1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thèm có con với Ex

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Nói chung là ngắn gọn thế này:
    - Xem bói là thứ không biết phải nói như thế nào nhưng có thể nói là một trong những thứ ngu si nhất đang còn tồn tại.
    - Bạn phải vượt qua điều này nếu người yêu bạn vẫn muốn cưới bạn:
    1) Tìm cái chỗ xem bói khác và bảo nó phán.
    - Nếu nó phán không đúng ý bạn, thì đút cho nó ít tiền và bảo nó phán cho bố mẹ anh người yêu bạn nghe. Nếu nó phán đúng ý rồi thì chỉ cần gọi ông bà kia đến thôi.
    2) Tìm 10 chỗ khác nữa bắt nó phán, nếu nhất nhất cả mười phán không đúng ý bạn đút tiền cho thằng thầy nào chịu ăn tiền và làm như trên. Nếu chúng nó phán nửa đúng ý nửa không thì một là cho ông bà kia biết rằng thế nào là bói nếu trình độ đủ còn nếu nghĩ không đủ hiểu được ra vấn đề, tin quá sâu rồi thì đút tiền.
    3) Bảo anh ta thuyết phục bố mẹ mình bằng nhiều cách, bằng nhiều thời gian, bằng nhiều bằng chứng để cho bố mẹ anh ta thấy rằng mình đang có vấn đề.
    4)Nếu anh ta không làm được, chính bạn nên đến và thuyết phục bố mẹ anh ta.
    5) Nếu không thuyết phục được, cách đầu không thành công, hãy suy nghĩ đến việc trở thành người tàn nhẫn một chút bằng cách kết hôn cùng anh ta và chứng minh cho bố mẹ anh ta thấy bằng thực tế là không có cái gọi là chết yểu ở đây. Nếu anh ta chết yểu, bạn nên suy nghĩ rằng đó chỉ là không may và điều ấy không có liên quan gì đến mấy thằng thầy bói hay có ai đó bị mù hoặc giả mù mà có thể đoán định được tương lai điều mà 1000 tỷ năm nữa chắc chắn không có ai trên quả đất này làm được.
    6)Nếu bạn không đủ can đảm làm hoặc làm nhưng thất bại các cách trên thì bạn không nên làm cái việc là muốn có thai với anh ta để ở 1 mình. Vì lúc đó:
    - Rủi ro của bạn là cao
    - Con bạn sẽ khổ và vì thế bạn cũng sẽ khổ, bạn và con bạn khổ dẫn đến bố mẹ gia đình người thân của bạn cũng buồn khổ.
    - Anh người yêu kia nếu có tình cảm thực sự mà lại không thể làm được gì sẽ rất dằn vặt.
    .v.v. còn nhiều những điều khác nữa.
  2. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Bạn *MiNgo* chính chắn đấy. Mình đồng quan điểm với bạn ấy. Hy vọng bạn larry_darell có những quyết định sáng suốt.
  3. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Ah nếu là thế thì mình nghĩ chẳng có lý do gì để ngăn bạn làm những điều mình muốn cả - bói là 1 phần và lúc nào cũng có cách khắc phục mà ngay cả trong bói cũng có cách khắc phục bớt số phận :)
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hoàn ảnh của bạn thực sự là rất rất nan giải, mình hiểu suy nghĩ của bạn vì chính mình đã từng thoáng có suy nghĩ như thế.
    Tức là mình cũng yêu 1 người, yêu lắm, nói chung đến tuổi này (27) giống như mọi tình cảm còn lại đều dồn vào đó. Nhưng do hoành cảnh (ko hẳn là do bói toán nhé) mà là 1 hoàn cảnh khác xác định là không thể đến được với nhau. Tất nhiên tương lai ko ai nói trước được, chỉ là bây giờ chính anh ấy cũng đã bỏ cuộc, còn tất nhiên mình thì ko muốn có điều chyện như thế này, cố gắng cần cả 2 ko phải mình mình muốn là được.
    Mình cũng trải qua nhiều khó khăn rồi, giờ đối với chuyện tình cảm giống như qua nhiều lần thất vọng quá nên không muốn thêm bất cứ lần nào nữa, tự bản thân hiện nay biết là chẳng biết bao giờ mới yêu nổi. Nói dại như kiểu chai sạn rồi . Ko phải không có ai, có chứ cũng khá, toàn người tốt cả, ko chê được, cũng có những người hoàn toàn đúng kiểu mình thích, nhưng đơn giản là ko nảy sinh tình cảm gì, ko hiểu sao chứ trước kia là cũng liêu siêu phết đới
    Thể nào cũng có bạn nói, chỉ là bây giờ biết đâu sau này ... ừ đúng là ko ai biết trước, ai biết được đấy là đâu. Nhưng tự bản thân nhận thấy, ít nhất là hiện nay và tương lai gần gần thì ko muốn dây dưa với ai nữa hết.
    Đâm ra cũng có lúc nghĩ đến như bạn chủ thớt, nhưng mình nghĩ lại ngay. Không phải lo cho bản thân mà trước tiên là lo cho người mình yêu, lo cho con mình.
    1) Nếu như anh ấy vượt qua, quên mình và move on, cưới vợ, sinh con nếu mình làm như vậy anh ấy sẽ dằn vặt vô cùng vì cảm thấy có trách nhiệm. Mà kiểu người khác dằn vặt như vậy là mình ghét nhất, mình ko muốn ai mất đi hạnh phúc hay ở lại bên mình chỉ vì trách nhiệm.
    Không những thế, rồi vợ con anh ấy sẽ biết, không chỉ có 1 người đau khổ mà có rất nhiều người đau khổ. Nếu như bố mẹ anh ấy biết sẽ cũng buồn theo vì con trai mình đã có vợ lại còn có con riêng, gia đình lục đục, có thể ly tán. Ở đây mình ko đề cập đến mẹ mình là vì mình biết mẹ sẽ luôn yêu thương và ủng hộ mình.
    2) Người đau khổ tiếp theo sẽ là con mình, khi con mình đủ lớn sẽ thắc mắc, mình sẽ nghĩ đều là con của anh vậy mà có con mình thì ko có bố, ko được gọi bố, còn con của người khác mới là con chính thức, có bố, được chăm sóc và yêu thương. Chẳng phải như vậy tủi cho con trẻ lắm sao? Con trẻ có lỗi gì đâu chứ.
    Đấy là chưa nói nếu sau này bạn muốn đến với người khác, bản thân bạn ko nói nhưng con bạn chưa bao giờ được gọi bố đẻ đã phải gọi bố dượng có đáng thương hay ko? Còn người kia nếu họ thấy như vậy, họ có quên đi được 1 đoạn tình cảm mãnh liệt của bạn với 1 bằng chứ sống trong nhà? Thà là đã kết hôn, có con, ko hợp, chia tay lại là chuyện khác. Khi đó là đoạn tuyệt kiểu khác rồi.
    Trừ khi CẢ hai bạn xác định cả đời nếu ko lấy được nhau thì cả 2 sẽ ở vậy, ko cần ở bên nhau cả ngày cả đêm, chỉ cần khi cần vẫn đến được bên nhau để an ủi, chia sẻ. Cho đến khi nào mọi rào cả ko còn nữa, mà biết là sẽ đợi được đến lúc ấy chỉ lo lúc ấy lại lớn tuổi quá ko sinh con được thì hẵng quyết định như vậy. Thực ra nghĩ đến nhau, an ủi, chia sẻ những lúc cần mới là quan trọng phải ko?. Còn nếu chỉ cần 1 trong 2 người ko nghĩ được như vậy thì đừng bao giờ làm vậy.
    Còn nếu như muốn có 1 đứa con để an ủi bản thân, và tự tin sẽ nuôi được, thì ko nhất thiết phải là con của anh ấy, nếu anh ấy biết là sẽ đến được với người khác thì để anh ấy đi thôi. Còn nếu bạn sau 1 thời gian dài vô vọng, ko có ai phù hợp lúc đấy có thể thụ tinh ống nghiệm hoặc nhận con nuôi. Khi đó con mình dù ko có bố mình vẫn có thể đành hoàng mà lý giải cho con và con lớn lên sẽ hiểu được. Đành rằng là con sẽ thiệt thòi hơn bạn bè vì ko có bố nhưng lại có 1 người mẹ đủ can đảm để nuôi con lớn.
    Là mình nghĩ thế, bạn nghĩ cho kĩ vào bây giờ mới 27 thôi, già nhưng chưa nẫu . Mẹ mình có cô bạn 40 tuổi vẫn sinh được con, tất nhiên có sự trợ giúp của y học, cô ấy uống thuốc của Tiệp thì phải, tốt lắm, con bé sinh ra xinh ơi là xinh, lanh lẹn, thông minh ghê gớm
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng chứng tỏ em vẫn rất yêu anh ấy dĩ nhiên rồi
    Nhưng liệu anh ấy có yêu em đủ để bên em , để đến được với em và mong muốn em làm mẹ của những đứa con anh ấy ?Đã bao giờ em đặt câu hỏi đó
    Và liệu anh ấy không đủ bản lĩnh để đến với em vượt qua tất cả thì anh ấy có xứng đáng làm cha của con em .
    Người đàn ông khi họ yêu mình chắc chắn họ muốn được sống bên mình cho dù có chuyện gì xảy ra và muốn mình làm mẹ của con họ .
    Chị thì chỉ sinh con cho người là chồng mình mà thôi
    Tình yêu đó đã qua rồi , khép lại cánh cửa đó đi , tình yêu đó là kỷ niệm là chuyện của ngày hôm qua .
    Cuộc sống bây giờ tình yêu của hai người là sự quyết định chứ không phải bố mẹ và gia đình quyết định .
    Nếu muốn là của nhau , gia đình không đồng ý tại sao không thể cùng nhau chung sống ?Khi em khẳng định mình là cô gái độc lập
    Rồi có những người đàn ông bản lĩnh hơn anh ấy , và người đó chị tin là xứng đáng làm cha của con em
  6. vfxdotvn

    vfxdotvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    cái quan trọng là em đã dứt ra được thì cố dứt nốt ra đi . .. . . lâu dần cũng quen đi í mà . . . thỉnh thoảng có buồn thì "gặp gỡ" nhau một tí =)) cũng chả sao cả haha
    Được vfxdotvn sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 16/02/2009
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cũng mắng, e còn trẻ, sau này còn thiếu gì người yêu mà nghĩ dở hơi thế.
    Nhưng biết thế nào, lỡ cả ba bốn năm nữa k yêu đc ai, lúc đó lại già cả nhăn nhúm như quả táo khô, thì càng đừng nghĩ tới. Cuộc đời ai mà biết trc đc nhỉ. Thế mà có con với người mình yêu lại chả hơn với một ông ất ơ nào đó...
    Nhiều lúc hai đứa muốn tính kiểu: liều, tức là tự đăng ký kết hôn, tự sinh con... cho phụ huynh họ nản... Nhưng như e đã nói, gia đình bên đó hoàn cảnh đặc biệt, e k tiện nói ra, túm lại là nếu làm trái, để phụ huynh đau buồn là điều e k dám làm, và k dám để bạn trai làm. Đó là cái khó. Buộc mình phải hy sinh mà thực ra có muốn thế đâu
    Sao mà lắm chuyện điên khùng!
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    ! Sao cậu lại phải bi quan thế nhỉ? Tớ cũng nghĩ đến tương lai, nhưng tớ nghĩ là phải sau 10 năm nữa cơ, mới có 27 mà đã nghĩ 4 năm sau nhăn nhúm rồi sao? Tóm lại là cậu có con vì ex, vì yêu, vì con, hay đơn giản là vì tính ích kỉ của mình mà bỏ qua quyền lợi của người khác, nhất là đứa con! Để sau 30 rồi tính đi!
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ý nghĩ còn trẻ con thật. 27T mà nghĩ chẳng khác gì tuổi 18 .Suy nghĩ lại đi nhé.Thế mà!
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chết dở, 27 tuổi đã phải nghĩ đến có con với ai đó không vài năm nữa có con không được chọn cha cơ à?
    Ôi em đang sống trong năm 1 nghàn lẻ bao nhiêu thế này???
    @ chủ topic: hay là có một con mèo cũng hay đấy. Đợi đến khi có chồng để có con.

Chia sẻ trang này