1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thất vọng về hôn nhân của mình quá. Phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranganh06022310, 01/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Thường cái gì cũng có 2 mặt, phụ nữ luôn đòi hỏi chồng mình phải quan tâm nhưng không tự hỏi mình nên làm gì để chồng mình ..không thể không quan tâm tới mình ;))
  2. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    chia bùn, cố lên bạn!!!
  3. giosong7980

    giosong7980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cm của Anxiety. Cưới nhau rồi thì cần điều chỉnh bản thân cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Tìm kiếm niềm vui trong những điều nhỏ nhoi nhất và bằng lòng với những gì mình đang có. Chắc bạn chủ top cũng mới cưới nên có tâm trạng ấy thôi. Rồi mọi thứ sẽ qua và mình sẽ thích nghi được với nó. Một vài ý kiến nho nhỏ. Chúc bạn vui...

  4. Chuphinhdep

    Chuphinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Minh nghi la ban nen tim cach nao day de trao doi thang than voi "doi tac" : )) de anh ay thau hieu ban can gi o anh ay, that ra mong muon duoc chong quan tam va yeu thuong minh cung la chinh dang ma. Chuc ban hanh phuc : )) HAY CU VUI LEN BAN OI !!!!
  5. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa phải điều gì khủng khiếp lắm
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em cũng thấy thất vọng về hôn nhân của bạn em quá.sau 1 thời gian rốt cuộc thì anh chồng bạn em cũng đã bắt đầu biến chất.trước đây trong mắt em anh ấy là người galan,yêu chiều vợ hết mình và vô cùng manly để e đồng ý với bạn e là bạn em sẽ bỏ qua hết bối cảnh gia đình anh ấy mà tiến tới hôn nhân với anh ấy ,thì bây giờ anh ấy bộc lộ rõ là một kẻ ích kỉ,tính đàn bà và vô cùng bẩn tính.
    thất vọng quá,choáng quá
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều phụ nữ VN có tư tưởng này thế nhỉ, cái này đâu gọi là sống, mà là mòn mỏi cho qua ngày. Hôn nhân là liên kết giữa hai con người, mà liên kết thì cần trao đổi thông tin liên hệ. Đúng là các ông chồng thường vô tâm, nhưng nếu họ vô tâm, người vợ phải nhắc nhở cho họ, chứ cứ lấy sự vô tâm của họ ra mà dằn vặt thì khác gì ôm khối ung nhọt trong người, sớm muộn gì gia đình cũng giải tán.

    Đơn cử việc nấu ăn, mất bao công sức nấu ăn xong mà chồng ăn chả thấy ý kiến gì thì phải nhắc "ngon hay ko anh phải nói để lần sau em còn biết mà làm", nhất là vợ chồng mới cưới, những cái này càng hiệu quả.

    Nhiều khi phải biết cách than thở (than thở chứ ko phải lải nhải) để nhắc khéo chồng những vấn đề họ vô tâm, có thế các vấn đề khúc mắc trong gia đình mới đc giải quyết từ sớm, chứ ko phải đợi khi nó trầm trọng rồi mới lôi ra để trì chiết nhau.
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    vợ chồng là phải thẳng thắn
  9. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này tưởng dễ mà khó. Rất nhiều bà vợ không tự kiềm chế được mình dẫn đến người chồng vô cùng bức xúc và stress.
  10. giosong7980

    giosong7980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thực ra điều bạn nói tưởng chừng như rất đúng nhưng nếu xét lại theo ý của mình ở bên trên thì chưa hoàn toàn đúng.
    Vì cs hôn nhân là sự gắn kết giữa 2 người xa lạ đến chung sống cùng với nhau. Khi bạn độc thân, bạn có thể làm điều bạn cho là đúng, vì nó ko ảnh hưởng tới người xung quanh của bạn. Nhưng khi bạn đã có gia đình, thì bạn cần phải đắn đo cân nhắc điều đó có ảnh hưởng tới vợ (chồng) mình ko. Vì thế, khi đã sống chung thì cả 2 đều phải tự điều chỉnh bản thân chứ ko phải riêng 1 người. Như thế mới là ý thức xây dựng từ cả 2 phía. Ở thời nào cũng thế thôi, mà thời nay thì càng phải biết điều chỉnh cho hợp lý, vì thời này, cái Tôi đang dần lấn át cái ta. Vài ý kiến nho nhỏ.

Chia sẻ trang này