1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thế này liệu có ng iêu ko ợ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coxchia, 16/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Em ngai tặng hoa thôi, chứ quà gì mà các em thích là mình vẫn tặng.
    Có điều quà mình tặng toàn thể loại đặc biệt, thường cố gắng là tự mình chế ra.
    Có điều đôi khi có những thứ nó đã thành quan niệm từ xưa rồi, nên làm cho nó đúng bạn à. Ví dụ không thích tặng một bó hoa to vì nó cồng kềnh lằng nhằng thì tặng một bông hoa thôi, không gói không buộc, không nơ... đơn giản thế thôi (lúc tặng chịu khó nói hay một tẹo, như thế là đc rồi)
  2. vivianQG1217

    vivianQG1217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có ng yêu như thường, chả vấn đề gì cả.
    Hỏi nhỏ bạn chủ top cái: Nick của bạn có nghĩa là gì thế?
    hỏi thật đấy.
  3. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    BÁc này được đấy.Hoa với quà cáp làm gì cho phiền phức, mà con trai lại ko biết con gái thích gì nên nhiều lúc hay lãng phí 1 cách vô nghĩa. Em nghĩ bác có ng yêu thì cứ đưa em ý đi ăn uống, shopping, em thích mua gì thì bác chi tiền. Thế là nhất!
  4. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    cứ có người yêu mà xem, rồi tặng hết. Sn mà ko quà hoa bánh tét thì mặt mo ngay
    Còn đi tán thì ko nhất thiết cần tặng quà mới tán đc, đấy là bản thân em
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nhìn quả title của chủ topic mà ...
  6. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    ơ, bạn này jống ngy tớ thế???
    2năm rồi, chưa tặng hoa bjờ... Hnhư có một lần đội bóng của lão í được giải nhì, có bó hoa hướng dương, thế là lão í "tặng" tớ. Nhưng cóc thèm cầm, vì tối rồi, hoa hướng dương nó rũ hết rồi còn đâu =))...
    Nhưng cái này là do tớ, tại tớ thấy ngày lễ lạt, hoa đắt lòi, mà mấy ông con giai đi mua thì bó hoa toàn giấy là giấy, chứ hoa xấu è, lại tốn tiền.. Thế nên tớ toàn bảo là đừng có mua hoa :D
    Có lần sinh nhật (hồi chưa có ngy), có ai nhờ bà đồng nát bấm chuông, tặng mình giỏ hoa đẹp dã man. Từ hồi có người yêu, chả có hoa hoét j :((...
    Thế nên ko tặng hoa vẫn có thể có người yêu mà! Yên chí lớn!
    Được lymit0927 sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 16/02/2009
  7. meofun

    meofun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    yêu đương j mà hoa ko muốn tặng,quà ko muốn trao vậy bác chủ?
    thế ngừơi ta kêu là khô như ngói đấy ợ.
    yêu bác thế chán lắm.
    bác đính chính là ko sợ tốn tiền làm j?quà thể hiện tấm lòng,có muốn thấy nụ cừơi rạng rỡ của e thì tặng chứ,ai cần kim cương mới vui đâu.(nhưng có thì...)
  8. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    E thik bất ngờ, làm việc theo cảm hứng, ví dụ vào một ngày bình thường nhưng đẹp trời, e có thể tặng quà hay là chocolate, nhưng vào ngày lễ, khi ai cũng bít là sẽ quà cáp thì e lại thik đi chơi, đi ăn
    Hay là e bị hâm, bị có vấn đề, liêu có đứa con gái nào chấp nhận như vậy khi đang tán ko nhỉ, e có nên hỏi thẳng cáo khi mới tán ko
  9. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào TTVNOL, hôm nay vào lại gặp ngay ông coxchia nè chứ. Hơ hơ đọc bài ông viết tui chỉ thấy hơi lạ thui chứ ông thì làm sao lại có vấn đề gì. Tán thì cứ nhảy vào mà tán lại còn phải vào hỏi mới là lạ đấy
    Không nhất thiết lúc nào cũng phải tặng hoa đâu, con gái cũng đâu chỉ thích có mỗi hoa. Ông đánh vào dạ dày là cũng khá ổn rùi (Rủ được đi chơi, đi ăn là cũng khá thành công rùi còn gì mà phải lăn tăn). Thích thì nhích !

Chia sẻ trang này