1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thề với tất cả các bác , chuyện của em là chuyện có 1 không 2 , em không thể hiểu được con gái nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi google_1102, 09/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. google_1102

    google_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em thề với tất cả các bác , chuyện của em là chuyện có 1 không 2 , em không thể hiểu được con gái nữa !!!!!!!!!!!!!! Các bác v

    Chuyện là thế này các bác ạ :
    Em và cô ý biết và quen nhau tại hàng net gần nhà .Sau gần 1 tháng chỉ biết nhau qua việc 2 đứa hay ra hàng net ngồi , thì đến hôm 28/12/2006 em chủ động làm quen với cô ý qua yahoo , sau 1 lúc ngồi chat thì em hẹn được cô ý đi chơi vào hôm 31/12/2006 . Tới hôm 31 thì theo lịch em đón được cô ý đi chơi và đưa cô ý về đúng giờ quy định của cô ý là 10h30'' . Đến ngày hôm sau thì em cũng chưa đả động jì lắm , đến ngày thứ 3 tức là ngày 2/1/07 em bắt đầu tấn công cô ý nhiệt tình , buổi trưa em gọi điện hẹn đưa em đi học và em đã thành công , đến buổi chiều lên đón cô ý thì cô ý về mất rồi nên thôi , em nhắn tin cho cô ý thì cô ý bảo là về rồi. Đến ngày hôm sau thì vẫn như vậy chỉ đưa đc cô ý đi học chứ kô đón đc về , nhưng buổi tối thì lại gặp đc cô ý khi đang online nên cả 2 cùng ngồi luyên thuyên 1 lúc rồi về , và đến đêm thì em bắt đầu nhắn tin qua phone cho cô ý !
    Đến hôm thứ 5 (4/1/07) em đưa đón đưoc cô ý đi học và lúc về còn đi dạo hồ cùng cô ý 1 lúc , đến đêm em lại nhắn tin cùng cô ý đến 12h thì ngủ . Sang hôm thứ 6 vẫn như hôm thứ 5 nhưng buổi tối em lại hẹn được cô ý đi dạo vào buổi tối ( đi bộ thôi ạ ) khi đi thì kô sao , nhưng đến lúc về thì lại khác , lúc sang đường thế nào cô ý lại khoác vào tay em , em thấy sướng sướng rồi nên cũng kệ thôi . Đến đêm lại ngồi nhắn tin với cô ý đến 12h thì ngủ. Sang hôm thứ 7 (6/1/07) hôm đấy thì cả 2 kô phải đi học nên ở nhà , buổi chiều em đang ngồi uông café trên Hale thì cô ý gọi điện bảo là anh có bận jì kô đưa em đi lấy tiền trên Trần Nhật Duật , em đồng ý và phi về đón cô ý đi . Trong lúc đi thì em hẹn cô ý tối mai đi chợ đêm cùng em , cô ý đồng ý đến tối cả 2 lại cùng nhắn tin cho nhau đến 12h mới ngủ !
    Sang hôm sau ( Chủ nhật 7/1/07) em và cô ấy kô có bất cứ liên hệ nào , nhưng đến tối cả 2 đều đúng hẹn và đi chơi chợ đêm cùng nhau . Lên chợ đêm xong , làm được nửa vòng em và cô ý chưa có gì cả , đến nửa vòng sau em nắm đưọc tay cố ý và cô ý cho em nắm , đi hết chợ thì bỏ tay ra , đưoc 1 lúc thì cô ý từ đằng sau chạy lên khoác ngay tay em ( lúc đó tay em dang để trong túi , em lại càng thấy chắc rằng cô ý có cảm tình với em , đến lúc lấy xe thì cô ý bỏ ra . Ngồi lên xe , em trêu cô ý 1 lúc thì cô ý vòng tay ra trước ngực em đánh em , em nhân cơ hội và tóm được tay cô ý , giữ được 1 lúc thì em cho tay cô ý vào túi áo em ( cả 2 tay cô ý và 1 tay của em ) , lúc này thì cô ý đã ngối sát vào em từ phía sau và tay cô ý đang nằm gọn tay em ở trong túi áo ! Em cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu , và đến đây chắc các bác cũng nghĩ như em rằng cô ấy đã đổ em đến 99% rồi đúng kô ạ ? Em đi như vầy bắt đầu từ nửa đường Trần Nhật Duât sang đến gần hết đường Trần Quang Khải thì vẫn vậy , em thấy cần " Kiss " nhưng đang ngồi trên xe thì kô được nên em tỏ ra ngơ ngơ và quay sang "thơm trộm" vào má cô ý 1 phát ( Bài này em đã từng thử 1 lần rồi và đã thành công) chắc hẳn đến đây ai cũng nghĩ rằng em đã thành công trong việc tán đổ cô ấy , nhưng kô nó lại hoàn toàn khác các bác ạ . Sau khi em "thơm trộm" cô ý xong , cô ý trợn tròn mắt lên nhìn em và kô nói gì , cô ý bắt đầu rụt tay ra và kô hề nói 1 câu gì cả , em tưởng cô ấy ngại nên em cũng chỉ biết gãi đầu , đến đoạn Nguyễn Công Trứ em hỏi cô ý mấy h rồi thì cô ý bảo là muộn rồi đáy anh ạ , về đi ! Em cũng chỉ biết nghe lời cô ấy và đi về , đến lúc về đến nhà cô ý thì cô ý bảo là " mai kô phải đón em đi học đâu nhé " . Đến đây thì em thấy găng thật rồi , nhưng em cũng kệ xem thế nào , đến lúc về nhà cũng kô nhắn tin cho cô ý nữa ! Đến sáng hôm sau em gọi điện thì cô ý kô nghe máy , em nhắn tin thì cô ý bảo là " anh em minh kô còn jì nữa và đừng gặp nhau nữa " Sau cả 1 ngày níu kéo , cô ý nhất quyết kô làm lành với em ! Đến hôm nay cũng vậy !
    EM đã hỏi rất nhiều người là vì sao ? Mọi người cũng lắc đầu và chẳng ai hiểu nổi tại sao ? EM thề với các bác đây là trường hợp đầu tiên em gặp !!!!!!!
    Các bác có giải được bài toán này của em kô ? Cả 2 ngày liền rồi em mất ăn mất ngủ chỉ để tự hỏi là vì sao cô ý lại xử sự như vậy với em ? EM kô hiểu nồi nữa , các bác giúp em với !!! Huhuuhuhuhu
    Nói chung chuyện này của em chỉ vỏn vẹn trong vong có đúng 1 tuần thôi các bác ạ , nhưng đúng là phải nói rằng : Bọn con gái cực kỳ khó hiểu , rất rất khó hiểu các bác ạ !!!!!! EM ức chế lắm các bác ạ !
  2. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Can tội đốt cháy giai đoạn đây mà, các cụ đã dạy dục tốc bất đạt mà
  3. Herorpg

    Herorpg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    hehe , thế em bao nhiêu tuổi và bác bao nhiêu tuổi .
    Có thể tại lần đầu tiên mà bác thơm trộm thế nên em ko thích , các em thích hôn lần đầu phải ngọt ngào cơ
  4. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Vỡ mộng First Kiss đẹp như mơ của em í roài.
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, thế hệ 9x roài, chắc em ý sợ chú ăn vã em ý nên em ý té sớm cho lành roài, trẻ con mưa nắng thất thường thôi mà, cũng có thể em ý thử chú tí, chú cứ bình và tĩnh 1 tí nhé
  6. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    cô bé muốn suy nghĩ lại
    tất cả các hành động tay chân trước cô bé là người chủ động hết, ko thể đổi vai trò được
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Câu đầu tiên cần nói là không phải con gái ai cũng thế mà bạn lại phát ngôn : bọn con gái
    Người ta nói : " theo tình thì tình phớt - mà phớt tình thì tình theo "
    cứ bình thường như cân đường hộp sữa đi (đừng có cà cuống lên như thế,chả giải quyết được gì đâu ! )hôm nay mới có 9/1 thôi bạn à !
  8. phamsimanh

    phamsimanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mặc dù chưa có kinh nghiệm nhưng bác cứ bình tĩnh, đợi 1 vài hôm xem thế nào , trong thời gian đó bác cứ thỉnh thoảng nhắn vài cú quan tâm xem sao
  9. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cò ỳ kiẮn cho rf?ng là? trươ?ng hợp nà?y hơi bì vẶi và?ng. Cò thĂ? với em ỳ cĂ?m tay là? bì?nh thươ?ng nhưng...thơm lài là? chuyẶn khàc. Bàn hà?nh 'Ặng như thẮ là? hơi vẶi và?ng 'ò. Con gài thẮt thươ?ng lf́m, nhiĂ?u khi ngươ?i ta phà?i quan sàt biĂ?u hiẶn cù?a 'Ắi phương 'Ắn hà?ng nfm trơ?i mới dàm mà? bàc lài...LiĂ?u thẶt. Nhưng thĂi, tư? tư?, 'ư?ng cuẮng lĂn thẮ, mới chì? mẮy ngà?y ko gf̣p mà?.
  10. antibecks

    antibecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chết chết! Bác này thâm quá cơ!
    Dám sửa lời các cụ!
    Em xin trích nguyên văn lời các cụ là "giục tốc bất đạt"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này