1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM thấy nhớ nhà lắm

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi NgocLan_tn, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgocLan_tn

    NgocLan_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    EM thấy nhớ nhà lắm

    Em là con gái, Thai nguyen.
    Bây giơ em không ở TN nên thây nhớ nhà và ca cac bạn nữa, Hương, Liên, Ngọc, Huệ, Van Anh.... oi. To nho các bạn. Chúng mày lấy chồng chua đấy?
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nhớ nhà, nhớ bà, nhớ bọn trẻ con hay đón em từ đàu dốc.... " A chị về..." để chừng nửa tiếng sau, bọn trẻ đã kéo đến đầy nhà, líu lo... Bà xuýt xoa " xem nào, cháu gái...."
    các anh hàng xóm cũng về hè, lại chạy thể dục, ăn trộm doi, chạy... cười vang cả buổi sáng... chiều đánh cầu lông, tối đi ăn kem...
    bố đi mời hàng xóm sang ăn cơm, mẹ chặt gà chừa ra hai cái đùi cho mình... thế là no....
    Cả ngày hôm nay mới có một bát cháo, hai hộp sữa chua, hai quả ổi... đang đói lại càng nhớ...
    Tuần sau con về mẹ ạ...
  3. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    hic hic tớ thì nhớ TN quá thôi .
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Topic này có cần thiết phải riêng lẻ ko nhỉ?Đã có:Nhật ký,tán gẫu,chí phèo rồi mà.........
    Mà mình cũng nhớ nhà qúa........
  6. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Em bây giờ khác trước
    Suốt ngày nét niếc thôi
    Dù trời có nắng nôi
    Hay là mưa giăng lối
    Hỏi thì em từ chối
    Bảo không có thời gian
    Ánh mắt anh chứa chan
    Em quay đi nói bận
    Ờ lúc đầu anh giận
    Bởi em quá vô tình
    Thế rồi anh làm thinh
    cũng vào mạng cho biết
    Lời anh nói tha thiết
    Sao em chẳng động lòng
    Đầu anh quay mòng mòng
    Vì gõ thơ với thẩn
    Em biết anh tỉ mẩn
    Đến như thế nào không?
    Người ở đây thì đông
    Họ là dân công nghệ
    Anh biết là thơ tệ
    Nhưng anh gõ đau tay
    Dù nó có không hay
    Nhưng mà lòng anh đó
    Anh chẳng mong cơn gió
    Thổi mang em chở về
    Bởi em vẫn thường chê
    Rằng anh không lãng mạn
    chỉ ước nói lan man
    Mong là em đọc được.

Chia sẻ trang này