1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thất vọng về hôn nhân của mình quá. Phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranganh06022310, 01/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko bằng lòng với cái quan niệm "Tìm kiếm niềm vui trong những điều nhỏ nhoi nhất và bằng lòng với những gì mình đang có" và cái quan niệm về điều chỉnh của bạn.

    Ai cấm bạn tìm niềm vui to lớn hơn, phấn đấu đến những mục tiêu mình mơ ước ? Chẳng nhẽ cứ lập gia đình là chả còn ước mơ gì nữa ah ? Có vợ (chồng) rồi là hết cả niềm vui ah ? Cái quan điểm nhịn để mà sống nó xưa rồi. Còn cả cái suy nghĩ đối phương phải tự động điều chỉnh nữa. Người ta ko điều chỉnh thì sao ? Lại ngồi đấy mà "bằng lòng với những gì mình đang có" với "tìm kiếm niềm vui trong những điều nhỏ nhoi" sao ?

    Ai bắt, ai ép gì mà cứ phải sống khổ sống sở như thế nhỉ ?

    Giả dụ chồng ko thích cá, vợ thích cá, mà chồng ko nói ra thì 7 ngày / tuần, 3 bữa / ngày, đều đặn toàn cá, e là sớm phải li dị vì cá nhỉ ?


  2. giosong7980

    giosong7980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Haha, zeroka vui tính, tớ nghĩ đơn giản lắm. Cuộc sống vốn rất phức tạp và đầy mệt mỏi, về với gia đình là nơi bình yên nhất. Vì vậy cuộc sống vợ chồng thì ko cần lên gân lên cốt như thế.
    Đã có thiện chí cùng xây thì cả 2 cùng điều chỉnh, chứ 1 người chỉnh xuôi mà người kia chỉnh ngược thì ko bàn đến...Vì đó là ko thiện chí rồi.
    Mỗi người một suy nghĩ, ko ai có thể tác động đến suy nghĩ của người khác được. Vì thế mới có những người thích những điều lớn lao như Zeroka và có những người thích những điều nhỏ nhặt như Giosong, miễn sao là họ thấy hạnh phúc là được rồi.
  3. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì bạn nhầm rồi,mình không đồng ý[-(. Trong cuộc sống gia đình tất cả đàn ông đều vô tâm trong một giai đoạn nào đấy :-".
  4. anh.thu

    anh.thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn chưa có em bé. Nếu thêm em bé nữa bạn mới thấy được đầy đủ ý nghĩa của từ "vô tâm".
    Không phải suy nghĩ nhiều. Đàn ông là vậy mà.
  5. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    m thấy đa số đàn ông là người vô tâm, phải chấp nhận thui.ko biết chồng m sau này là người như thế nào nhỉ
  6. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Hãy ly dị và cưới 1 người khác nếu bạn cố gắng hết sức rồi !!
  7. fanviet

    fanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hãy bằng lòng với những gì mình đã có, hãy tự mình cố gắng trước
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Thất vọng làm gì,cuộc đời còn nhiều cái thất vọng hơn ý chứ, học cách chấp nhận và thích nghi với hoàn cảnh đi
  9. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa mình nghĩ đơn giản rõ ràng là nếu yêu ai đó, khi đã thấy ko hợp, ko chia sẻ được, cho dù là đang yêu hay đã kết hôn, thì mình sẽ chia tay, nhất định là thế, vì mình tin có nửa đích thực dành cho mình. Mình nghĩ nhất định mình sẽ phải chọn lựa, cho dù là chọn lựa cả đời, miễn là tìm thấy nửa ấy.
    Bây h mới thấy ko đơn giản thế. Mình đành chấp nhận, nhưng cũng có lúc thấy chán nản, bế tắc. Và làm sao mình có thể ko rung động khi gặp 1 sự quan tâm của 1 người nào đó ?Mình còn trẻ, ko muốn sống cam chịu, mòn mỏi. Nhưng cũng ko đủ dũng cảm để thay đổi... Và có lẽ, mình sẽ ngoại tình chăng ???
  10. imme88

    imme88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trước khi cưới , bạn tìm hiểu kĩ không ? Nếu biết anh ta vô tâm ( cái này hiếm anh trước khi cưới thể hiện ra ) mà vẫn cưới thì giờ phải chịu .
    Còn nếu trước đây anh ta không thế mà giờ anh ta vô tâm nặng nề như bạn nói , thì là do bạn đấy thôi . Bạn là vợ thì phải có trách nhiệm nói chuyện , thủ thỉ tâm tình , kêu gọi sự giúp đỡ của chồng với mình chứ ?
    Nếu muốn anh ta giúp đỡ việc gì đó thì hãy nhẹ nhàng nhờ vả , muốn anh ta quan tâm đến mình hơn thì cũng phải nói ra . Chồng có thể lười và vô tâm , nhưng sẽ đỡ lười hơn nếu vợ nhờ vả 1 cách nhẹ nhàng và mềm mỏng , đỡ vô tâm hơn nếu vợ yêu cầu sự quan tâm bằng lời :)
    Vợ chồng là người dễ nói chuyện nhất đấy . Có nhiều cái mình nhiều khi chẳng nói đc với ai ngoài chồng . :|

Chia sẻ trang này