1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thất vọng về hôn nhân của mình quá. Phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranganh06022310, 01/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trong gia đình, người chồng hơi vô tâm một chút thì còn chấp nhận được, nhưng nếu người vợ vô tâm thì các bác nghĩ sao ? Người ta thường nói
    ĐÀN ÔNG XÂY NHÀ, ĐÀN BÀ XÂY TỔ ẤM còn vợ chồng tôi, tôi vừa xây nhà, vừa kiêm luôn xây tổ ấm, nhưng tổ ấm của tôi ko đc trọn vẹn và săp sửa đổ vỡ rồi, cũng chỉ vì thiếu bàn tay xây tổ ấm của vợ tôi đó. cuộc đời thật chớ trêu, tại sao người đàn ông biết xây nhà mà lại ko gặp được người đàn bà biết xây tổ ấm nhỉ và ngược lại ?
  2. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    chia bùn cùng bác.

    Tớ có 1 thằng bạn lấy vợ từ sớm khoảng 28 tủi. Rất quý vợ. Lúc vợ nó đẻ xong, nó vừa phải chăm con nhỏ, vừa phải đi làm vừa phải cáng đáng mọi việc cả 2 bên gia đình trong khi con vợ nó cứ bình chân như vại, không chăm con mình tới 1 lần, kể cả lúc em bé ốm. MỘt đêm em bé thức đậy bao nhui lần lần là bấy nhui lần thằng chồng phải thức để dỗ con, cho con bú, con vợ cứ ngủ đủ 5 canh. Nó mắng con vợ bao nhui lần, con vợ cứ nhăn răng ra, rùi đâu lại vào đấy. Tớ nghe xong
    chỉ phán:"đúng là nghiệp chướng?"

    :-"
  3. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nếu hai vợ chồng mình mà cứ tiếp tục chắc chẵn sau này vợ mình cũng sẽ như vợ của ông bạn cậu. Vợ mình rất sợ bẩn, ở nhà mỗi khi đi mua cá về nấu ăn là mình phải làm sẵn cho vợ, rửa và mổ cá, ướp gia vị rồi cho vào nồi giúp vợ, vợ chỉ việc nấu hoặc hấp thôi, cô ấy rất sợ bẩn. Có lần mình hỏi vợ" nếu như sau này mình có con, lúc con ị ra thì em làm thế nào, vợ nói sẽ gọi mẹ xuống để lau rửa cho con, trong khi đó mẹ vợ mình ở cách vợ chồng mình 5km, vợ lại nói ko có em nhờ hàng xóm hoặc thuê người làm " mình thực sự thấy thất vọng !
  4. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    Thằng bạn tớ nha. Khi con nó ỉa ra, nó đang bận nấu cơn trong bếp cho con vợ, gọi vợ ra lau rửa cho con, con vợ đáp:" thì để tí nữa anh làm xong cơm rùi anh lâu cho con lun, em sợ lắm. Vả lại nó là con anh thì anh phải có bổn phận lo cho nó chớ". Nghe xong tớ choáng váng lun. Tưởng con vợ nói đùa, ai dè, 1 tiếng sau khi em bé ỉa, con kia vẫn ngồi xem TV, không làm gì. Thằng chồng tát cho con vợ 1 cái rùi đi dọn dẹp. Ặc, chết lun

    Nhưng cậu may mắn hơn bạn tớ là cậu sắp hết nghiệp rùi, còn bạn tớ tới giờ vẫn phải đang chịu đựng nghiệp chướng đó.
  5. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0

    Vợ bác nói thế thôi chứ làm gì đến mức ấy nhỉ ???
    Lần sau vợ bác còn vì sợ bẩn mà nhờ bác mổ cá mổ gà thì bác bảo vợ là " sợ bẩn thì mua ng ta làm sẵn, hoặc là thôi đừng ăn nữa, mua cái khác ko bẩn về mà ăn".
    Còn sau này con cái nó tè dầm hay "đi vũ trụ" thì chắc vợ bác sẽ dọn thôi. Bây h nói thế chứ lúc ý con của mình, chả thấy bẩn biếc gì đâu.

    Tuy nhiên những biểu hiện hiện tại của vợ bác khiến bác thất vọng cũng là điều dễ hiểu thôi. Cô ấy bn tuổi mà có vẻ vô tâm, trẻ con thế nhi ??
  6. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bachcotinh, vợ mình 27 tuổi bằng tuổi mình, thực ra mình sợ điều đó lắm, em trai cô ấy bị tàn tật, nằm đâu nằm đó, ăn một chố, ị một chố mà nó lài ngỡ ngẩn có biết gì đâu mà lúc ị phải báo trc cho người khác, nhưng vợ mình chẳng bao giờ hỏi han gì đến em, chưa bao giờ mình thấy cô ấy cho em ăn ( cho ăn là phải cho cơm vào máy sinh tố xay nhỏ rồi đổ cho nó ăn) hoặc lúc em ị mà cô ấy giúp mẹ tắm rửa cho em.
    Các bạn có biết vì sao mình lo rằng sau này cô ấy sẽ ko chăm sóc con đc ko ? vì có một lần, hai vợ chồng lên nhà mẹ cô ấy chơi, em gái cô ấy có một thằng con trai khoảng hơn một tuổi rồi, nó đẹp và thông minh lắm, hôm đó thằng ku uống sữa no quá, rồi lại nghịch ngợm nên bị trớ ra, lúc đó cô ấy đang chơi với nó, vậy mà thấy cháu trớ ra mùi tanh và chua, cô ấy liền chạy ra chỗ khác, trong khi đó cô ấy là bác nó thì phải nên lấy khăn và nước ấm lau đi cho cháu mới đúng, đằng này lại sợ bẩn và chạy đi ra ngoài... mà đó lại là cháu ruột của mình,từ lúc đó mình thấy vợ mình ko tình cảm lắm, ko có trách nhiệm, mình lại đi làm xa, nếu có con mình lo lắng lắm
  7. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    cậu mà là em trai tớ là tớ đánh cậu từ lâu rùi đóa. [r37)]
  8. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bác Shimohara ơi, cho em nick chat yahoo của bác nhé, nick của em là : vietnamtourism_vn nha
  9. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    tớ pm cho cậu rùi đó
  10. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nói chung vớ phải bà vợ được chiều chuộng từ nhỏ giờ lấy chồng chả biết cái gì thì đúng là khổ. Lúc đó cần có bản lĩnh của người chồng. Như bạn @tranquynhat mặc dù biết kiếm tiền, biết chăm sóc vợ con nhưng quan trọng hơn với bạn phải biết cả dạy vợ những cái mà cô ấy cần phải biết nữa. Nếu là mình mình sẽ phải nghiêm khắc với cô ấy. Chứ cứ nhún nhường thì sao mà sống cùng nhau đến cuối đời được. Phải cho cô ấy biết là cô ấy còn nhiều thiết sót và phải nỗ lực nhiều nếu muốn được chồng con yêu quý!

Chia sẻ trang này