1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thề với tất cả các bác , chuyện của em là chuyện có 1 không 2 , em không thể hiểu được con gái nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi google_1102, 09/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    đúng thế, "dục" và "giục" ý nghĩa khác nhau hoàn toàn, bác kia thâm, còn bác này phát hiện "chí ní" thật hehhe, em đọc mà bùn cười quá
  2. svol

    svol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    "Dục" tốc bất đạt +đốt cháy giai đoạn=xôi hỏng bỏng không chú ạ.Còn có nhiều lí do cho pha kiss hố của chú lắm:
    +Kiss ở 1 nơi không lãng mạng:Anh hỏi chú lúc ý chú đang "Go" trên con đường nào vậy.Đây là lí do khá quan trọng đấy, Nếu như Phố Huế Hay Hoàng Diệu thì chẳng nói làm gì, Nhưng mà vô phúc mà qua một vài địa điểm đen-> thì đối phương sẽ cho là chú không có lãng mạng.
    +Kiss một tư thế không đẹp hay nói đúng hơn là không an toàn"Trên xe"--> cũng có khi làm họ "rét"
    ....
    với người dày dạn kinh nghiệm như chú thì chẳng có gì acả.Nhưng nếu với đối phương đó là lần đầu thì là cả 1 vấn đề đấy.

  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Quá nhanh,đã yêu đương j mà có cử chỉ tc như thế?.Cái j nhanh đến cũng nhanh đi.Yêu đương thế này đúng là bó tay!
  4. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Uh nòng vội quá...tham thật...thông cảm cho chú em
  5. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Không hỉu thì không giải quyết. Kệ em nó bồ ah, đời giai ngại gì tốc độ, bít đâu em sau không thế, nhẩy
  6. emchiyeuanhthoi

    emchiyeuanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    tình hình là em đấy chỉ thích tất cả mọi thứ trừ hôn,chắc có ấn tượng gì đó không tốt với những cái hôn,nhất là những cái hôn bất ngờ kiểu như thế chăng
  7. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Con gái khó hiểu thật nhỉ. Đến mình là con gái mà còn cảm thấy hơi khó hiểu về hành động của cô ấy. Được cái cô gái này bạo thiệt tuy nhiên có thể hiểu là bạn và cô ấy ngày nào cũng chát với nhau ko trên mạng thì trên didộng điều đó đã khiến cho cô ấy có lẽ đã thích bạn vì có thích thì mới nhận đi chơi cùng bạn thích thì mới ôm bạn chứ. Nhưng công nhân đang ôm lãng mạn thế mà bạn lại... làm một phát người ngoài cuộc cũng chán huống hồ người trong cuộc. nhưng mà kể ra thì mình nghĩ đã là đấng nam nhi phải coi sự nghiệp làm trọng thế cậu tính yêu tạm vài cô chắc tội lỗi tội lỗi quá. hy vọng rằng đây là bài học thiết thực cho cậu rút kinh nghiệm lần sau nhé
  8. google_1102

    google_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em với , chẳng bác nào giải được bài toán của em àh ? Hôm nay đã là tjhứ 5 rồi ạ ,em rối quá rồi các bác ạ ! Hix , huhu ai giúp em với ???
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Quái cho chú em này nhì
    Muốn quay lại thì khổ nhục kế đi, mỗi ngày một cái điện hoa, nhắn tin, năn nỉ .........

    Còn không muốn quay lại thì thui, "đường em em đi, anh đi dường khác, hì hì"
    Lần sau thì chớ có nhanh nhẩu đoảng nhé, các cụ đã dạy rùi "Thấy đỏ đừng tưởng chín"
    Mà cũng không thể rút được kinh nghiệm gì đâu. Con gái mỗi người mỗi khác.
    Riêng chị thì thấy cô bé này khôn đấy. Có vẻ kinh nghiệm và nắm vững tâm lý đàn ông
  10. liulonhoxiu

    liulonhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Thôi để em giải thích cho bác trai nhé.Vấn đề này em nghĩ là em hiểu vì em cũng đã từng y chang như em gái đó.Tự nhiên lúc đầu thấy kết kết người con trai đó ,xong cũgn đi chơi chung, cũng có nắm tay ...nhưng đột nhiên (quan trọng là cái chỗ đột nhiên này này) em thấy ...Sợ ....không hiểu vì sao nhưng em sợ sẽ tiếp tục mối quan hệ yêu đương với người con trai đó.Em nghĩ là em chưa sẵn sàng yêu người đó, với những rắc rối tiếp theo ,phải ràng buộc lẫn nhau . Thế rồi em tránh mặt luôn ,người đó càng kiếm em em càng thấy sợ, trốn biệt tích .Tộii nghiệp người ta chắc cũng như bác trai bây giờ .Chẳng hiểu tại sao em lại như thế nhưng cảm xúc em nó là vậy,em chẳng giải thíchđược. Tốt nhất là bác quên em gái này đi. Xong !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này