1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thấy em...ngu ngu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girl_cuoide, 28/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Em thấy em...ngu ngu

    hic,em tự thấy em ngu thật,ngu lắm cơ khi mà mở mồm ra hỏi mọi người câu này,nhưng em ko hỏi thì em ko chịu đc,em thấy khó chịu lắm.
    Chuyện là thế này này,em có 1 cô bạn,chơi với nhau từ hồi học lớp 2,10 năm rùi,thân lắm lắm cơ,hồi bé chia nhau từng miếng bánh ăn sáng,quần áo thì cứ như mượn lẫn nhau mà mặc ý,nói chung là thân ơi là thân,giờ thì cả 2 đứa đều chuẩn bị vào lớp 12 rùi,còn hứa hẹn với nhau sẽ làm bữa kỉ niệm 10 năm hoành tráng nữa cơ...Đấy,thân thế,thế mà giờ em lại đi quay ra nghĩ lung tung,tại vì chơi với nhau 10 năm rồi,10 năm rồi nhé,thế mà em mới con bạn em CHƯA TỪNG MỘT LẦN NÀO cãi nhau hay xích mích gì cả,hic,mà em thấy ng ta nói bạn chơi với nhau càng thân thì càng hay cãi nhau xích mích linh tinh,hu hu,em ko biết đâu...,chả nhẽ ko cãi nhau thì ko thân àh
  2. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu gì luôn!!!!
  3. AGirlLikeMe

    AGirlLikeMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ừ... ngu thật!
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    đáng lẽ ra em phải cảm ơn trời đã có một tình bạn đẹp và trong sáng như thế, em đừng nghĩ ngợi gì cả vì quả là hai người chơi với nhau thân như thế mà chưa cãi nhau thì là điều tuyệt vời đó em, đừng để điều gì làm xứt mẻ ảnh hưởng đến tình bạn của hai em, còn người đời bảo cứ cãi nhau mới là bạn thân thì kệ họ
  5. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, ko cãi nhau thì sao??? em với con bạn thân nhất cũng chưa từng 1 lần cãi nhau, mà con bạn thân nhất cấp 1 với 2 cũng đều thế. Khi cãi nhau khi chơi lại thấy gượng lắm
  6. nguyenhainam1973

    nguyenhainam1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Xời ạ !
    Anh thấy em hết khôn dồn đến dại
    Sao em lại có những ý nghĩ bùn cười như vậy nhỉ
    dang hoà bình lại muốn chiến tranh
    cẩn thận không có lại mất bạn đấy
  7. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    ha ha được đấy! tớ đọc bài của bạn mà phải phì cười ---> bạn thông minh thật đấy !
    Đây là câu khen thật! mọi người có biết vì sao không???
    Bạn này rất có đầu óc kinh doanh Gấy sự chú ý bằng cách tạo nên những điều vô lý mà ai cũng có thể nhận thấy một cách dễ dàng, .....(một trong những nghệ thuật của Marketting đấy!
    ..............................tặng bạn bông hoa nè
  8. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí,vớ vẩn,chung qui lại là ko bình thường.Đáng thương,còn trẻ vậy mừh hừm hừm,tội nghiệp bé con
  9. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hì,thanks mọi người nhá,tự biết mình dở hơi mà vẫn muốn hỏi hic,he he,chắc mấy hôm ko gặp nó,nhhớ quá nên đâm ra chập cheng dửng mỡ nghĩ linh tinh,con bạn em nó mà đọc đc cái bài này chắc nó gõ em thủng đầu luôn,may mà nàng ý chả vào ttvn bao giờ
    @TheWayWeWere:cảm ơn bác về bông hoa nhé,có gì vào up quần áo cho em
  10. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    ok mình cũng đang có nhu cầu tân trang lại "sắc đẹp" ( người đẹp vì lụa mà) đã xấu rồi còn ăn mặc xấu thì có choá nó iu!!. có bán quần áo nam ah? mình phải mặc cỡ to nhất mới vừa.

Chia sẻ trang này