1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thề với tất cả các bác , chuyện của em là chuyện có 1 không 2 , em không thể hiểu được con gái nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi google_1102, 09/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    ờ, tớ thấy là có thể cô ấy cũng thích bạn nhưng cái mức độ thích còn rất nhỏ nhoi nên cô ấy chưa sẵn sàng cho những hành động tình cảm. Thế nên khi bạn làm thế cô ấy sợ và nghĩ rằng bạn thật là một người đốt cháy giai đoạn, tốt nhất tránh xa trước khi "mình bị nguy hiểm hơn" với lại con gái cũng hay mơ mộng nên thích một cái gì đó gọi là từ từ và lãng mạn mà...
    tớ nghĩ bạn nên thử cố cứu vãn lần cuối cùng, nếu bạn chân thành và chân thật + t/c của cô ấy dành cho bạn cũng nhiều, cô ấy sẽ bỏ qua thui; còn nếu cô ấy vẫn tránh nghĩa là cô ấy chưa đủ thích bạn đến mức có thể bỏ qua được thì lúc này bạn hãy cân nhắc xem T/c của bạn với cô ấy và lòng tự trọng cảu bạn cái nào nặng hơn để xem có tiếp tục làm 1 tên mặt dày làm fiền khi người ta đã không còn thích ko?
    chúc may mắn!!!
  2. tieu_quy007

    tieu_quy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, em gái này có thích cậu đấy! Vì tớ với ''anh ý" của tớ bi giờ cũng từng qua cái giai đoạn ý rồi, nhưng mà nó kéo dài những hơn một tháng nữa cơ ... Cậu vội quá, thế là hỏng rồi ... Chậc! Bây giờ thì chỉ mong thời gian sẽ giúp cậu có cách cứu vãn tình thế! Hoặc là ... cậu đành quên người ta đi và học cách "hối hận dần" thôi! Coi nhwu bài học xương máu nhé! Đừng vội đừng vội ...
  3. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    có gì khó hiểu đâu ?
    thế hôm đấy chú ăn cơm với gì ????
  4. google_1102

    google_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy em ăn mì bác ạ ! Hix , chắc đến bây giờ cô ấy cũng hết muốn nối lại với em rồi các bác ạ ! Vì đến bây giờ em cũng chưa thấy cô ấy hồi âm jì lại cho em cả , thôi thì cũng đành chấp nhận em đi tìm em khác vậy !
    Rất cảm ơn các bác đã quan tâm đến em !
  5. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Cho nó thành kỉ niệm cậu ạ!
  6. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cứ để tớ ra tay thì mới xong, hờ hờ
    Thứ 1 : Về fía cô bé. Đúng là cô bé này hơi khó hiểu. Bạn chỉ mới thơm thui, chứ chưa fải kiss mà cô bé đã quay fắt đi 180 độ thì tớ pó tay với cô bé này. Có thể cô bé ko thích bạn thơm khi đang đi trên đường nhg mức độ giận rỗi của cô này hơi bị... quá đà. Tớ đảm bảo là cô này có tình cảm với bạn. Tớ là con gái tớ bít ( tớ 87 giống bạn) khoảng cách giữa cái nắm tay và cái hôn ko xa nhau là mấy, cô bé đã có n~ hành động chủ động ôm bạn thì tớ nghĩ 1 cái thơm vào cái ngày đó là ko vấn đề giè, nhg.....
    Thứ 2 : Về fia bạn. Bạn sai ở chỗ bạn nhanh nhảu quá, sao ko cố gắng nhịn thêm vài phút nữa có phải hay hơn ko, hic hic. Tớ cũng nói thật bạn hơi bị liều.
    Bạn đã xin lỗi, gọi điện, nhắn tin... làm tất cả n~ gì có thể rùi đúng ko. Thế thì xong rùi, ko phải đắn đo về hành động của minh nữa. Việc của bạn bi h chỉ là ngồi chờ phản ứng của cô bé thui. Nếu cô bé vẫn im lặng thì... tốt nhất bạn đi kiếm em khác, hi hi.
  7. keobong88

    keobong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sao con trai các anh hay tưởng bở thế nhỉ, và chuyện gì cũng gấp gáp ? có thể cô ấy nắm tay anh, hay ngồi sau ôm cũng chưa chắc đã yêu đâu anh à, có thể lúc đó cô ấy cảm thấy cô đơn , nên mới làm vậy, nhiều lúc buồn em hay đi lang thang cùng bạn cũng ngồi sau, cũng ôm, những lúc đó em cảm thấy vui vẻ hơn , đỡ cô đơn, cảm thấy rằng ít ra lúc đó mình ko cô đơn, nhưng tất nhiên ko fải ai cũng như vậy , mọi người chỉ nghe anh kể lại nên ko biết, cung ko hiểu hết đc, chuyện tình cảm của mình chỉ mình là hiểu rõ nhất. nếu cô ấy cũng có cảm tình với anh, thì có lẽ hành động đó của anh khiến cô ấy suy nghi, " ko biết hắn nghĩ gì mình có thực sự yêu con người này ko nhi? v..v.v.v nói tóm lại là sẽ dặt rất nhiều câu hỏi xoay quanh anh và cô ấy,
    Nhất cự ly nhì cường độ, nếu yêu cô ấy thì cố lên anh nhé, chúc anh thành công, thỉnh thoảng nhắn 1 cái tin để cô ấy biết anh quan tâm đến cô ấy như thế nào, ko biết em nói thế có giúp đc gì ko nhỉ
  8. SeptemberX6

    SeptemberX6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chú em có cái Nick tìm kiếm 1102 , anh bảo này: Chú yên tâm. Với độ từng trải về gái của anh, đảm bảo cho chú sự thắng cuộc nếu chú nhắn cho em ý một cái tin như này:
    Em à! Anh thành thật xin lỗi em về sự vội vã của anh. Em giận anh cũng đúng thôi. Anh rất đau lòng khi phải nói rằng, anh mến em thực sự nhưng đã quá vội khi thể hiện cái tình cảm ấy. Dù sao anh cũng mong chúng ta sẽ giữ những kỷ niệm này như là một kỷ niệm đẹp và mong rằng sau chuyện này chúng ta vẫn luôn là bạn tốt của nhau trong suy nghĩ em nhé. Anh mong em sẽ có một hạnh phúc với người mình yêu. Tạm biệt em.
    Đảm bảo em ý sẽ nhắn tin hoặc alô hẹn gặp lại với chú. Chắc 100%. Há ! Há !
  9. hoangminhphan

    hoangminhphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 năm,mình cũng có một cô bạn gái thân,cũng nắm tay,đi chơi,tâm sự,ôm... ko hôn.Mình cũng nghĩ như cậu bạn này là cô ấy đứ đừ roài,nhưng rốt cuộc sau đó thì sao.Người ta ra đi,và nói thật với mình là ko thể yêu mình,đó chẳng qua là những phút yếu lòng,cô đơn..... Nói chung là 7 ngày mà đã tiến đến như của bạn,nên tự hào và tiếp tục hành trình với cô khác đi cho gọn,rút kinh nghiệm,ko đốt cháy giai đoạn là ổn
  10. google_1102

    google_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác rất nhiều , em phải công nhận rằng những gì bác viết lên đây cũng gần giống với những gì em đã nhắn cho cô ấy từ hôm thứ 3 bác ạ . Nhưng cũng chẳng có ích gì cả , cô ấy vẫn kô hề có phản ứng gì cả . Đến mấy hôm nay , em cũng hay lượn ra hàng net để tìm cô ấy lắm , nhưng chắc cô ấy muốn tránh mặt em nên kô ra .
    Thôi thì cũng đành theo ý các bác vậy , em đành phải quên mối tình này vậy vì thực sự ra em cũng chưa phải yêu cô ấy , mà em chỉ mới dành tình cảm cho cô ấy thôi . Đành phải đi kiếm cô khác vậy và cho chuyện này vào dĩ vãng thôi , chuyện này thì em nghĩ rằng em cũng sẽ quên được thôi , vì nó vẫn chưa có gì là sâu sắc với em cả , cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em . Nói cho cùng em chỉ akay cái hành động của cô ấy với ẹm thôi , nó làm em tưởng bở các bác ạ !!!!! Thế mới nhọ chứ lại ! hì !!!
    Hôm nay là thứ 6 rồi và tất cả các ý kiến của các bác em đều đã thử , như vậy chắc là đã hết phương án để níu kéo và nó cũng đã kéo dài quá lâu rồi nên bây h có níu kéo cũng muộn !
    Đến đây em xin được close topic này lại !!!!!!
    1 lần nữa em xin được cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến em !!!!! Thanks for all !!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này