1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thất vọng về hôn nhân của mình quá. Phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranganh06022310, 01/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói đúng trong TH của mình, ở cùng với BMC thì càng cần sự chia sẻ của chồng nhiều hơn. Cộng thêm với việc tâm lý thất vọng sau hôn nhân ( vì trc đó tham vọng quá ) vậy nên sự vô tâm của chồng và sự cô đơn của bạn càng đc nhân lên.
    Nhưng rồi sẽ quen dần (biết làm sao). Dần dần bạn sẽ tự tìm đc niềm vui cho mình và biết chấp nhận hơn. Phụ nữ đã lập gia đình, theo mình, nói chung đa số là "khổ". Hãy coi đó là 1 phần của cuộc sống vậy thôi
  2. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    chồng vô tâm còn sướng chán vạn lần so với ch khéo léo lăng nhăng chị ơi
    cái cảm giác yêu thương dành cho mình người ta cũng dành cho ng khác còn đau hơn.
    tốt nhất là chị cố gắng nén lòng mình lại đi, làm mới và quan tâm tới mình nhiều hơn nữa, tình yêu là một con Chóa mà
  3. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    ban này nói đúng đấy. Nói chung nên nhẫn nhịn, chịu thiệt thòi 1 chút. Đừng "cách mạng" quá, ko ăn thua gì mà ng thiệt vẫn là mình.
    Lấy chồng đúng kiểu " thân em như hạt mưa sa - hạt vào đài các hạt ra ngoài đồng"
    Ko hiểu suy nghĩ của đàn ông khi có vợ rồi ntn nhỉ ? toàn thấy chị em chia sẻ, các ông sung sướng quá hay sao ý, chả thấy than vãn gì nhể
  4. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    e thấy h ngoại tình như một xu hướng sống của đàn ông rùi ý, tâm sự 1 hồi hỏi ra hỏi lại thì quanh mình đa số chị e đều từng chịu/đang chịu cảnh chồg cảm nắng, tình tứ hoac có quan hệ thân thiết quá mức với 1 cô gái khác.
    phải SỢ dần thôi.
    Đàn ông chia tay hay li hôn 1,2 lần vẫn kiếm gái tơ ngon lành.
    còn phụ nữ 1 đời chồng hoặc mang tiếng yêu 2 anh trở lên là đã lận đận lắm rồi
    chính ng` yêu cũ của e còn nói: "Gái đời sau ngon hơn gái đời trước
    Nói thật h khó tìm ng đàn ông chung thủy, chỉ cần ko còn yêu hoặc có ng khác thì họ quay lưng ngay. Chả cần biết yêu thg thế nào, nhưng lúc ấy mọi thứ ở mình đều là chán ghét, khó chịu với ngta.
    họ lúc nào cũng có cả kho lý do để rời xa mình
    Bùn cười nhờ
  5. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Không có đâu em, "mới" hơn thì có, "cũ" rồi thì thấy chán thế thôi. Em có chồng rồi nhưng cứ thử tà lưa anh hàng xóm xem hắn có ừ ngay không Cũ người mới ta mà
    Nên thoáng trong chuyện phụ nữ ngoại tình đi. Đàn ông giờ chẳng thèm giữ gia đình thì đàn bà cứ lo giữ "đạo đức" làm cái đếch gì, chỉ có mình thiệt thôi
  6. cmscelio

    cmscelio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng về hôn nhân vì không phải sợ khó khăn, mình vẫn đang chiến đấu với nó mỗi ngày mỗi giờ, nhưng chỉ buồn là chỉ mình chiến đấu...Chia sẻ với chủ topic. Vô tâm không phải cái tội, mà vô tình và coi vợ như không tồn tại là cái tội không thể tha thứ!
  7. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng chỉ có 2 con đường : Hoặc ly dị hoặc tìm ******** mới.
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nhưng tìm người mới nó cũng rứa thôi, thế mới khổ chế :))

    Mình thì vừa vô tâm vừa vớ vẩn :-??

    Vợ mình sao khổ quá :((
  9. domdomshop

    domdomshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống có khi vừa ý, có khi tệ hơn tưởng tượng mà cũng có khi còn đẹp hơn cả mong chờ. Thôi thì làm đc cho tình hình tốt hơn bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, đúng k các anh chị?
  10. domdomshop

    domdomshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Anh này thật nè!

Chia sẻ trang này