1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em thế nào vậy nhỉ? con gái vậy sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anything123, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ bạn nên tìm 1 ông bạn để chơi chung và chấm dứt quan hệ với cô gái kia nếu thực sự bạn cần những điều trên.
  2. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tôi đã từng ở hoàn cảnh như cậu, chán lắm ... cứ tự hỏi và thắc mắc mãi tại sao lai như thế - có nghĩa là vẫn ôm hôn mình nhưng mà deck thái độ quan tâm gì ... và kết quả cuối cùng là cũng hiểu ra người ta chẳng yêu mình nhưng người ta không dứt ra được vì thực sự đã bị cuốn vào cái "TY" đó rồi, khó dũng cảm mà làm việc ấy ---> chia tay.
    Không giám bảo hoàn cảnh cậu lúc này giống tôi, chỉ đưa ra VD để tham khảo.
    Cái phần đánh dấu: áy náy ? --->lo bò trắng răng ! Mưa dầm thấm lâu? ---> Muôn đời cậu à!
    Dứt khoát cho sớm ha, để nhiệt tình vào đúng chỗ !
    Thân
  3. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Anything,
    Mình nghĩ cái tiêu đề của bạn nên đặt lại là: "Người yêu thế nào vậy nhỉ?", vì tình trạng của bạn là tình trạng của một người đang yêu nhưng được đáp trả quá hời hợt. Mình là con gái mình hiểu con gái khi yêu thì sẽ như thế nào. Thường thì khi yêu ai đó, con gái nghĩ đến người ấy rất nhiều, lúc nào cũng muốn quan tâm và nhận được sự quan tâm của người ta, đặc biệt hay kể chuyện về người ấy với những người khác. Một ngày mà không nhắn tin một cái hoặc gọi một cú điện thoại thì như ngồi trên đống lửa vậy.
    Còn người yêu của bạn, theo mình có hai trường hợp, một là cô ấy chưa yêu bạn nhiều lắm, hai là chưa chắc chắn tình cảm của bạn đối với cô ấy thế nào nên mới không thể hiện ra hết tình cảm của mình (sợ lỗ ấy mà, hồi đầu yêu thì ai cũng thế). Theo những gì bạn kể thì chắc là nghiêng về trường hợp một nhiều hơn, tức là cô ấy thấy thích bạn thôi chứ chưa yêu và cứ yêu để giữ mối (chỗ này sorry nhé nếu nghe hơi quá).
    Nếu bạn yêu cô ấy nhiều và muốn dành lấy tình cảm cũng như sự quan tâm của cô ấy thì phải tìm cách làm cho cô ấy yêu bạn nhiều hơn, có thể thử thế này xem sao: không quan tâm đến cô ấy trong một thời gian (vì con gái khi còn trong tay thì phũ phàng thế thôi chứ nếu là biết sắp mất là giữ chặt lấy cho mà xem).
    Mình nói nhiều như vậy vì thật ra là mình cũng ở trong tình trạng như của bạn, nhưng mình là con gái nên mình không dám thể hiện hết những gì mình nghĩ. Mình nhớ và muốn nhắn tin, gọi điện cho người ta nhưng mình lại thấy kỳ kỳ. Ai con gái lại cứ chạy theo người ta thì vô duyên quá. Mình cũng chưa đủ dũng cảm để nói chia tay với người ta. Mình cứ tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng một thời gian xem anh ấy có hiểu ra tấm lòng của mình không. Chẳng biết rồi sẽ thế nào nữa.
    Đôi lời suy nghĩ và tâm sự, mong giúp được bạn phần nào!
  4. hieulien

    hieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ước gì người yêu tôi giống như bạn.
    Anh luôn nói "anh không giống mọi người" và "mỗi người có cách yêu khác nhau"...Chẳng nhẽ yêu là phải lạnh lùng đến thế ah?
    Em luôn nghĩ về anh...luôn quan tâm đến anh vậy mà chưa một lần em cảm nhận được sự quan tâm, vỗ về của anh cả.
    Em đi Hải Phòng.Em cũng nghĩ rằng anh bận công chuyện nên cố gắng lắm em mới nói ra được câu"anh đưa em đi ra bến xe nhé"...Em chỉ hi vọng anh bỏ chút thời gian để quan tâm đến em nhưng mà cuối cùng em nhận được là 1 lời từ chối.Cả quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng...em đã rất buồn.Ngày trước khi chưa yêu nhau...mình cũng từ Hà Nội đi Hải Phòng...anh đã quan tâm đến em thế nào nhỉ.Phải chăng vì ngày đấy anh chưa có em nên anh mới trân trọng,còn bây giờ...
    Em tủi thân nhưng em cũng thông cảm vì anh bận.Em xuống HP chơi...lúc em về...em lại cố gắng gọi cho anh để "nhờ" anh ra đón em nhé...và anh lại bận!Em chưa bao giờ được đặt lên trước hết phải không anh...Em tủi thân!Em đi xe về rất mệt,xuống đến bến lại đứng vất vưởng đợi xe buýt về.Anh biết đấy.Dù không có anh em vẫn về đến nơi,cũng như 20 năm trước,em vẫn đi khắp ngả.Nhưng đón em không chỉ là đón mà nó thể hiện sự quan tâm.Cảm giác khi bước xuống xe có một người đang chờ mình,được dựa vào vai người đó thì mọi mệt mỏi cũng tan hết.Nhưng mà điều nhỏ nhặt đấy anh cũng chẳng thể làm cho em...Em lại cố thông cảm cho anh.Ừ! thì anh bận...thôi không làm anh phải phiền lòng nhiều nữa,công việc đã khiến anh phải suy nghĩ nhiều rồi...Nhưng cho đến tối hôm đó và cả sáng hôm sau,anh cũng chẳng gọi điện hỏi thăm em đến 1 câu...Lúc em nói ra cảm xúc của mình thì anh gạt đi,bảo rằng em hay giận dỗi.
    Anh ah...Mấy hôm nay em cảm thấy rất buồn...Em cố gắng mời anh đi chơi xa để thay đổi không khí...thì anh nói"Đi đâu?sáng mai anh còn phải ngủ,12h mình đi!"...Anh chưa một lần chiều theo ý em anh nhỉ...Và thế là hết!Em cũng chẳng còn hứng thú đi đâu nữa...
    Tình yêu em nghĩ không phải chỉ là những nụ hôn mà em nghĩ nó khác cơ...Em không cần anh fải làm những điều gì to lớn...mà em chỉ mong anh hãy quan tâm đến em,đến những suy nghĩ của em 1 chút. 1 tuần không gặp em,em mong anh đừng cảm thấy bình thường như vậy...Vì trong thời gian đó anh có biết em mong anh nhiều thế nào không?
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Cách xử sự của người yêu bạn hơi giống cách mình đối xử với bạn trai mình. Nguyên nhân mình đối xử như vậy là vì mình chưa yêu mà chỉ mới thích thôi. Mình cũng chưa bao giờ nói lời yêu, chỉ nhận làm bạn gái và đôi khi là hôn người đó. Mình nghĩ rằng bạn trai mình là một đối tượng tốt để tìm hiểu, có thể sau này mình sẽ yêu anh ấy. Sự thật là càng hiểu nhiều về anh ấy mình thấy anh ấy càng có nhiều điểm đáng yêu.
    Bạn trai mình khá quan tâm đến mình. Mình rất vui vì điều này. Chính những hành động quan tâm chăm sóc của anh ấy làm cho mình ngày càng thích anh ấy hơn.
    Bạn trai mình cũng khá thông minh và nhạy cảm. Qua cách đối xử của mình, anh ấy cũng biết rằng mình không yêu anh ấy. Anh ấy đã có lần định rút lui vì cách đối xử không công bằng của mình đối với anh ấy. Nhưng không hiểu vì lý do gì đó anh ấy vẫn ở lại và vẫn đối xử rất tốt với mình.
    Có lần anh ấy nói rằng anh ấy buồn mình. Những lần khác anh ấy không nói ra nhưng mình cũng biết anh ấy buồn. Mình cũng có cố gắn nhưng mình chưa yêu nên mình chưa thể săn sóc, quan tâm như cách anh ấy quan tâm đến mình được. Mình cũng là người khá độc lập, cho nên đôi lúc mình tạo cho bạn trai mình cảm giác mình không cần anh ấy.
    Mình không đang đùa với tình cảm của bãn mình. Tình yêu cần sự tìm hiểu lâu dài. Mình không nghĩ rằng hai người quen nhau 1 năm, nói chuyện với nhau 3-4 lần là đã có thể nói lời yêu được. Khi một đôi nam nữ đồng ý làm bạn trai bạn gái của nhau chỉ có nghĩa là họ chấp nhận tạo cơ hội cho mình và đối phương tìm hiểu nhau mà thôi.
    Được grasshoper sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 19/02/2005
  6. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Quá hay! Tui ủng hộ suy nghĩ và cách xử xự của bạn, tuy vậy tui chắc bạn sẽ làm người ta tổn thương nhiều nếu chuyện không đi đến đâu vì với con giai thì cái hun của bạn gái là thay cho lời chấp nhận yêu (với con giai, cái hun là rất ý nghĩa đấy nha, không phải bạ đâu cũng ... ).
  7. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    To: Ban Hieulien
    Mình thấy bạn giống mình quá, lúc nào cũng có cảm giác đang bị bỏ rơi, rất hoang mang. Mình đã nói chuyện với anh ấy về những điều mình cảm thấy, anh ấy tự nhận là anh ấy quá vô tâm. Sau đó tình hình khá khẩm lên được một hai hôm rồi đâu lại vào đấy. Bây giờ thì thấy chán chuyện cứ phải đi đòi hỏi rồi, mình để cho thời gian trả lời. Bạn thì thế nào, có cách nào hay không, chỉ cho mình với! Nhưng thực sự là cứ cố gắng thế này không biết sẽ phải cố đến bao giờ nữa, mình bắt đầu thấy mệt mỏi rồi.
    Tặng bạn bài hát này nhé:
    http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tuaid=1337&nhacsiid=24&casiid=119
    Mong nhận được sự chia sẻ của bạn!
    Được little_violet sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 19/02/2005
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Eh, ngày hôm qua mình không đọc kỹ. Hôm nay xem lại mới biết là quan hệ của anything123 với người yêu sâu sắc hơn của mình và bạn trai mình nhiều. Vậy nên những gì mình viết ở trên có thể không dùng cho trường hợp của anything123 được.
    Thật là mình và bạn trai mình chưa ai nói yêu ai cả. Bọn mình chỉ quen nhau hơn 1 năm thôi, thông qua một người bạn. Ban đầu mình có cảm tình với người bạn này, nhưng sau đó mình phát hiện ra nhiều điểm không hợp cho nên mình rút lui.
    Sau đó mình có cơ hội tiếp xúc nhiều với anh bạn trai của mình hơn và thích anh ấy. Thật ra lúc mình còn dành cảm tình cho người bạn kia thì anh ấy đã có tình cảm với mình.
    Một lần đang nói chuyện với nhau thì bỗng dưng anh ấy chuyển sang gọi mình là "em" thay vì gọi tên như bình thường. Cho đến bây giờ bọn mình hôn nhau được vài lần thôi. Anh ấy rất quan tâm đến mình, tuy nhiên vẫn chưa bao giờ nói yêu mình.
    Khi thấy mình thân mật với những người khác, anh ấy đôi khi khó chịu nhưng vẫn chưa bao giờ yêu cầu mình phải cư xử khác đi.
    Có 1 lần trong suốt 1 tháng anh ấy thôi không gọi điện thường xuyên cho mình nữa, tỏ ra không quan tâm đến mình nữa. Nhưng do hoàn cảnh làm việc mình và anh ấy vẫn thường xuyên gặp nhau, tuy nhiên anh ấy tránh không va chạm với mình. Nhưng một hôm tình cờ có một người bạn( không thân với bọn mình và hơi thiếu tế nhị) trong lúc ăn trưa chung tình cờ hỏi anh ấy tại sao cứ nhìn mình mãi vậy (trêu). Sau sự việc đó, anh ấy lại tỏ ra quan tâm đến mình.
    Ban đầu mình nghĩ bạn trai mình là người yếu đuối và thiếu tự tin nên anh ấy mới có cách đối xử quá tốt với mình. Nhưng khi hiểu anh ấy hơn, mình thấy anh ấy không phải là loại yếu đuối nhu nhược. Thông qua bạn bè mình cũng biết được rằng có vài cô gái cũng rất có cảm tình với anh ấy. Anh ấy là kiểu người mà mới gặp lần đầu thì ít ai có ấn tượng gì, nhưng càng tiếp xúc nhiều càng khám phá ra nhiều điều thú vị. Anh ấy cũng rất quan tâm đến bạn bè cả nam lẫn nữ.
    Tuy nhiên cho đến giờ mình vẫn chưa yêu bạn trai mình, nên đôi khi làm cho anh ấy buồn. Vả lại bọn mình cũng chưa hứa hẹn gì với nhau; thế nên mình nghĩ mình cũng không có lỗi gì nhiều đối với anh ấy. Mình chỉ hành động đúng theo tình cảm của mình mà thôi.
    Trường hợp của bạn anything thì khác. Các bạn đã nói yêu nhau và khá gắn bó với nhau rồi. Có thể bản chất của người yêu bạn là vô tâm, hoặc cô ấy không thật sự trân trọng tình cảm của bạn. Mình nghĩ bạn cần cân nhắc cẩn thận xem cô ấy có thích hợp với bạn hay không.
  9. hieulien

    hieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To Little_Violet:
    Mình cũng có những tâm trạng giống bạn lắm...Mình cũng đã từng nghĩ đến việc chia tay..nhưng mình chẳng đủ can đảm vì mình rất yêu anh ấy.
    Nhiều lúc nhớ anh ấy...muốn gọi điện nhắn tin nhưng lại sợ anh ấy đang bận,rồi sợ anh ấy sẽ không nhắn lại,rồi sợ con gái mà cứ léo nhéo như vậy thì không hay,rồi sợ anh ấy mất tự do...
    Mình suy nghĩ nhiều nhưng không dám nói ra vì lại sợ khiến anh ấy phải suy nghĩ ...Thực ra đối với những người như bạn trai mình và bạn trai của bạn thì họ không quan tâm nhiều đến những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình đâu.
    Mình không biết bạn trai bạn thế nào còn bạn trai mình là người ít nói.Anh ấy cũng ít khi bộc lộ cảm xúc của anh ấy nên nhiều lúc mình thấy không thể hiểu được anh ấy...
    Mình thất vọng nhiều lắm.Có lẽ là mình kỳ vọng nhiều vào tình yêu nên mới như vậy...Mình vẫn đang cố gắng để chấp nhận...Nhưng nếu 1 thời gian nữa,mình vẫn fải suy nghĩ quá nhiều như thế này thì có lẽ mình sẽ chia tay...
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh không nghĩ về em là trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
    Anh mới dịu dàng câu nói ngọt đầu môi...
  10. 2262012

    2262012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    có lẽ đây là tâm sự chung của những người quá yêu, quá quan tâm tới người mình yêu.
    Tôi cũng thế, yêu em mà chẳng cần đền đáp gì cả. Tôi luôn tự nhủ đã yêu thì không toan tính không so đo, so sánh.
    Nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy tủi thân cho mình.
    Một ví dụ, em chuẩn bị đi xa, em cần người đưa đi mua sắm và lẽ dĩ nhiên tôi là con ngựa sắt free của em.. Tôi đưa em đi những nơi em cần,.. em mua đồ cho em, cho gd đình em, hỏi tôi xem mầu áo này có hợp với anh bạn béo béo ở cùng nhà em không, bộ cốc này có hợp để tặng thầy cô em không.. còn tôi, chỉ là thằng xe ôm.. không bao giờ em để ý xem trước khi đi em có tặng tôi gì không..??..
    Giữa đám đông, em xa cách tôi, ngồi ăn nhà bạn em cố tình tránh tôi, và ngồi cùng bạn em.. em chỉ cần tôi những khi chẳng còn ai.. lúc em đi đâu thì tôi đưa đón.. họa chăng những buổi tối, khi chỉ còn hai đứa bên nhau thì em mới..
    Và rồi mộtv hômtôi quyết định chia tay, tôi và em đi thăm vườn đào về.. hoa đẹp, trời ấm nhưng chỉ có lòng tôi là lạnh giá, tôi đã quá mệt mỏi vì em. Tôi đã nói hết, nói hết những ấm ức của tôi, nói thẳng cho em những suy nghĩ của em. Lạ thật, lúc đó tôi như tỉnh táo hơn bao giờ hết.. còn em thì khóc, lúc đó em mới nhận ra. em ôm tôi và xin lỗi, rồi hứa sẽ thay đổi. còn tôi biết làm gì hơn lại tiếp tực yêu em dù biết rằng em cũng sẽ chẳng làm dược như em hứa..

Chia sẻ trang này