ dàng ham muốn đó thì lại xuất hiện những ham muốn thể xác mới khác lạ hơn. Bản chất con người là luôn muốn khám phá những điều mới lạ và thú vị.
    Đến khi đã được đáp ứng một cách quá dễ dàng về thể xác thì ta chợt nhận ra dường như ta không còn biết đến cảm giác yêu thương nữa và để có được ham muốn cả về thể xác lẫn tinh thần dành cho chỉ 1 người thôi lại chính là hạnh phúc. Ước mơ nhỏ nhoi của đời người là có được hạnh phúc cho chính mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này