1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thấy banking hot quá , thế thì cái gì là hot nhất của banking hả các bác???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lizie, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lizie

    lizie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em thấy banking hot quá , thế thì cái gì là hot nhất của banking hả các bác???

    Em cứ thấy các bác bảo làm ở NH này, NH kia, nhưng mà trong cái NH đấy có biết bao là vi trí.
    Em thì em thấy mọi ng ko thích phòng Thanh toán quốc tế nè. Mới cả tuy là thẻ ATM bây h dang dần phổ biến, nhưng mà em lại nghe ng quen bảo là cái phòng thẻ là cái phòng chán nhất quả đất, thế là thế nào ạ?
    Bi h sinh viên mới ra trg, chưa có kinh nghiệm gi thì có những vị trí gì là thích hợp ạ?
  2. hideip

    hideip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Vị trí tổng giám đốc, sang tín dụng ngân hàng nhé, ko có thì ngoại hối
  3. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Keke, em ơi em nhầm giữa thanh toán và thẻ rồi. Phòng thanh toán quốc tế của Ngân Hàng đâu có liên quan đến lĩnh vực thẻ,
    chẳng hạn bây giờ em mở công ty, rồi nhập khẩu/ xuất khẩu một lô hàng. Nhưng chẳng nhẽ lại dùng tiền mặt trả tiền như ở Việt Nam à? em không thể ôm một triệu đô la lên máy bay mang sang mà giả người ta được đúng không? thế nên em phải (thông thường là như thế) mở một thư tín dụng, (nếu em là người nhập khẩu) trong đó chỉ rõ các điều khoản và các loại giấy tờ mà bên xuất khẩu phải xuất trình với ngân hàng bên ấy thì em mới chuyển tiền. Các loại giấy tờ ấy thường là phiếu xuất kho, giấy chứng nhận xuất xứ, vận đơn đường biển, bảo hiểm đơn, ... Sau khi người XK bên kia xuất hàng xong sẽ gom đống giấy tờ này lại đem đến ngân hàng bên đó, người ta kiểm tra thấy đúng và phù hợp thì chuyển giấy tờ sang Ngân hàng của em ở VN (đây mới là Ngân hàng kiểm tra săm soi kinh nhất), thấy ổn rồi thì chuyển tiền từ TK của em ở VN sang cho người kia. Đấy mới là chức năng thanh toán quốc tế.
    Tuy nhiên, nghe ngon ăn thế thôi chứ làm vào cũng lằng nhằng phức tạp lắm em ạ. Với lại ạ, quyền lợi bao giờ cũng đi kèm với trách nhiệm đấy. Cách đây mấy năm, một công ty Việt Nam nhập khẩu phân bón của một nhà Xuất khẩu nước ngoài, nhưng đến khi ký xong Hợp đồng thì giá phân bón trên thị trường giảm nên bên VN muốn đánh tháo. Vấn đề là đã đặt cọc L/C rồi, khó gỡ ra, nên công ty VN đã đá đểu NH (cái này xin giấu tên nhé) bảo "chú bắt lỗi L/C cho anh, rồi có gì anh em chia nhau". Thế là cái L/C mấy chục trang, bao nhiều loại giấy tờ làm gì mà chả bới lông tìm vết được, túm lại là NH phía VN từ chối thanh toán với lí do: hồ sơ không phù hợp với L/C. Bên công ty kia cũng là hàng khủng, nó bảo : hàng đã đến cảng Hải Phòng, xuống mà lấy, bên VN cười bảo :anh léo lấy thì làm gì được anh. Thế là nó kiện vì mình chơi xấu, đương nhiên nó được, vì NH VN bao giờ cũng có tài khoản vãng lai bên nước ngoài. Thế là nó khoá béng lại cho, NH lúc ấy mới hốt hoảng xuống Hải Phòng vớt vát xem phân bón còn ở đó không mà bán còn lấy tiền đền phạt L/C trái luật thì tàu đã ôi thôi, biến đi từ đời nào, khéo không sơn lại vỏ thay đổi quốc tịch từ bao giờ cũng nên. Quay ra bắt đền công ty nhập khẩu thì nó bảo : anh bảo chú cố gắng, bắt được thì bắt, chả bắt lỗi được thì thôi chứ ai bảo chú làm sai luật? Thôi xong, nó là doanh nghiệp tư nhân, chả bắt được ai, cuối cùng trưởng phòng thanh toán phải bóc lịch. Chẹp, cái trò làm ăn tiền tỉ này vào tù cũng nhanh lém.
  4. lizie

    lizie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ui bác hỉu nhầm, em tách bạch 2 cái phòng TTQT và phòng thẻ ra đấy chứ. Còn nghe khẩu khí, chắc bác là dân Ngoại Thương phỏng, nếu thế mình anh em 1 nhà, e cũng đc học TTQT với lại KTNVNT nên ko nhầm 2 cái phòng đấy đc đâu bác (mỗi tội mỗi môn ít hơn KTNT 1 trình vì e là Tiếng Anh Thương Mại).
    Em thấy bên topic lương ở các công ty nc ngoài các bác ý bảo ANZ tuyển công khai rồi ạ, nếu thế thì hàng năm bao h tuyển, có phải điểm phẩy phải trên 7,5 mới đc thi vào ko ạ? Em TATM thì có đc thi ko nhỉ??? Mà NH nc ngoài tuyển đầu vào thì nó đặt những tiêu chí gì lên hàng đầu nhỉ?
  5. lizie

    lizie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thế cái gì là chán nhất hả bác?
  6. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    chả biết vác đang hỏi gì
  7. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Banh ra thì chỗ nào cũng hot
  8. doraemon_daisuki

    doraemon_daisuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tớ thẩy bảo làm NH thì làm về quản trị rủi ro hay dự án thì hay nhất thì phải. Còn đúng như j bạn nói đây, nhiều ng bảo đúng phòng thẻ là cái phòng chán nhất. Làm TTQT học trong trường tưởng hay lắm nhưng thấy bảo mọi ng bảo cv cũng nhàm chán lắm.
  9. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, ANZ bắt đầu tuyển công khai rồi đấy tuy nhiên chỉ ở mấy bộ phận vớ vỉn thôi, và đã có 1 chân teller về tay Ngoại thương keke Anh không biết TATM có được apply không vì toàn bọn KTNT mới thi vào đấy thôi, mà điểm cũng cao lắm.
    Tiêu chí tuyển người thì tuỳ thuộc Ngân hàng, mình đâu thể biết được. Ví dụ như ANZ mà em nói tiếng Anh Úc thì nhất roài
    nói thế chứ vẫn xem chuyên môn của mình thế nào, cho dù là được học ít ở ĐH thì vẫn kiểm tra được. Mà TATM thì xin ở lại trường dạy hoặc đi làm các dự án, NGOs có hơn không?
  10. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Anh Sat đã ra trường rồi à. Tưởng vẫn còn học trong trường. ANZ hay gì đâu mà TATM không được đi. Lớp em mấy đứa cũng thi đi rồi phỏng vấn ầm ầm, nhưng ANZ làm ăn như dở hơi. Vòng 1 viết lách thì có mấy thứ đại loại test kiến thức chung (VD. Bộ trưởng bộ nọ bộ kia của VN là ai), GMAT gì đấy. Em chả nhớ rõ, nghe loáng thoảng bạn kể. Hôm trước phòng HR còn gọi điện bảo phỏng vấn vị trí HR Assistant gì đấy, hôm sau đã kêu là có vị trí này rồi, em có thích làm Call Center kô? Bạn em không làm, không phỏng vấn, đi về. Mấy hôm sau, đổi HR manager, chị kia lại gọi điện đến hỏi có đi phỏng vấn HR Assistant không? Bó hết cả chân tay. Mà nói chung đúng là bọn nó cũng chỉ tuyển mấy vị trí vớ vẩn teller, call center hay là Customer Service thôi. Lớp em TATM, mới ra trường, giờ cũng 3 bạn làm ở Standard Charter, oai như ai. Mà cũng quen biết ít nhiều. Nên các bác cứ chịu khó mày mò quen biết nhiều vào, thể nào cũng xin được việc ngon. [:

Chia sẻ trang này