1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em thế nào vậy nhỉ? con gái vậy sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anything123, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    To anything123:Mình cũng nghĩ như bạn.Nếu như em cho rằng mình yêu em ấy về thể xác,rằng tình yêu của em là sự ban ơn đối với mình,rằng sẽ có nhiều người đàn ông tốt hơn đến với em trong cuộc đời...thì quả thực mình đã nhầm khi yêu em ...Tình yêu thật đẹp khi cả hai người cũng yêu thương nhau,chăm lo cho nhau,gắn bó về tình cảm...chứ không phải là sự lạnh lùng đến như vậy....
  2. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    "Thà tan vỡ còn hơn gắn bên nhau không bền"
    Anh à, em chẳng hiểu mình đang tìm kiếm điều gì nữa, đã chia tay rồi mà sao em vẫn cứ mong ngóng tin tức của anh. Vẫn muốn biết hôm nay anh làm gì, anh ăn gì, anh có bận không, có mệt không? Hôm nay em lại phải trông văn phòng một mình, nhưng em sẽ không khóc và không nhắn cho anh như lần trước nữa. Em sẽ ngủ giấc ngủ thật ngon, sẽ gặp anh trong mơ.
    Cửa sổ bên kia, nick của anh vẫn đang sáng, có thể anh đang nói chuyện với một người nào đó, có thể ..... Em không biết!
    Những suy nghĩ lộn xộn làm em không thể tỉnh táo được. Em muốn khóc, nhưng chỉ thấy mắt cay mà nước mắt không thể chảy ra.
    Em không nhớ anh mà em đang tiếc cho những gì mình đã có. Nhưng mình đã có gì nhỉ? Rất nhiều mà cũng như không có gì. Em biết anh sợ nhất câu : "Tại anh", lần này anh không phải sợ nữa, vì tất cả là tại em. Tại em quá nặng tình, tại em quá đòi hỏi, tại em hay suy nghĩ, tại em không chịu hiểu anh.
  3. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu nghe câu hát này, cảm thấy nó khá giống với tâm trạng của mình...Bởi vậy, tuy không thích Phương Thanh lắm, nhưng mỗi khi buồn về chuyện đó, lại ngồi nghe bài này, đôi khi hát theo, mặc nước mắt cứ lăn...
    Vào cái topic này, đọc được gần 2 trang đầu, bệnh lười nổi lên, nhảy ngay đến trang cuối. Thế nên cũng chẳng hiểu nhiều mà viết về chuyện tình cảm của mọi người đang tham gia vào đây.
    Lại nói đến chuyện tình cảm rồi, stop cái nhỉ, tự do muôn năm. Hì, mục đích chính post bài này là vào đây chào bạn little_violet, hi, vote 5* vì cái nick của bạn. Bạn thích violet phai ko?Tớ vụng về và cũng ko thích cắm hoa, nhưng cứ khi nào rất vui hoặc rất buồn, xách xe chạy lòng vòng 1 hồi, rồi đến hàng hoa, đứng 1 lúc ngắm những bông violet được cắm trong xô. Kì lạ, tớ ko thích màu tím, nhưng ko hiểu sao cái sắc tím nhẹ đó lại mang đến cảm giác nhẹ nhõm.Hay là tại hoa chứ ko phải màu hoa?Tự mình cũng ko cắt nghĩa nổi. Mà tường tận đến thế để làm gì, chọn lấy một ít đi thôi, đem về, lóng ngóng cắt cuống, lóng ngóng cắm vào cái bình nhỏ, đặt lên bàn chỗ gần cửa sổ. Ngồi lại bên nó 1 chút, thanh thản hơn rất nhiều...
    (hi`, hình như cái bài này hơi lạc đề với cái topic, cảm xúc nhất thời, các bác thông cảm)
  4. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    A HAPPY DAY
    Hôm nay là một ngày thật là vui, tự nhiên sáng nay mình dậy sớm, chạy thể dục được mấy bước. Một buổi sáng thật là đẹp, không khí se lạnh, trong mát.
    Một bản fax lúc 9 giờ báo tin mình đã trúng một gói thầu nhỏ, thấy lòng phới phới. Chợt nhớ tới ai đó gửi thiệp chúc mừng năm mới cho mình lại viết : "Chúc em sang năm mới thật nhiều niềm vui, sức khoẻ dồi dào để đi đấu thầu khắp nơi". Buồn cười quá!
    11h anh nhắn tin "... anh nhớ em lắm", đấy, ngày xưa anh cứ nhắn như thế có phải là tốt không. Anh vẫn còn nhớ em à? Thấy lòng mình cứ lâng lâng chẳng muốn ăn cơm trưa nữa, anh vẫn nhớ đấy chứ.
    Chiều sang làm việc với đối tác. Suôn sẻ. Tối đi đến lớp, có một thầy giáo mới, dạy cũng hay hay. Tối lên ttvn, thấy có một bạn vote cho mình. Một ngày toàn là niềm vui! Hãy chia sẻ với mình niềm vui hôm nay. Mong cho ngày mai cũng thế......
    Bạn à, cám ơn bạn cho mình thêm một niềm vui, mình thích hoa màu violet, những bông hoa dại, nho nhỏ, cánh mỏng manh.
    Vote cho bạn nhé, để mai bạn vào đây cũng thấy vui như mình hôm nay.
  5. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mình thấy vui lây Chúc bạn ngày mới nào cũng có những niềm vui như vậy
    (cũng vote cho bạn 1 cái rồi đấy )
  6. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Chuoi-nhat-fpt,
    Mình nói là sẽ vote cho bạn, nhưng khốn khổ thay cái máy này nó cứ báo lỗi, bực quá, không làm thế nào mà vote cho được. Thôi để hôm nào mình ra hàng net mình sẽ vote cho bạn nhé.
    Gửi bạn Anything,
    Cám ơn bạn, tặng bạn bài hát này nhé:
    http://timvui.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1991
    tên là "不?-" - Không đáng phải thế! Mình thích câu đầu tiên: Anh có thể làm mọi việc trừ việc nhớ đến em và yêu em...

Chia sẻ trang này