1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thất vọng về hôn nhân của mình quá. Phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranganh06022310, 01/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mayvothuong

    mayvothuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    khổ thân bác, em nghe chuyện mà cũng thấy ái ngại thay
    nhưng changtraidentumuathu nói đúng đấy bác, ngay những lúc như thế bác phải nói vợ luôn chứ (ý em là tối về nhắc lại chuyện ban chiều chẳng hạn) dù chị ấy có được chiều chuộng như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng lớn rồi, xác đinh là sẽ phải có con và phải chăm bẵm nó chứ ko còn cái thời người khác phải chăm bẵm mình nữa. Em biết có nhiều đứa bạn em, nhìn thấy ai đó nôn ọe, nhìn thấy máu hay bẩn gì đó thì cũng dễ bị nôn ọe theo, hoặc sởn da gà, rùng mình... nhưng càng như thế càng phải nhìn [r24)] phải luyện dần cho nó quen đi chứ (kiểu như say xe ấy, đi nhiều thì sẽ quen và ko bị say xe nữa thôi, càng sợ càng chết)
    em chưa hiểu vợ chồng trẻ nhiều lắm, nhưng gì chứ, mấy cô nàng trẻ con quen được cưng chiều như thế, là bạn em thì em cũng sẽ trị cho tận gốc :D
  2. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em có dạy bảo đó chứ bác, em nói nhẹ nhàng chứ ko co cáu gắt đâu, nhưng cô vợ em nói thích đc tự do, ko muốn ai nhắc nhở kể ca cô ấy sai. Mà sai hay đúng là việc của cô ấy. Chính vì lý do cô ấy bị em nhắc nhở nhiều nên đã có ý định bỏ em từ đợt tết và tìm một người đàn ông khác để thay thế em đó. Cô ấy nghĩ nếu bỏ em biết đâu cô ấy có thể kiếm đc người đàn ông khác chiều chuộng cô ấy hơn em. Và đó cũng chính là lý do cô ấy cương quyết chia tay em và sỉ nhục em rất nhiều !
  3. ngocle_86

    ngocle_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Minh cung dang trong tinh trang giong ban day! Minh cung thay that vong ve hon nhan cua minh qua!Minh va nguoi ay yeu nhau duoc 4 nam thi ket hon. Anh ay thap, ko dep trai, nha lai o xa..Diem ma thu hut minh nhat do la anh ay rat nhiet tinh, nghi luc.May nam sinh vien hoc deu tu lam nuoi minh va trang trai hoc hanh.Mot co gai nhu toi tu nho deu duoc bo me bao boc..thay anh ay nhu vay toi thay thuong va kham phuc lam.Khi yeu toi anh rat nhiet tinh, lang man va da lam ko it bai tho tang toi.Toi thay rat thich vaf toi nhu chim dam trong ty lang man, ngot ngao.1 nam gan day khi toi ra truong ve nha lam da co ko ti nguoi theo duoi toi ,Ho deu dieu kien va hinh thuc deu hon anh.Vay ma cuoi cung toi van chon anh..toi da bat chap que anh xa, va a ngheo.Hien tai chugn toi o nha me vo.Chac toi se ko lung lay tinh than dau Nhung cang ngay anh cang boc lo tinh gia truong, doc doan va kho tinh.Toi thay ghet va ko con yeu nah ta nhu truoc nua.Toi va anh moi chi ket hon dc 4 thang thoi nhung ma da bao cuoc cai va.Toi nhieu lan phai khoc tham.Day ko phai la cuoc song hon nhan ma toi muon.Toi thay tiec cho su lua chon cua minh khi da ko yeu 1 anh hien lanh, nha dieu kien ko phai lo toan gi .Tu dung toi thay so rat nhieu thu..khi ve que( toi say xe lam), nha cua chung toi cung chua co.Ma anh lai thich cam kinh te(nhieu luc tieu ngau hung)4 thang roi ma vc chua tiet kiem dc dong nao.Thu hoi voi muc luong nha nuoc thi lam sao ma chung toi co the mua dc nha day?hic....Toi cang lo hon..,Toi phai lam sao day? khi ma chong ko con diu dang, qaun tam toi nhu truoc..Bong dung toi thay so kho, so vat va qua roi...Tai toi ca da ko nghe loi nguoi lon co....Van kien nghi ty chung thuy...hic
  4. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu ông bạn nói về cuộc sống vc của cậu đúng được bao nhiêu %. Nhưng với tớ, chỉ cần vợ tớ giống vợ cậu 50% những gì cậu nói về vợ cậu thì tớ cho cô ta ra ngoài đường lâu rồi [-X. Vợ tớ lúc mới lấy cũng điệu đà, ngủ kĩ lắm. Quần áo có khi còn theo cái kiểu hôm trước tắm hôm sau giặt. Cơm nước thì bữa hên, bữa xui. Lúc đó tớ ra thiết quân luật là nếu em ko nấu được cơm thì ok, mặc dù em về nhà trước anh nhưng em ko được mua thức ăn, ko được nấu nướng gì. Anh sẽ mua và nấu cho cả em ăn! Còn quần áo khi nào tớ thấy chưa giặt là tớ tự giặt rồi chạy vào hỏi "em còn cái quần, cái áo nào vứt ở xó nào thì chỉ cho anh, anh lấy để giặt luôn cho!". Được vài hôm như vậy thì cô ta chẳng xoắn hết cả lên vì vị trí và vai trò của cô ta trong ngôi nhà này chẳng là cái quái gì cả. Không biết đường mà thay đổi thì chia tay luôn. Mặc dù 1 ngày là vợ chồng thì khó mà nói chia tay là chia tay được. Nhưng đối phương đã thân lừa, ưa nặng - không biết điều thì bỏ luôn đi. Mang nợ vào người làm gì. Có phải ai cũng như bố mẹ mình đâu =((
  5. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Những gì em nói là đúng 100% đó bác. Chẳng ai dại gì mà bịa đặt chuyện cho vợ rồi lên diễn đàn nói xấu vợ, nếu làm như vậy em sẽ đc gì ? Mục đích em lên diễn đàn này là để nói sự thật, sau đó nghe những lời khuyên chân thành khách quan nhất từ các bác từ đó em sẽ có những hướng đi và quyết định đúng đắn. Nói thật cách đây mấy hôm vợ em có xin lỗi em và muốn quay trở lại, nhưng ko hiểu sao cô ấy ko nhận ra lỗi của mình mà vẫn xin lỗi em đc mới là. Chí vì vậy em sẽ ko quay trở lại với cô ấy đc đâu. Em sẽ làm lại từ đầu. Chúc các bác và gđ mạnh khỏe, hạnh phúc nhé. E sẽ làm lại tập hai
  6. ngocle_86

    ngocle_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn a! Mình cũng mới lấy chồng mà cũng đang chán chồng đây.CHồng mình không vô tâm nhưng lại gia trưởng, khó tính lắm..Tư những chuyện nhỏ nhặt nhất mà anh ý cũng để ý như là em hay đei dép lệch, đậy nắp phích ko chặt, nấu canh mặn hay nhạt,,,nói chung là hay phê bình..Mình thấy ghét..hic...Tự nhiên thấy chán chồng, thấy chán ko muốn về quê chồng nữa( mình say xe)...giờ mình nuối tiếc đã ko lấy chồng gần bà con à..Anh mà theo đuổi mình cũng mới lấy vợ..Mình thấy tiếc bà con à( Anh ý hiền lành, nhà điều kiện , lại gần nữa )...hic...Mình đau đàu mấy ngày nay vì hối hận ngày xưa đã ko quyết đoán, ko dũng cảm, ko thương mình,,,vẫn chung tình vớ tình yêu 4 năm...giờ mình thấy chán quá...Mình có phải là người vợ tệ không?mình phải làm sao?đau đầu quá..bà con ơi tư vấn giúp mình đi...(Tất nhiên chồng mình cũng có mặt tốt,,nhưng mà lúc cãi nhau chỉ thấy toàn mặt xấu thôi.l)
  7. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mới biết mình đã quá già rồi, "ước gì cho thời gian trở lại" với mình 15 năm nhỉ :-(( !

    Mình thì thú thật là nhiều năm qua hay vứt quần áo bẩn, tất bẩn...không đúng chỗ, đọc những lòi than thở này của chị em mà thấy xấu hổ bản thân quá... Nhưng rất may là vẫn còn thời gian cho tớ sửa chữa lỗi lầm... hehe

    Chị em ơi cố lên, vẫn còn nhiều người đàn ông tốt lắm! Chúc tất cả chị em nào chưa đeo gông vào cổ sẽ trúng sổ số độc đắc với việc lập gia đình nhé!
  8. QuanSu

    QuanSu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ôi, lão nào cũng thế thôi bạn ạ . Lão nhà tớ cũng như thế , chán lắm trong đầu cứ muốn bỏ bỏ bỏ mẹ nó đi . Con còn nhỏ , nghĩ bảo vì con mà mình tức lắm . trong đầu cứ có suy nghĩ muốn bỏ . xì trét lắm .
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Các ông chồng chán tập 1 thì làm tập 2, chả vd giè, nhưng các bà vợ mà bỏ tập 1 thì chẳng bao giờ dám nghĩ tới tập 2 luôn (lúc trẻ trung xinh đẹp lấy chồng còn chả ra gì thì làm sao dám nghĩ tới tập 2 chớ). Chả hiểu những người đàn ông tốt mà bác blackman1976 nhắc tới nằm ở chỗ nào mà mình chả thấy nhể? ;))
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Chán chồng thì các mợ nên kiếm 1 thằng phi công cho đỡ chán . Lúc nào chán phi công thì ... cắt dù . Còn ko thì cuộc sống gia đình là vậy đó , mỗi người phải nhịn nhau 1 tý , chấp nhận thực tế thì nó mới là cái gia đình - nên suy nghĩ kỹ trước khi đi đến hôn nhân .

Chia sẻ trang này