1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thề với tất cả các bác , chuyện của em là chuyện có 1 không 2 , em không thể hiểu được con gái nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi google_1102, 09/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hohoho chuyện này gần giống chuyện của mình hồi lớp 11. Hồi đó mình và anh ấy quen nhau qua vietchat rồi sau vài lần họp forum thì 2 đứa đi chơi riêng. Anh ấy hay đón mình sau giờ tan học rồi đi ăn vì sau đó mình phải đi học thêm. 2 anh em mình vui vẻ như thế và mình nghĩ bọn mình có thích nhau. Mình cũng để anh ấy cầm tay và đúng là có 1 lần đi trên xe anh ấy đã quay ra "kiss" trộm mình 1 cái. Bạn may mắn hơn anh bạn của mình đó vì bạn gái kia chỉ trợn tròn mắt lên thôi, mình còn tát cho anh bạn mình 1 phát cơ. Biết tại sao ko?? Ai cho kiss mà kiss.... bị giận là đúng rồi
  2. atoanre

    atoanre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Anh đoán được lý do cô ấy bỏ chú rồi.
    Chắc chú bị hôi mồm hay hở van dạ dày chứ gì? Nhiều đứa con gái nó dị ứng với cái này lắm đấy, Nếu đúng như vậy thì lần sau nhớ thủ gói CoolAir nhé .Hic...hic..
  3. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Sao phải bối rối? Bác cứ gọi lại cho em ý hỏi xem lý do vì sao phải thế? Rủ thử đi chơi nói chuyện xem sao?
  4. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    he he
    cái bác này giống mình hồi trước
    cũng quen 1 em, nhưng lâu hơn,khoảng 3 tháng gì đó. nhắn tin, gọi điện bét nhè
    rồi đưa em đi xem show ca nhạc
    tất nhiên là mình thích em í
    nhưng ko biết thế nào
    khi đi trên đường đi xem ca nhạc í, có nắm tay, có ôm. mà chỉ vì mỗi mấy câu đùa, đại loại như
    "hôm nay trời lạnh quá anh nhỉ?"
    "ừ, em mặc ít áo thế có rét ko?"
    "hơi thôi"
    "nói dối à,lạnh thì cứ ôm anh đi"
    thế là ko nói gì cả, ôm chặt lắm
    cả buổi tối hôm ấy 2 đứa như là ng yêu thực sự rồi í
    ko lúc nào mình rời tay khỏi em í
    em í cũng thế
    nhưg đến 2 hôm sau
    khi mình tỏ tình, thì nó lại từ chối
    mình hỏi "em ko thích anh sao lại lại làm thế?"
    nàng trả lời "em tự nhiên như thế từ bé mà anh"
    +++> shock và pó tay.
    em đó của mình xinh lắm, hồi đấy mình chết như điếu đổ
    nhưng mà sau cái câu nói đó cảu nó, mình ko có cảm giác thất bại mà là thấy mình htếm được 1 Kinh nhgiệm
    có thể bạn giống mính đoá
    hè hè
    xem cô bé kia là người tế nào trước đã
    nếu gặp phải cái dạng như của tớ
    thì chắc cậu cũng chả tiếc nữa đâu
    mà cũng chả cần hỏi làm gì
    còn ngược lại, nếu em í mà thích cậu thật, thì cậu như thế là sai roài
    ko thể đốt cháy giai đoạn được
    ít nhất cũng pahỉ 1 2 ngày
    không thì cô bé lại tưởng cậu có ý xấu đấy
    không chừng bị dán cái mác "DÊ" vào người đoá
  5. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    trời ơi , chết cười =)) nhắng thế nhỉ =))
    ngộ thật ... mình chưa bao giờ như thế cả ... nếu thích thì mình mới cho ôm và chủ động ôm ... hic hic ... mà bao giờ mới có người mình muốn ôm bi giờ ...
  6. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    trời Hn lạnh + túi áo em ý lại không được ấm lên cho chú cầm tạm tay em ý thế mà chú cứ tưởng 9roài.
    Mấy hôm nữa đến trường giơ cái biển "Sorry" chắc là ổn. Mà em ý có cho qua thì lần sau cũng hơi bị lâu đó... tốt nhất là 1...2...3... ta đi tìm em khác
  7. google_1102

    google_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác : " atoanre" nhé ! EM thế với các bác là : trước khi em " thơm trộm" vào má cô ý là em vừa ăn kẹo cool air và vừa nhả ra xong ! Em kô có tiền sử mấy cái bệnh án đó các bác ạ !
    Có lẽ ý kiến của các bác là đúng đấy ạ !
    Thứ nhất : Cô ấy chắc cũng chẳng có tình cảm gì với em cả
    Thứ 2 : EM chắc chắn với các bác rằng cô ấy kô hề nghĩ em là thằng : dê non hay dê cụ jì cả .
    Thứ 3 : em nghĩ chuyện này của em đáng cười lắm hay sao ạ ? Các bác kô an ủi em thì thôi , chứ em thấy 1 số bác post lên đây theo kiểu chế nhạo hoặc chuyện này kô có thật hay sao ý ! EM đã nói ở ngay đầu topic rồi , em thề là chuyện này có 100% và em đang là người trong cuộc ạ !
    Thứ 4 : Em đã tỏ ra rất quan tâm tới cô ý rồi ạ nhưng đâu vẫn hoàn thế , chẳng có chut thay đổi nào cả !
    Và cuối cùng , chắc hôm nay nếu kô có ý kiến nào hợp lý hơn của các bác , thì em nghĩ em nên quên cô ấy + close topic này và em nghĩ đây sẽ là 1 kinh nghiệm để đời cho em sau này khi đi kưa gái ạ ! Hi`````
  8. Endless_love

    Endless_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chú này còn non và xanh lắm, người ta cho nắm tay đâu có nghĩa là người ta cho hun? từ thích tới yêu còn 1 khoảng cách nữa mà? Con gái cực kỳ dễ hiểu nếu con trai biết động não, thế thôi
  9. ha_sbv

    ha_sbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào cô này là bạn thân của cái cô bạn hôn trộm lần trước k?
    Tôi thấy đa số các ý kiến của các bạn đều hay và đều hợp lý đấy, riêng tôi thì tôi thấy thế này:
    K0 có gì là khó hiểu cả, suốt từ đầu chí cuối mọi việc hai bạn đều cùng làm, cùng đi học, cùng đi chơi.... nhưng đến lúc "kiss" bạn lại "kiss" một mình... thế là k0 được rồi ! Đã thấy sai ở đâu chưa ! phải như thế này cơ !
    Thôi chịu khó suy nghĩ đi, có tâm tất thành việc.
    Chúc may mắn nhé !
  10. o3o6n7o

    o3o6n7o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    bít đâu ẻm giả vờ, về nhà cười sướng mấy hôm, cứ kiên trì.
    " sai thì sửa, chửa thì đẻ, ghẻ thì bôi thuốc, miễn là ko lây lan sang người khác" mà bác.
    Hay làm 1K bông hồng đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này