1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thề với tất cả các bác , chuyện của em là chuyện có 1 không 2 , em không thể hiểu được con gái nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi google_1102, 09/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firefoxvn

    firefoxvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Cách làm tốt nhất bây giờ là, không làm gì nữa...không nt, không gọi điện...
    Nếu em nó có online cứ bật nick nhưng cũng không nhảy vô chat...chấm hết
  2. svol

    svol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có vẻ rất căng thẳng rồi đây.Thôi chú ạ , công không nổi thì mình chuyển qua thủ đi.Co câu con chómình đuổi thì nó chạy , nhưng mình chạy thì nó lạ đuổi.Thế nên theo anh là chú thời gian này nên án binh bất động.Bất động ở đây không có nghĩa là liệt hẳn đâu nha, Chú nên Trong thủ có công , bóng đá cung thường vậy mà.Để cho cô nàng đỏng đảnh đó hiểu được tình yêu của chú là thực sự, chứ không phải là thuộc loại ăn tươi nuốt sống, khi đó chắc chắn sẽ đựợc hôn dài dài.
  3. socola_ngon_tuyet

    socola_ngon_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    từ cầm tay đến kiss là cả 1 quá trình , với lại dạo này trời lạnh , người ta hút nhau, hold , cầm tay, khoác vai chưa chắc đã là thik, biết đâu chỉ là cảm xúc..
  4. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ừa, ừa, đúng đúng, mình với con em mình suốt ngay nắm tay, hút nhau, mà vẫn là anh em đó thôi (ko pải ruột nhé, kiểu bạn bè thôi, nhưng tin tưởng nhau thì có thể làm mấy chuyện đó là bt) túm lại là cậu nên cắt liên lạc thử xem, ra vẻ ta đây ko cần, biết đâu lại hay
    nếu ko thì quên đi là vừa
  5. google_1102

    google_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    thế là các bác lại kô đọc kỹ bài của em rồi ! Công nhận là từ cầm tay + ôm >>> Thơm là chuyện khác thật , nhưng với 1 tuần thì các bác thử nghĩ xem ? nó có hợp lý kô ạ ???
  6. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    1 câu là KHÔNG, lần sau nhớ rút KN nhé bạn
  7. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chú nhắn tin lại, xem có phải là chú đã làm người ta thấy ghét quá chưa, nếu không được, xin người ta cho chú gặp 1 lần nữa, hứa sau lần đó sẽ không làm phiền nữa (vì có thể là bây giờ cô bé đang ghét và khó chịu lắm, muốn thôi đi nhưng lại không muốn reply chú). Nếu đối phương chịu hồi âm, vậy là chú còn hy vọng, còn nếu không, coi như có bài học kinh nghiệm, nhắn tin tiếp xin làm bạn tốt với nhau, nói chung một mối quan hệ đẹp không nên để nó trở thành quan hệ xấu hay kỷ niệm buồn.
    Ngoài lề chút, chú và đối phương hay lên mạng, biết đâu nó cũng hay lên đây, chú mang cái tai nạn của chú lên đây, nó biết được, coi như chú hết hy vọng, vì chú đang muốn biết tại sao, chứ có phải là muốn biết cách cứu vãn cái tai nạn của chú đâu !
    Nói giống mấy vị ở công ty anh:
    Chủ yếu là được bài học kinh nghiệm !!!
  8. Firm

    Firm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì chú cứ bình tĩnh, rút lui, bảo toàn lực lượng rồi lúc nào thấy mình có đủ khả năng hơn thì xuất đầu lộ diện. Nên nhớ là "danh có chính thì ngôn mới thuận", con gái ai chả thích đứa có tài. Chú cứ tỏ ra bức xúc, càng chứng tỏ chú là người kô có bản lĩnh. Hãy chứng tỏ mình là người có tài, có bản lĩnh và chín chắn. Lúc đấy không phải chỉ có một con, mà bao nhiêu con cũng theo.
  9. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Mình đọc đến đoạn đút tay vào túi mà cứ tưởng bác này bị nó móc sạch tiền rồi lặn luôn. Ai dè...
    Chết cười. Chắc tại bác quên không oánh răng...
  10. Baochi8X

    Baochi8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    "Em phải giống như chút mây chút nắng hững hờ". Một câu hát trong chương trình "Nhật ký vàng anh". Không có gì là quá khó hiểu đúng không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này