1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em thế nào vậy nhỉ? con gái vậy sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anything123, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ec_ec_bum_bum

    ec_ec_bum_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp quá nhỉ , mỗi người hiểu nhau và chịu đựng nhau một chút thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều , còn nếu chỉ là một phía tự vun đắp thì cũng chẳng đi đến đâu cả. Nếu các bạn cảm thấy những tình cảm của mình ko được người yêu mình đáp lại , và điều đó đã làm bạn quá tổn thương thì cách tốt nhất là chia tay đi . Vấn đề ở đây ko phải là đang trong giai đoạn đầu , đã coi là người yêu rồi thì có lẽ cách thể hiện sẽ khác , nếu như thông cảm trong một số hữu hạn trường hợp thì còn chấp nhận được , còn nếu mà nhiều quá thì có lẽ nên stop đi cho nhẹ người . Cuộc đời còn nhiều người khac nữa , không nên vì một người mà quên đi nhiều điều trước mắt như vậy .
  2. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Anything,
    Cám ơn những lời chúc và những dự định giúp đỡ tốt đẹp của bạn. Nhưng bạn ơi, mình đã nói chia tay mất rồi, mình không chịu nổi nữa, mình sợ sẽ biến cái topic này thành nơi than thở của một kẻ thất tình mất, như thế bạn có còn welcome mình nữa không?
    Rất vui vì chuyện của bạn đang có tiến triển tốt đẹp, mong một ngày nào đó, cái topic này đi vào dĩ vãng, và mọi người đều tìm được một nửa mãn nguyện của mình.
    Gửi em Hieulien,
    Lien ơi, đừng buồn em nhé! Nhớ lời chị nhé, cái cũ phải đi thì cái mới mới có thể đến được. Bé ơi, em còn nhiều cơ hội lắm, cứ vui vẻ lên em ạ. Nếu có nhiều thời gian rỗi quá không biết làm gì thì sang hội thêu thùa đan lát với bọn chị đi, vui lắm!
  3. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc đời còn nhiều người nữa. Nếu cứ có ý nghĩ đó trong đầu, cậu sẽ không có được hạnh phúc và sẽ đánh mất tình cảm chân thành vốn có trong mỗi ngừoi.
    Tôi chưa hề nói đến việc tôi quên đi nhìêu điều trước mắt. Tình yêu là một thứ xa xỉ, quan trọng nhưng không phải là tất cả.
  4. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc khi bạn bỏ cuộc. Hãy cố gắng lên, rồi sẽ có người xứng đáng đến với bạn và bạn sẽ biết cách làm người đó đối xử tốt với bạn. Bạn không phải là một kẻ thất tình đâu, đó chỉ là cảm giác hụt hẫng, thiếu vắng một điều gì đó mà bạn thừong xuyên làm, thường xuyên nhận, vì có lẽ tình cảm của bạn đã nhạt nhiều rồi.
    Hãy cứ vào đây để tiêu hóa tâm sự của mình, bạn nhé.
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Xi'' nha .. cho em noi 1 chut cai nay .. em ko biet nguoi con gai khac lam sao chu em ma yeu 1 nguoi nao do .. em se cam thay rat vui ve va hanh phuc khi duoc quan tam va chia se voi nguoi do ve tat ca chuyen buon vui .. cong viec .gia dinh hay ban be cua nhau .. vi du moi dem em se nhan tin chuc ngu ngon .. hay sang'' se chuc 1 ngay tot lanh .. hay lau lau thinh thoang lai co nhung tin nhan nung~ niu. dang'' yeu de co the giup him giam cang thang trong cong viec ..hihih nhung luc him vui em se vui it'' hon him ..nhung luc him buon em se buon hon him .. em cam thay duoc chia se voi nguoi minh yeu la 1 dieu gian di va hanh phuc .. chu yeu nhau ma cu giu~ ke~ hay ko quan tam ..chi ich ki doi` su quan tam 1 chieu thi cung ko chap nhan duoc .. ko biet em noi dung hay sai nua
  6. ec_ec_bum_bum

    ec_ec_bum_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To Anything123 :
    ý mình là cuộc sống còn nhiều người khác : gia đình , bạn bè , người thân ..... Đừng quá lụy vì một người mà quên đi những tình cảm chân thành mà người khác đang dành cho mình . Còn với người con gái ấy , nếu như bản thân bạn cảm thấy có thể giải quyết được theo một cách nào đó thì bạn hãy tiếp tục , vì chỉ có bạn mới là người hiểu rõ nhất mọi chuyện . Nhưng mình khuyên bạn , trong mọi chuiyện thì rất cần phải có sự chỉ đạo của lý trí . Liệu rằng có thể thay đổi được cái cách mà cô ấy quan tâm đến bạn khi đó đã là tính của cô ấy , và bạn sẽ chịu đựng được đến bao giờ - cả cuộc đời chăng ?
    Mình khuyên bạn nên tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra những quyết định ( mình ko khuyên bạn bỏ cụôc hay đại loại thế ). Tình cảm là một thứ thiêng liêng , và nên dành cho những người đáng được hưởng .
    Được ec_ec_bum_bum sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 23/02/2005
  7. ec_ec_bum_bum

    ec_ec_bum_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To Little_violet & Hieulien :
    Thật buồn với các bạn , có lẽ các bạn đã thiệt thòi trong tình yêu ( tính đến thời điểm này ) . Con trai họ thường quan tâm đến bạn gái nhiều hơn khi đã cưới nhau , vậy mà khi chưa cưới mà họ đã có thái độ như vậy rồi thì ko hiểu khi đã thành rồi thì thế nào nhỉ ? Ừ thì có thể cho là họ bận , họ nhiều việc để làm và vô tình ko quan tâm đến các bạn trong những lúc đó , nhưng ko thể chấp nhận đựơc nếu như tình trạnng đó diễn ra nhiều lần như vậy . Vẫn biết là cuộc sống thì phải biết thông cảm , hiểu cho nhau , nhưng theo những gì các bạn nói thì dường như các anh chàng đó ko chịu hiểu cho các bạn . Để thay đổi một con người cũng ko phải là dễ đâu.
    Mình cũng là con trai và mình hiểu được cái cách mà con trai yêu ( tuy mỗi người có một cách yêu khác nhau ) ................
    Tình yêu đâu cần nở trên môi
    Quan tâm , săn sóc đâu cần lời
    Ấm lòng ai đó sương đêm xuống
    Người đâu có hiểu , tình nhạt phôi......
    Được ec_ec_bum_bum sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 23/02/2005
  8. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bài "Promises don''t come easy" các bạn nghe chưa?
    "You never thought I loved you
    I guess you never thought I cared
    I was just too proud to say it out loud

    Now I know, to let my feelings go (so tell me)
    What can I do to make it up to you
    Promises don''t come easy
    You know I''ve made up my mind to make it work this time
    That''s the promise I can give to you "
  9. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Mọi người muốn nghe bài "Promises don''t come easy" thì vào đây nhé: http://duong.vietasp.net/ có cả flash nữa, nghe được lắm.
    Thật là khó khăn để quên đi một người, lúc nào nhớ quá mình viết tin nhắn rồi lưu vào outbox, sắp đầy cả máy rùi, ngớ ngẩn thật. Rồi sẽ phải quên thôi!
  10. quosimodo

    quosimodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hi, BOX trở thành hội những kẻ thất tình hay là buồn bực vì TY !
    Cố lên chiaki !

Chia sẻ trang này