1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thất vọng về hôn nhân của mình quá. Phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranganh06022310, 01/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Orbiter

    Orbiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang hối hận sau 8 tháng :). Tiếc là hoàn cảnh của mình chả có cách nào tốt hơn.
  2. thiephong

    thiephong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân là mồ chôn tình yêu, tuổi trẻ, sức khỏe.

    Đàn bà con gái lấy chồng rồi giống như 1 bông hoa đẹp bị hút hết mật.

    Sáng đi làm, chiều về xấp ngửa chợ búa, dọn dẹp nhà cửa.

    Trong khi các ông chồng hết giờ làm thì đi đàn đúm, bia bọt. Vì biết ở nhà có vợ lo rồi, ta cứ từ từ mà tận hưởng cuộc sống.

    Nhớ lại ngày xưa, chưa có chồng. Sáng đi làm, tối về đi cafe, cũng đàn đúm, cũng shopping, cũng tụ tập buôn dưa lê, chứ có phải là ngồi vêu mặt chờ chồng về ntn đâu. Thế mà lấy chồng rồi, những thứ đấy cũng chấm hết.

    Sao cuộc sống gia đình lại đáng chán như vậy.

    Trong khi mình ở nhà nấu nướng, thì các ông đang ở ngoài sân đá bóng, thể dục thể thao sau giờ làm. Mà đã thể dục thì sau màn thể dục không thể thiếu được màn bia.

    Trong khi mình dọn nhà, thì các ông xem ti vi

    Trong khi mình giặt là quần áo, thì các ông đang trút đầy quần áo bẩn ra nhà.

    Thật là quá chán!
  3. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    hỏng thì bỏ mà chưa hỏng thì chữa.... :D
  4. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    điều quan trọng là 2 vợ chồng chưa tìm thấy điểm chung,hứng thú thôi!cưới nhau ai chả bảo chồng vô tâm,chồng bảo vợ thờ ơ!
  5. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chỉ thích có thằng con trai chứ ko thích có thêm 1 bà vợ ở trong nhà mình :)). Tiếc là mình không tự đẻ được chứ nếu tự đẻ được thì khỏi cần đàn bà rách việc. Mình tự kiếm tiền được, tự nấu ăn, giặt giũ. Lúc ốm biết mua thuốc nào để uống. Thậm chí con ốm (mặc dù chưa có con) cũng biết đưa nó đi đâu để khám, mấy tháng pha sữa gì cho con, mấy tháng cho con ăn dặm .... Mình biết tuốt. Giờ có đàn bà vào là ... thừa :D
  6. Raumahanoi

    Raumahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khi yeu anh ay co the lam moi thu cho minh, nhung khi lay ve roi thi moi chuyen nguoc lai.
    Minh phai lam gi khi chong minh ham choi co bac, ruoi che.' Anh ay bao se khong nhu the nua nhung moi chuyen van tiep dien...
    Minh thay buon qua, neu ko vi con chac cuoc song nay that de dang hon. Cac ban oi giup minh voi
  7. nicorobi91

    nicorobi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên bày tỏ với hắn về cái chính cái sự vô tâm của hắn, nhiều khi hắn vô tâm mà ko biết mình vô tâm đâu
  8. bexjnh

    bexjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hôn nhân là ngõ cụt của tương lai đó bạn. Haiz haiz.
  9. thichmuathu

    thichmuathu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ là đeo tròng vào cổ :D. Nhưng vẫn phải lấy vì mình là đích tôn của dòng họ :khoc:
  10. minhphuong782

    minhphuong782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, vào đây bán than với mọi người, chẳng hay ho gì kể lể mấy cái vụ chồng vô tâm hay ỉ lại nhưng đúng thật chồng mình thì đúng là " đứa trẻ lớn" trong nhà vậy. Không biết làm gì và cũng chẳng đỡ vợ cái gì bao giờ. Hôm nào đi làm về việc đầu tiên cũng là nằm lăn ra rồi bật TV nằm xem. Haizzzzzzzzz.............. Nhièu khi cứ tự an ủi mình là NHAN VÔ THẬP TOÀN và cố nhìn vào những ưu điểm của ox mà động viên mình thôi. Các bạn cũng vậy nhé! Cố gắng lên! :D

Chia sẻ trang này