1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thèm có con với Ex

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thế ex của chị có ý kiến gì ko
  2. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    suy nghĩ hài hứớc và ....ko suy nghĩ về tương lai
    1 tình iêu đâu phải tất cả
    Sống ko phải chỉ để iêu, và càng ko phải để iêu 1 người
    Chị thích có kỉ niệm thì đi xăm tên hay rì đó liên quan đến ex í:) chắc là hay hơn
  3. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là bạn có ý định như vậy nhưng đã chắc rì bạn trai cũ của bạn đã đồng ý.
    Thứ hai là bạn còn lăn tăn vì những điều bạn bè khuyên bảo thì hãy suy nghĩ thiệt kĩ trước khi quyết định nhé.
    Thứ ba là tớ nghĩ bạn chưa đủ khả năng để trở thành single mom khi còn lên đây tâm sự những dòng này.
  4. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    giống Ex của em rồi, cô ấy cũng nói với em như thế, nhưng em lại không hào phóng cho lắm
    Nói thật, em thấy lạ vì ko hiểu sao mấy bà lại có ý định đấy.
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chị đã 27 tuổi,chị đừng nghĩ cho mình nthế,nghĩ cho bé con của mình đi.Chị có thể thấy vui khi nó là 1phần của ex.Nhưng đứa bé sẽ thiệt thòi ntn khi ko biết bố mình,sẽ ntn nếu nó ko là kết qả ty của bố mẹ.Cả 1 sinh linh,cả 1 cs của 1 con người,phải suy tính kĩ chứ chị!
  6. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Mấy cái kia bạn đều có thể làm, nhưng có 1 vấn đề quan trọng là ý kiến người kia thế nào, sẵn sàng với chuyện là cha mà lại ko có phận sự của 1 người cha chưa ?
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Thực ra vấn đề của mình là thế này:
    Mình và Ex yêu nhau cũng đc hơn 5 năm, tình cảm chẳng sứt mẻ gì. Nhưng không hiểu sao nhà bên đó đi xem bói về, phán là hai đứa không hợp tuổi, lấy nhau thì chồng chết yểu, con cái làm sao đó, tóm lại là k có hậu tí ti nào cho chồng... Hai đứa vận động hành lang các kiểu mà k xong... Cộng với việc GĐ nhà trai rất phức tạp, người nào cá tính cũng rất mạnh nên vụ cưới xin k thành.
    Lâu dần đâm ra mình nản, đâm ra một đứa vốn vô thánh vô thần như mình đâm ra lại mất niềm tin, lỡ lấy nhau k hạnh phúc thật thì sao, lỡ có chuyện gì xảy ra thì đó là lỗi của mình, do đó hai đứa chia tay... buồn, chán...
    Cả hai đứa cũng tính đến chuyện cứ tự ý cưới xin, sinh con... rồi bên kia nhận thì nhận, n lúc đó m không chịu, vì bản thân m cũng nghĩ, phụ huynh họ cũng chỉ vì thương con, mình cứ khăng khăng cho mình liệu có đúng không...
    Nhưng đến giờ thì tự nhiên mình cảm thấy lo lắng. Như mình đã nói, kinh tế mình k lo, bố mẹ mình cũng sẽ chăm đc cho em bé cho mình, và anh mình cũng k lo, , có khi anh còn mong thế hơn, mình giờ chỉ lẩn thẩn lo rằng sau này hai đứa có mệnh hệ gì... thì tất cả sẽ do tội lỗi của mình trong quyết định ngày hôm nay...
    Và mình tuyệt đối k nghĩ, sinh con ra số phận con thế nào kệ nó. Mình còn trẻ, n mình đủ điều kiện và quyết tâm để dành cho nó n gì tốt nhất có thể... Mình chỉ hoài nghi như trên... Chết thật, giờ mình lại đâm ra sợ một thứ vô hình giống các cụ bên đó....
  8. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bói toàn làm khổ người ta thật. Chẳng biết khuyên bạn điều gì cho phải. Nếu hai bạn có con mà không cưới thì phần thiệt thuộc về bạn rồi, mang tiếng trước dư luận. Nhưng bạn nói anh ấy và bạn đều sẵn sàng thì cứ làm. Chỉ nên lưu ý hỏi thầy đáng tin cậy xem nên sinh con vào năm nào. Vì tuổi con cũng ảnh hưởng tới vận mệnh bố mẹ mà.
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề phản đối của gia đình là khá nan giải,nếu ko nói là nan giải nhất.Em ko hiểu 2 anh chị đã có những quyết định,những cách nthế nào rồi,nhưng hình như(có vẻ) bên anh kia cũng mệt mỏi đúng ko chị?chứ em ko nghĩ đang cố gắng lại cùng nản đâu.Trừ khi mệt,trừ khi chán nhau,mới mất niềm tin như thế,chứ nếu 2 anh chị đã quyết tâm thì chả có j có thể ngăn đc cả.Bố mẹ có thể từ con,nhưng cách nói vậy thôi,lúc nóng giận thôi chứ mình có hạnh phúc thì bố mẹ nào chả mừng.Điều này phải phụ thuộc nhiều vào cách ăn nói khéo léo và cư xử rồ cũng là sự tiếp nhận của gđ anh ý nữa.
    Chị ko hiểu ý em,theo em hiểu chị bảo bố mẹ chị chăm được cho con chị,chị tự tin nuôi được nó.Nhưng cái em nói ở đây ko phải vật chất,mà nó là cái tinh thần,cái tâm lý.1 đứa trẻ sinh ra mà ko có bố 1 cách hợp pháp,ko kết tinh từ tình yêu thăng hoa của bố mẹ.Thì dẫu nó có bên cạnh rất nhiều người thân,nhưng khi lớn lên,nó sẽ gặp những trở ngại,nó ko biết bố,rồi bạn bè,người thân sẽ nói ra nói vào.Chỉ chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó chưa?
    Nhưng hiện tại 2 anh chị đã chia tay,em ko hiểu điều j chắc chắn mà chị nói rằng anh ý mong thế?Hay 2 anh chị chia tay trên danh nghĩa còn vẫn muốn có 1 đứa con để gđ cho cuới thì em ko biết,nhưng nếu chị mà quyết nthế,anh ý cũng chưa chắc đã muốn như vậy,hoặc giả có lỡ như thế thật,thì trách nhiệm ntn?Em ko nghĩ bố mẹ chị tmái trong chuyện này,và ngay cả anh ý nếu anh ý đã quyết chia tay thì anh ý cũng sẽ ko có trách nhiệm với con chị,thì chị tính sao?.
    Nuôi 1 đứa trẻ cho nó lớn nó khoẻ mạnh thì dễ,nhưng nuôi dưõng tâm hồn nó cho nó cảm jác hạnh phúc,an tâm về sau này lại rất khó.Nếu chị tự tin thành 1 single mom thì chị hãy làm,nhưng với quan điểm của em,như thế mình chỉ biết yêu mình,là ích kỉ!
    Điều chị hoài nghi là đúng,và khả năng nó xảy ra là nhiều,chả có j là bói toán giống các cụ bên nhà anh ý cả.Chị đã nghĩ đc điều nthế thì chị suy nghĩ tiếp xem mình có nên có con nữa ko,khi mà nếu có con rồi sinh nó ra nó sẽ như cái hoài nghi chị nói,mà còn nặng nề hơn thì chị tính sao.
    Anyway,chúc chị sáng suốt và tỉnh táo
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 15/02/2009
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề phản đối của gia đình là khá nan giải,nếu ko nói là nan giải nhất.Em ko hiểu 2 anh chị đã có những quyết định,những cách nthế nào rồi,nhưng hình như(có vẻ) bên anh kia cũng mệt mỏi đúng ko chị?chứ em ko nghĩ đang cố gắng lại cùng nản đâu.Trừ khi mệt,trừ khi chán nhau,mới mất niềm tin như thế,chứ nếu 2 anh chị đã quyết tâm thì chả có j có thể ngăn đc cả.Bố mẹ có thể từ con,nhưng cách nói vậy thôi,lúc nóng giận thôi chứ mình có hạnh phúc thì bố mẹ nào chả mừng.Điều này phải phụ thuộc nhiều vào cách ăn nói khéo léo và cư xử rồ cũng là sự tiếp nhận của gđ anh ý nữa.
    Chị ko hiểu ý em,theo em hiểu chị bảo bố mẹ chị chăm được cho con chị,chị tự tin nuôi được nó.Nhưng cái em nói ở đây ko phải vật chất,mà nó là cái tinh thần,cái tâm lý.1 đứa trẻ sinh ra mà ko có bố 1 cách hợp pháp,ko kết tinh từ tình yêu thăng hoa của bố mẹ.Thì dẫu nó có bên cạnh rất nhiều người thân,nhưng khi lớn lên,nó sẽ gặp những trở ngại,nó ko biết bố,rồi bạn bè,người thân sẽ nói ra nói vào.Chỉ chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó chưa?
    Nhưng hiện tại 2 anh chị đã chia tay,em ko hiểu điều j chắc chắn mà chị nói rằng anh ý mong thế?Hay 2 anh chị chia tay trên danh nghĩa còn vẫn muốn có 1 đứa con để gđ cho cuới thì em ko biết,nhưng nếu chị mà quyết nthế,anh ý cũng chưa chắc đã muốn như vậy,hoặc giả có lỡ như thế thật,thì trách nhiệm ntn?Em ko nghĩ bố mẹ chị tmái trong chuyện này,và ngay cả anh ý nếu anh ý đã quyết chia tay thì anh ý cũng sẽ ko có trách nhiệm với con chị,thì chị tính sao?.
    Nuôi 1 đứa trẻ cho nó lớn nó khoẻ mạnh thì dễ,nhưng nuôi dưõng tâm hồn nó cho nó cảm jác hạnh phúc,an tâm về sau này lại rất khó.Nếu chị tự tin thành 1 single mom thì chị hãy làm,nhưng với quan điểm của em,như thế mình chỉ biết yêu mình,là ích kỉ!
    Điều chị hoài nghi là đúng,và khả năng nó xảy ra là nhiều,chả có j là bói toán giống các cụ bên nhà anh ý cả.Chị đã nghĩ đc điều nthế thì chị suy nghĩ tiếp xem mình có nên có con nữa ko,khi mà nếu có con rồi sinh nó ra nó sẽ như cái hoài nghi chị nói,mà còn nặng nề hơn thì chị tính sao.
    Anyway,chúc chị sáng suốt và tỉnh táo
    [/quote]
    Điên quá là điên cơ, gõ một bài dài gửi thì báo lỗi. Ức chế thế chứ

Chia sẻ trang này