1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em thế nào vậy nhỉ? con gái vậy sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anything123, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    em thế nào vậy nhỉ? con gái vậy sao?

    Thật buồn...cười :( Em yêu tôi? Có bao giờ em cảm thấy nhớ và quan tâm tôi không nhỉ?
    Từ khi yêu nhau, em hiếm khi gọi điện cho tôi để hỏi han, trò chuyện. Nếu cứ để 1 tuần liền kô gặp nhau và tôi kô gọi điện, có lẽ em cũng chẳng nghĩ đến việc nhấc điện thoại quay số của tôi, hoặc chí ít cũng nháy máy di động của tôi!
    Như người con gái khác, có lẽ đã thường xuyên nháy máy trêu NY của mình hoặc hỏi han mỗi đêm mưa rét NY đón đi làm về. Những lần đưa em về, một mình tôi phóng xe trong đêm mưa rét... tôi cảm thấy lạnh.... cô đơn...tôi sợ cái lạnh sẽ đóng băng trái tim tôi. Giá như lúc đó em nháy máy tôi 1 cái thôi, chắc hẳn tôi sẽ ấm, ấm lắm.
    Rồi một hôm, em phải làm muộn, chỉ muộn hơn bình thường 1h tôi. 12h đêm ngày Tết, mưa..., tôi vừa về nhà thì em gọi điện muốn tôi đến đón. Lực bất tòng tâm, tôi kô thể nào vừa về lại phóng xe ra đường vào lúc nửa đêm (tôi kô muốn bố mẹ biết là đi đón em vào đêm hôm khuya khuắt thế này, rồi sẽ bất lợi cho em), em dường như không thông cảm với tôi! Tôi hỏi han và đưa ra cách để em về, nhưng em toàn nói những câu khách sáo, trống không! Và rồi em buông một câu lạnh tanh: ""chào nhé!"", một câu chào quá ứ khách sáo và lạnh nhạt đối với một người vẫn tay trong tay với những nụ hôn nồng thắm?!? Tôi chết lặng và thất vọng....
    Tôi cần sự quan tâm, cảm thông chứ không cần những nụ hôn, không cần một khuôn mặt xinh đẹp, không cần những va chạm trên cơ thể em!
  2. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    có 2 cách để cậu thử nhé:
    1. khéo léo tìm cách cho em vào đọc cái bài viết của cậu,
    2. không quan tâm đến em trong vòng 1 tuần, trong thời gian này, coi như cậu đang thử tìm hiểu em khác.
    tuỳ theo phản ứng mà cậu có thể quyết định, không ai giống ai được đâu..chúc cậu may mắn.
  3. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    1) Em ít khi lên net. Mà đọc bài này sẽ biết ngay là ai viết, lúc đó kô hiểu reaction thế nào nữa.
    2) Không quan tâm 1 tuần thì lại bảo là vô tình, đột nhiên lạnh nhạt. Mà quan tâm nhiều quá thì lại khủng hoảng thừa.
    Có lần tôi cũng nói với em về việc em vô tâm với tôi, có thể nói lần đó tôi giận. Ngay hôm sau em đến chơi (mặc dù tôi đã bảo sẽ không gặp nhau vài ngày vì tôi bận), cũng hỏi han tôi.
    Rồi đâu lại vô đó, tôi chả cảm nhận được sự đồng cảm, quan tâm từ em. Trừ khi 2 đứa đi với nhau, có những cử chỉ thân mật với nhau, chứ về nhà, nếu tôi kô điện đóm thì em cũng chả biết tôi làm gì, ở đâu.
    Tôi cũng đã từng nói với em: "Thông tin về tôi là cái hồ rộng, mà em thì chỉ mon men trên bờ thôi...chắc là em sợ ướt"
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ông anh nên post cái vụ này sang bên Tư vấn tình yêu có thể sẽ nhiều cao thủ giúp hơn còn nếu chỉ là để tâm sự hàng ngày thì thôi, để ở đây cho bà con cùng theo dõi vậy . Theo thiển ý của em thì nên nói chuyện thẳng thắn hoặc viết cho bà chị 1 cái thư ngắn ngắn, súc tích. Nếu không lăn tăn và vẫn như thường, tức là chả quan tâm và không thấy cần quan tâm ông anh thì nên xem xét lại cái vụ nói yêu nhau xem có đúng không thôi , mà nếu cứ cho là yêu nhau đi nhưng không quan tâm đến nhau thì em nghĩ cũng nên giải tán sớm, sau này còn bao nhiêu việc : gia đình, công việc, họ hàng......phải chia sẻ, quan tâm chứ, cuộc đời và tình yêu đâu chỉ là gặp nhau, ôm hôn thắm thiết rồi mỗi người về một hướng đâu, thế thì tìm búp bê mà yêu .
  5. melodyoflove

    melodyoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn yêu cô ấy nhiều quá. Bạn thấy đấy, khi bạn giận cô ấy thì cô ấy lại quan tâm tới bạn ngay. Có thể lúc nào bạn cũng ở bên cô ấy, lúc nào bạn cũng là người gọi điện, lúc nào bạn cũng là người nhắn tin. Cô ấy luôn "thấy" bạn và chẳng thể có cảm giác nhớ nhung, sự nhàm chán phát sinh.
    Bạn quyết định 1 tuần không liên lạc nữa. Nhưng rồi nhớ quá, bạn lại la người liên lạc với cô ấy trước. Thế đây, phải chiến thắng cảm xúc của bạn cái đã, phải cho cô ấy "cơ hội" nhớ bạn chứ.
    Người chết đói cũng nhiều nhưng chết vì no cũng có đấy!
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Có thật như vậy không, con gái đều như vậy sao?
  7. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, kô phải vì nhớ quá mà tôi là người liên lạc trước, mà chỉ vì tôi vẫn quan tâm thường xuyên, sẽ cảm thấy áy náy khi "bỏ rơi con người ta".
    Sau gần 2 ngày thì vừa rồi em liên lạc trước rồi, nhưng cũng chỉ nói được một chút...
    Đó chính là điều tôi lăn tăn từ lâu
    Tôi sẽ kiếm thời điểm hợp lý để nói chuyện với em. "Mưa dầm sẽ thấm lâu", tôi không muốn tình cảm và sự nhiệt tình của mình dần dần đóng lại.
    ***************
    Con gái cứ muốn người ta phải hiểu mình và quan tâm tới mình, nhưng thử hỏi, có hiểu được phần nào về partner của mình không?
    ***************
    Được anything123 sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 18/02/2005
    Được anything123 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 18/02/2005
  8. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    bác có biết câu TY như một con thú, đói thì nó sống mà no thì nó chết! tui cũng đã từng như cô ấy...vô tâm lắm hic... cô ấy có lẽ chưa biết mình iu bác đến mức nào, chắc wen được chiều rùi( chac con tre!)! Cái này phải nhắc và cải tạo dần dần đi, ko sau này khó sử lém...
    đôi lúc bác cần phải lạnh lùng một chút, quyet đoán một chút thì em nó mới nghe, đừng lụy tính quá bác ạ
    Có thể em nó loại independant women lol, nếu cá tính thế thì cũng góp ý chút, cô này tính còn trẻ con lém
  9. sonthanchet

    sonthanchet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chán! Tớ bảo thật, lúc nào bạn mượn cái máy di động của nó, bạn gái cậu ấy, rồi đặt chế độ Auto Redial. Sau đó thỉnh thoảng nháy máy, tự nó sẽ gọi lại cho cậu. Hei Hei. Cho nó chết!
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nói thật , là con gái khi yêu ai mà chẳng muốn quan tâm đến người yêu.Đã yêu nhau thì dù thế nào con người ta cũng vẫn quan tâm đến nhau, quan tâm cách nào đó mà người kia dù có thế nào cũng vẫn hiểu được. Người ta ko quan tâm đến nhau đơn giản là người ta ko có tình cảm. Bản thân em cũng đã từng như thế. Cũng có thể do người ta chiều em quá, dành quá nhiều tình cảm cho em nên em đâm ra quá thờ ơ. Nhưng đến lúc mất đi cũng chẳng thấy hối tiếc gì thì có lẽ là phải suy nghĩ lại. Em nghĩ bác cứ nói thẳng những gì bác nghĩ ra, nếu cô ý còn yêu và còn muốn giữ tình cảm đó cô ý sẽ quan tâm tới bác. Còn ko thì chắc chắn sẽ chỉ được một vài ngày thì mọi thứ sẽ lại đâu vào đó. Điều đó cho thấy rằng cô ấy ko còn yêu bác nữa.Thật sự cũng khó khăn để có thể nói một lời chia tay, một vì cô ấy nghĩ rằng về sau còn ai chiều chuộng và yêu mình hơn thế nên cứ ra sức níu kéo và níu giữ . Ngày xưa em đi đâu mà ko biết về kiểu gì nhất quyết em phải gọi anh ý đến đón,nếu anh ý mà bận hay là ko thể đi ra khỏi nhà vào đêm khuya được thì chắc chắn em cũng chẳng thèm nói câu gì, dập máy và tỏ vẻ giận dỗi cho anh ý phải áy náy. Đơn giản đó là vì em ko biết cảm thông, em chỉ muốn thoả mãn những gì em muốn và ko nghĩ gì đến ai.Vì vậy bác hãy dựa vào những gì mình cảm nhận và đưa ra quyết định dứt khoát, đừng dây dưa mà làm mệt mỏi cả hai, ko thì sợ rằng mai sau khó làm bạn của nhau.
    Em xin lỗi nếu em nghĩ theo một chiều hướng sai lầm. Nhưng đó là những gì em cảm nhận và trải qua.

Chia sẻ trang này