1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thất vọng về hôn nhân của mình quá. Phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranganh06022310, 01/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị em than thở.....đúng là :D,vợ mình kể có mấy cô bạn cũng thường tâm sự với hắn là: thất vọng về cs hôn nhân nhưng đấy thường là các cuộc hôn nhân không nhiều tình yêu,quen nhau 6 tháng rồi cưới,không tìm hiểu hết về nhau nên cưới về thì lộ hết,thế là vỡ mộng,nói chung cặp vợ chồng nào cũng vậy thôi,phải mất 5 năm điều chỉnh cuộc sống,khi đó mới hết hục hoặc vớ vẩn
  2. Giang_meo

    Giang_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    2.534
    Đã được thích:
    18
    Oài, mình chưa về nhà chồng. Đẻ con 1 mình, 1 tay bế con 1 tay kiếm ăn. Hồi chưa có con nhìn thấy bẩn cũng sợ lắm, tránh xa. Mới sinh con, quần con ị đùn ra mình gói vất thùng rác ngay, haha, mấy chị chăm chỉ nghe thì khó chịu mình ra mặt. Nó ọe ra nhà thì nhìn chán lắm, dỗ con ngủ xong lại phải dọn dẹp mặc dù thấy rất sợ. Dần dần quen hết, dọn con ị đùn, ọe ra nhà thành nghề luôn, 5' là xong. Nói chung là hoàn cảnh nó đưa đẩy nữa các bác ạ. Như bác nào có " nghiệp chướng" : vợ lười con ị ra 1 tiếng vẫn ngồi xem TV ấy, bác thử vất hết đấy bỏ đi vài ngày là đâu vào đấy hết ngay. Cơ mà em ko tin được là có người như thế thật.
  3. hiepH5N1

    hiepH5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em này nói buồn cười quá haaaaaaaaa.em tiếc hả,thế nếu em lấy cái anh ở gần đó mà ăn ở với nhau thấy anh ấy còn chán hơn anh chồng bây giờ thì sao hả em.Đừng đứng núi nọ trông núi kia nữa em ả.Tất cả những gì đã đang và sắp xảy ra đều là hương vị cuộc sống hết em à.Ai cung như nhau hết thôi.
  4. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    hixx,,, ngta thú nhận luôn với em là mọi lời hứa anh dành cho em sẽ hết hiệu lực vào ngày cưới, hix, thế là em chả mơ mộng gì nữa , nhìn mọi ng xug quanh thì biết. Người ta vô tâm uh thì thoy, mình tự quan tâm mình vậy, hãy cứ vui mà k cần anh ở bên. Phụ nữ hiện đại mà, cứ shoping, bạn bè, và đừng quên việc nhà là được, thỉnh thoảng bỏ anh lại 1 mình, đi chơi với bạn bè, lâu lâu anh sẽ lại quan tâm chị thoy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mà anh chị trong top này cũng nh ảo vọng trước khi chống lầy nhỉ ? nhà em thế là thương, gương bố em to bằng cái mẹt ý, nên cứ phải xác định từ đầu đi. Bố em vô tâm cực kì luôn, con học lớp mấy, trường nào cũng k biết, con thi đại học được bn điểm cũng k hay, bít đỗ là được rồi. Hixx, đấy, vừa hôm qua, kún nhà em (em gái em ) nhập viện vì sốt cao sưng amidam, bố đi làm về, chả hỏi han gì, em chạy vào kể, xong bố hỏi có phải cắt k, em bảo k nhưng phải nằm lại theo dõi, xong ông chả động tĩnh gì. 20p sau bảo em ăn cơm một mình (vì mẹ em ở trrong bv) còn ông thì ... đi nhậu. Heeeee. đàn ông là thế đấy, em xác định luôn, lấy chồng thì cứ mình tự tìm nguồn vui cho mình, chả trông chờ gì vào mấy lão cho đỡ mệt, hiii, chỉ cần lão k lăng nhăng em này em nọ chung thuỷ với gấu mẹ là quá tốt rồi
  5. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    đành AQ chờ 5 năm nữa xem sao, đến lúc đấy vẫn ko ổn thì chắc giải tán, nhưng mà sợ 5 năm thì hơi lâu @@
  6. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng mình cả quen và yêu có 4 tháng thì cưới, vậy mà cưới 8 năm rồi hạnh phúc còn ngọt ngào hơn cả ban đầu. Hạnh phúc của hôn nhân k phụ thuộc vào thời gian yêu bạn ạ.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy thì phải mừng vì bạn may mắn, cả 2 người đều tốt, biết điều và biết xây đắp vì mục đích chung. Và...mỗi người không tự đặt ra những yêu cầu quá cao ở người kia nữa.:))
    Không có mấy người may mắn như bạn thời nay đâu.
  8. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, thực sự mình cg phải hy sinh nhiều lắm, dọn dẹp cái tôi cá nhân đi rất nhiều. Nhiều lúc nghĩ cg tủi thân nhg nghĩ đến niềm vui của chồng con lại thôi.
  9. nganha62

    nganha62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vô tâm còn tốt chán mình đây không đến mức vô tam nhưng ra đến chợ là phải mua quần áo đắp vào mình loại đắt tiền còn nếu phải mua cho con thì mua loại re tiền, lừa vợ đi chơi bài giải trí để đi ngủ với gái còn quay video vào điện thoại cảnh con heo mới tởm lợm chứ.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chị thấy điều đó là tởm, chứ các ông mà đi với gái trẻ, thì việc làm như vậy là quá bình thường.( Ví dụ có mấy thằng bạn- gọi là bạn nhưng kém chục tuổi ý, nó quay vậy, mang khoe, chả nhẽ mình không có....) Có lẽ chị nên chuẩn bị tinh thần, đọc thêm nhiều về giới trẻ ngày nay yêu thế nào, thì sau này sẽ đỡ sốc hơn. Đi với gái trẻ phải mặc đẹp , trải chuốt cũng là điều bình thường, nhưng mà mua đồ rẻ tiền cho con thì...

Chia sẻ trang này