1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thấy dối quá - nhờ các cao thủ chỉ giáo,

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ComplexLife, 19/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nói dối thì em thấy các bác ném đá ghê quá. Đồng ý là em này nói dối hơi thô nên để cho bác chủ top nghe thấy, nhưng mà chuyện nói dối, đôi lúc cũng cần. VD trai của bác gái đấy là mà đứa hay ghen thì nói dối là nghĩ cho trai đấy chứ ạ.

    Còn chuyện cưa gái đấy. Em không ủng hộ cũng chả phản đối, tuỳ bác chủ top. Có điều bác cưa không được thì sợ bác phí công, lại mang tiếng dây vào chuyện 3 người. Còn cưa được chỉ sợ bác đôi khi thiếu tự tin mà nghĩ là, bác cưa được em nó trong tay người khác, lỡ có thằng nào cao thủ hơn bác nó lại cướp em nó trên tay bác.
    Tính đi tính lại thì thôi bác ạ. Trừ phi bác đủ tự tin mình vô đối. (AQ nhiều lúc cũng hay)
  2. hoxuxee

    hoxuxee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    cưa ******** chứ gì? hỏi chán thế!!
  3. ComplexLife

    ComplexLife Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    abc
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là complicated như cái nick ComplexLife của bác vậy.
    Em gái trả lời như thế kia là đúng rồi. Nó đang có bạn trai thì làm sao nó có thể nói "okie, anh cưa em đi". Nó bảo thế thì có khi bác lại ném đá rằng thì là mà em này tính bắt cá 2 tay. Đúng là đời chả thể chiều lòng ai được!
    Bác cũng buồn cười, mở miệng ra là nói tấm chân tình, sau đó lại bảo không muốn làm người thứ 3. Bác đã bảo bác lý trí thì bác dùng lý trí mà xét đoán xem bác có thật sự thích em gái kia không. Nếu thật sự thích thì xông vào trận địa, dùng lý trí giở mọi chiêu thức (ko nên chơi lén hay mấy trò ko đẹp) + tấm chân tình mà hạ gục em ý. Đã là chân tình mà còn tính toán kiểu bác thì mất ý nghĩa chữ "chân" quá.
    Ah, mà khi đã quyết định đánh trận thì chả ai hỏi "Anh cưa em được không" cả. Cưa hay ko là chuyện của bác, có chấp nhận đổ hay ko là chuyện của em kia, ai làm việc người đó. Còn cưa thế nào để em kia chấp nhận đổ thì đó là bản lĩnh + tấm chân tình (if rite) của bác.
    Gud luck!
  5. ComplexLife

    ComplexLife Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    abc
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chao ôi, nếu bạn nam nào cũng nghĩ được minh triết như bạn nam nì, thì công cuộc chăn gà của bao chị em có phải đỡ gian nan hơn bao nhiêu không? [nửa nạc nửa mỡ]
    Tin tốt 1 là em ấy nói dối về bác, vầy em cũng nghĩ bác đáng là một cái để nói dối đấy.
    Tin tốt 2 là em nói dối hơi lộ, vầy em cũng thuộc loại ngây thơ đây [giọng nửa mỡ nửa nạc]

Chia sẻ trang này