1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thề với tất cả các bác , chuyện của em là chuyện có 1 không 2 , em không thể hiểu được con gái nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi google_1102, 09/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conag

    conag Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    20
    Chắc em nó làm hàng đấy chú em ạh Cứ fớt đi đừng quan tâm, con gái giận chắc cũng phải 1 tháng, còn nếu chú ko chịu đc thì chú mua lọ thuốc ghẻ mang lên XM đuă cô ấy, hồi trc con gái lớp anh đi tập quân sự trên XM về chân nhiều hoa lắm !
  2. google_1102

    google_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    He he , bác cứ xui dại em !
  3. batuoc_dracula

    batuoc_dracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi không biết bơi, với những cô bé thế này tốt nhất là de đi em ạ, đời này còn nhiều hàng lắm mà em. Không nên ức chế làm gì, tổn thọ. Để công lực mà đi cua em khác..
  4. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Đúng là giục tốc bất đạt đấy
    Sửa lại mấy cái giai đoạn mà bạn đốt cháy đi, nhanh quá thế, chạy là phải.
  5. phuthuycuoichoi-myd

    phuthuycuoichoi-myd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thôi roài, tình huống này cứ như bạn đang kể về tớ ý. Chả là trước đây tớ rơi vào tình huống y chang (cơ mà tớ là con gái và tên kia chưa được cầm tay tớ). Tớ mới hơi có tình củm tí thôi, thế mà hắn làm tớ vỡ mộng. thế là tèn tén ten......
  6. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Trẻ kon đít xanh ý mà, cứ kệ đi. Cần thì nó sẽ tự tìm đến. không cần thì mình có cố gắng mấy thì nó càng chạy thôi. Còn néu không chịu được thì cứ để ra tết, ăn no bánh trưng thể nào nó chẳng lú, lúc đấy nói chuyện chưa muộn. okey
  7. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Anh hát tặng em một bài hát nhé:
    "Có cái nắng, có cái gió, có .... cái đó, em cho ai, em cho ai thì cho.
    Có cái nắng, có cái gió, có cái đó, em không cho thì thôi làm gì dzữ dzậy.
    Vai sắt gánh đại nghĩa.
    Bảo kiếm chém hung tàn.

  8. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    ỐI phụ nữ khó hiểu, phức tạp, lắm chuyện, rắc rối, tóm lại là đủ thức. Nhưng không có nó thì mình cũng chẳ để làm giề. Khổ không???
  9. mabu_com

    mabu_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, đáng buồn quá ...
    Tình yêu đích thực đâu cả rồi???
  10. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Ku này đen rồi.
    Anh ngày xưa cũng như vầy, cũng đi chơi, cũng đang đi thì hôn. Nhưng anh thì lịch sự hơn, đi giữa đường anh mới nói chuyện rằng "tối nay kiểu gì anh cũng phải hôn một người mới được", nghe xong em ấy chẳng nói gì cả. Đến trước cửa nhà em anh mới dừng xe lại, từ từ ghé môi thơm vào má một cái, em ấy cũng trợn mắt nhìn anh nhưng mà... hôm sau thì yêu nhau . Chắc tại chú mày ko chịu dừng xe trước khi hôn nên em ấy sợ....tai nạn giao thông. Mà con gái là chúa sợ chết nên nó chạy là đúng roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này