1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em thế nào vậy nhỉ? con gái vậy sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anything123, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Hieulien,
    Cám ơn những chia sẻ của bạn!
    " Chia tay" đúng là trong đầu mình luôn thường trực cái từ đau buồn ấy. Cứ khoảng một ngày anh ấy không nhắn nhủ cho mình hoặc mình nhắn mà không thấy anh ấy trả lời là mình lại nghĩ đến "chia tay". Nhưng mà mình hèn lắm, mình chưa bao giờ dám nói ra từ ấy cả, có những lần mình quyết tâm là mình sẽ nói, nhưng cứ nhìn thấy anh ấy là mình lại không thể nói được. . Có lần mình đã thử rồi, mình viết một bức thư cho anh ấy, gửi thư xong, mình đã khóc rất nhiều. Thế rồi anh ấy nhắn tin xin lỗi cũng chỉ được mấy ngày thôi lại bình thường. Đôi lúc mình nghĩ, mình sống như thế này là không được, sống phải dựa vào lý trí chứ không phải là tình cảm, mình đang quá mù quáng thì phải. Yêu mà đã phải khổ thế này, nếu mà có lấy nhau thì còn khổ nữa, nên kết thúc sớm thì hơn. Mình tin là mình xứng đáng nhận được một tình yêu nhiệt tình hơn.
    Đây là những gì mình nghĩ dựa vào hoàn cảnh của mình thôi, có thể chuyện của bạn sẽ khác, một "happy ending" chẳng hạn.
    Thời gian sẽ trả lời tất cả.
    Nhắn cho mình nhé, có thể chúng mình sẽ giúp đỡ nhau được chút nào đó. Yahoo ID: little_violet79
  2. cogidau

    cogidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ...Tại sao lại như thế được ???tại sao???giờ đây chỉ còn những câu hỏi tại sao vây xung quanh nó , nó không thể lý giải nổi nỗi đau này
    Nó đứng ở chỗ của nó để chờ em , chiều hôm nay em gọi điện cho nó để nói rằng em không đi với nó được vì em bận tiễn người bạn của ông anh về quê ...Tại sao nhỉ?chẳng nhẽ người ấy lại quan trọng hơn người mà nó yêu suốt mấy năm sao?nó bỗng nghi ngờ và nhận thấy rằng gần đây em rất khác dù rằng hôm Valentine nó và em vẫn còn bên nhau .Nó đứng chờ rất lâu ...từ đằng xa nó nhìn thấy dáng người quen thuộc -người yêu nó-nó không tin vào mắt mình nữa , mặt nó tối lại , nghẹt thở , em đang tay trong tay với một người con trai khác cười nói vui vẻ trên đường bước về nhà .
    Người yêu nó đây sao?nó không giữ nổi bình tĩnh nữa , nó hét lên mù quáng :"Đấy là ai ???tại sao em lại có thể yêu một lúc hai người ??..."vẻ mặt em cũng tỏ vẻ sợ hãi :"Anh ra đây , em muốn nói chuyện với anh ..."lúc này nó không còn là nó nữa , nó dắt xe vào con ngõ nhỏ gần đó , em đứng bên cạnh nó :"Em đã nói với anh rồi , em muốn mình chia tay ..."Nó nghẹn trong lòng mất hết bình tĩnh ,nó tát thẳng vào mặt em :"Em có còn là người nữa không??tại sao lại như thế được"Em không nói được câu gì nữa , em đi sâu hơn vào con ngõ nhỏ như không muốn ai biết ,nó chạy theo chặn xe trước mặt em , chưa bao giờ nó như thế này :"Em không khác gì con ca ve , trong khi anh đang rất buồn về chuyện gia đình , rất cần em thế mà em lại như thế ..."Em không nói được câu gì , im lặng cúi mặt xuống ...nó ức quá tát thêm một cái nữa vào em , nó như phát điên lên , hoảng loạn , người con trai lúc nãy xuất hiện sau lưng nó , em bắt đầu nói:"Bạn của em đang đứng sau anh đấy" nó cười khẩy :"thì sao?tại sao em có thể nói dối anh như thế , em nói là tiễn bạn anh T ..."lúc này người con trai kia đã đứng ngay cạnh nó và em, em nói :"Đây là bạn của anh T"Nó cúi mặt cay cú :"Em nói dối như cuội , em không khác gì con chó cái , em đã quan hệ với bao nhiêu người rồi ..."em có vẻ đã cảm thấy sự nhục nhã :"Anh nói gì thế , bạn em đang đứng sau anh đó , tôi không ngờ anh lại như thế đấy ..."Nó cố gắng bình tĩnh :"Bây giờ có ba người ở đây em nói đi em yêu ai ??"không ngần ngại em trả lời :"Em xin lỗi , em đã lừa dối anh ..."Nó dồn hết sức , những gì nó đang phải chịu đựng , thêm một cái tát thật mạnh nữa vào người nó yêu thương nhất :"Em đã quan hệ với nó chưa??em đã quan hệ với bao nhiêu người rồi , giống như anh và em đó ???chắc là cũng vào nhà nghỉ chứ ..."em oà khóc , tên kia vỗ về an ủi bằng một cái giọng miền trung :"Em bình tĩnh , anh hiểu mà , không sao đâu ..."Hắn nhìn nó và nói tiếp :"Nếu cậu muốn nói chuyện thì mình sẽ để hai người nói chuyện còn nếu cậu dùng tay chân thì mình sẽ đứng đây ,nó nhìn thẳng vào mặt tên kia và nói:"Anh không biết là em và C đã yêu nhau hai năm rồi sao?tại sao anh lại xen vào ..."hắn nói :"Mình biết , có khi là ba năm nhưng liệu đó có phải là tình yêu không thì mình không chắc???"em đã nói gì với hắn để hắn lại nói như thế ??nó thầm thắc mắc , yêu nhau là thế sao bây giờ nó lại cảm thấy người con gái kia xấu xa như thế :"Em đúng là một con chó cái , em không cảm thấy nhục nhã sao, anh đã sai lầm khi tin tưởng vào em "em chạy về phía trong khóc nức nở , tên kia chạy theo , nó không còn nghĩ được gì hơn nữa , nó rút ví móc ra hai chiếc BCS mà nó để dành cho em ...Nó lên xe phóng đến chỗ em và tên kia đang đứng khóc :"Còn hai cái BCS này em dùng nốt đi nhé ..."rồi nó đi mất ...
  3. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    sorry, nội dung đã bị xóa
    Được monvendredi sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 21/02/2005
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí sai ngay từ chổ này rồi . Đồng chí nên trách đồng chí thay vì trách em nó . Đừng nói 1 giờ sáng mà 4 giờ sáng đồng chí cũng đã phải quay lại đón em nó . Đừng nói là bố mẹ đồng chí chứ đến ông nội đồng chí biết thì đồng chí cũng đã phải đến đón em nó .
    Đồng chí ko làm thế , em nó giận nên trả đũa ấy mà . Gái thông thường vừa nhớ dai vừa hẹp hòi , chú ko nên học theo chúng nó .
    Tiên trách kỷ , hậu trách nhân . Trách mình trước đi dã
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này muốn uýnh nhau nhở
    Còn bạn anything, tớ khuyên bạn nên cầm đèn cầy soi lại cái lương tâm của bạn đi trước khi bạn trách bạn gái (!?) của bạn. Nếu thấy cầm đèn cầy mà vẫn chưa rõ thì mượn của ai hay thuê ở đâu quả đèn cao áp, soi cho nó rõ Để 1 người con gái đi về 1 mình lúc 12h đêm. Nhất bạn này
  6. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    hic hic ... Con gài dơ? hơi nhì? ( tui cùfng là? con gài 'Ăy nà?y). Được quan tĂm nhiĂ?u thì? nhanh chàn, ngàn, ... như kiĂ?u fn nhiĂ?u thì? sợ bèo ì, nĂn lài nhìn fn ... mà? khĂng quan tĂm thì? lài bà?o vĂ tĂm... Đùng là? ngớ ngĂ?n.... BiẮt là? tình xẮu mà? chf?ng hiĂ?u là?m thẮ nà?o thay 'Ă?i...NhiĂ?u lùc cùfng nhớ NY lf́m ì, cứ ra vè? khĂng quan tĂm... thĂi càc bàc nam bò? quà cho chì em nhà !!!
  7. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"
    Vâng, các bạn không biết chứ, hôm đó không đưa được bạn gái về, tôi vô cùng áy náy. Có cảm giác như mình rất useless, nhưng tôi còn gia đình, để bạn gái thiệt thòi một chút để không bị "mất điểm". Và tôi biết bạn tôi không về một mình.
    ***********************************
    Tôi thấy ở đây có nhiều bạn cũng có trạng thái tình cảm tương tự. Topic này dựng lên để các bạn biết đối phương của mình đang nghĩ gì, hãy đừng để mọi việc kết thúc mới biết trân trọng, quan tâm người khác.
    Các bạn little-violiet và hieulien cũng nên dụ khị partner của mình vô đây để người đó biết phải làm gì để có, để giữ các bạn. (Nếu cần, hãy PM địa chỉ email của những ngừơi đó cho tôi, tôi sẽ send email invite họ xem topic này giùm các bạn)
    Ngừoi ta cứ nói: yêu là cho đi mọi thứ mà không mong chờ nhận lại, điều đó đúng và sẽ rất đẹp nếu cả 2 cùng làm. Ngày nay cuộc sống phức tạp, còn nhiều điều phải lo nghĩ, do đó ai cũng có nhu cầu yêu thương, được yêu thương, và giải tỏa, vậy nên người ta thường cho đi những gì người ta muốn nhận, và sự "cho" đó cũng tỉ lệ thuận với tình yêu.
    Hi vọng sự quan tâm của bạn little-violet và hieulien đến một giới hạn nào đó sẽ "cảm hóa" được partner của mình và khi đó, chỉ tràn ngập tình yêu.
  8. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã nói chuyện với bạn gái về những suy nghĩ của mình và cũng hiểu thêm đựoc nhiều điều về suy nghĩ của nhau và chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn sau khi nói với nhau. Hy vọng chuyện sẽ tốt hơn mặc dù trước một khó khăn ẩn hiện mà tôi ước gì có thể không nhìn thấy nó.
    Chúc bạn little-violet và hieulien cùng nhìn nhận đựoc vấn đề với bạn trai của mình và cùng nhau củng cố tình cảm thêm tốt đẹp và bền vững.
    Được anything123 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 21/02/2005
  9. hieulien

    hieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To Little_violet:
    Chị ơi..em tặng chị bài thơ này...Không phải thơ em làm đâu nhưng em rất thích bài này!
    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến của đời anh.
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em.
  10. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Liên nhiều nhé, chị rất thích bài thơ đó, vote cho em một phát nhé.
    Tặng em và những người cùng cảnh ngộ (nghe khiếp quá) một bài thơ mình vừa mới "mang nhẹ đẻ thường" vào tối hôm qua (thật ra cũng không chẳng phải là thơ, chỉ là văn xuôi ngắt xuống cho giống giống thơ thôi) đọc tạm nhé:
    Gửi trả anh,
    Quá nặng tình em chẳng dám chia tay
    Chỉ một chữ "vô tâm", anh xoá nhoà tất cả
    Như cơn mưa phủi bụi đường trên lá
    Bụi đường kia - những buồn khổ của em
    Em đã chờ, em đã đợi bao đêm
    Chỉ một lời hỏi thăm sao khó thế
    Anh chẳng phải kẻ khô khan hay ích kỷ
    Nỡ để em chờ trằn trọc cả sao khuya
    Có nợ gì nhau kiếp trước không anh
    Để kiếp này em yêu anh mòn mỏi
    Để nhiều lần lặng im, em tự hỏi
    Tới bao giờ mới trả hết dấu yêu
    Em chẳng chờ nữa đâu, nắng đã lên rồi
    Xin gửi trả người những phong thư trĩu nặng
    Những hạnh phúc, si mê, những giận hờn giăng mắc
    Xin trả cho anh dang dở một cuộc tình.

    Hihi, đọc xong đừng có bi luy quá nghe, chị thấy chuyện của em có tương lai lắm đó, cố lên em nhé, tặng em nè

Chia sẻ trang này