1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thì thấp, cứ tự ti nếu iu ai đó :((, làm sao đây :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nai, 26/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. printemps

    printemps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ top ơi, đừng buồn, thường thường giai cao hay thích những bạn nữ bé xinh như vậy đấy :)
    Điều quan trọng là bạn biết cách làm cho mình đẹp lên trong mắt mọi người, đẹp cả vẻ bề ngoài và tâm hồn nhé!
    Còn chiều cao, có bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu thôi bạn ạ, mình cũng là "nấm lùn" nên hiểu tâm lý của bạn. Nhưng nếu cứ để tâm vào cái đã được định đoạt ko thể thay đổi mà than vãn thì còn phải than vãn dài dài đến suốt đời, thế thì khổ lắm, mà chưa chắc có ai yêu đâu :)
    Vậy nên bạn cứ tự tin vào mình đi, hãy làm cho người khác yêu mến bạn, rồi tình yêu cũng tới thôi. Chẳng phải bạn nói rằng anh kia cũng thích bạn, bạn còn bảo là "ko sợ ế" còn gì. Còn về gia đình người ta sau này thì, chịu thôi chứ biết sao hả bạn, nhưng quan trọng là chồng bạn vẫn yêu bạn và tự tin vào lựa chọn của anh ấy. Bạn vào đọc bài này xem nhé ;)
    http://dantri.com.vn/c130/s130-450670/nang-dau-chan-ngan.htm
    Hãy tìm một người thích hợp, yêu và làm cho họ tin tưởng vào bạn ;)
  2. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Các cô, các chú, các bạn, các anh, các chị, các em ở đây toàn bàn chuyện đâu đâu ấy.

    Con gái quan trọng gì thấp cao, chỉ cần nữ tính, biết quan tâm chăm sóc, đảm đang nội trợ, dịu dàng ngoài đường và mạnh mẽ trên giường thì đàn ông anh nào cũng chảy nước miếng thèm muốn cả.

    Còn đàn ông, lùn mấy thì lùn, cứ đắp 2 cục tiền làm đế giày. Mỗi cục sơ sơ cỡ 100k $ thì các em có cao 1m9 cũng theo nườm nượp.
  3. 7Dragon

    7Dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ topic ơi em thề với chị là chẳng có vấn đề gì cả:)>-

    Em cao 1m76, bạn gái em 1m48 mà tụi em vẫn hạnh phúc đó thôi:x (chắc có lẽ tại mặt mũi gái quá xinh[:P]) Với lại em dắt về nhà chơi mấy lần rồi, ba mẹ cứ khen là con nhỏ í xinh xắn nhỏ nhắn dễ thương\:D/ Còn ba mẹ gái thì khen thằng em này tốt tướng:))

    -------------> Chẳng có vấn đề gì cả:-bd,thật đấy:)>-
  4. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Chả sao đâu. Tớ mà đi dép bệt thì cũng chả tới vai ông chồng tớ mà ông chồng tớ cũng chả thấy phiền lòng gì. Bạn bè ông ấy trêu ông ấy yêu gì mà yêu 1 cô bé tí tẹo, ông ấy vẫn chả thấy xinhê gì hết, vẫn cười hớn hở, thậm chí cực kỳ tự hào và hãnh diện về vợ cơ. Đàn ông họ cũng soi kỹ lắm trước khi yêu, chả có chuyện lúc yêu mới tự nhiên nhận ra người yêu của mình thấp đâu, thế nên họ đã yêu rồi thì hiếm có chuyện rầu lòng vì người yêu lùn. Tớ thì lùn nên tớ chỉ thích chồng cao thôi.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói như bạn slager thì chủ topic không nên chịu đựng sự khổ sở có 1 anh chồng vừa tốt (bạn chọn chồng là ng tốt, phải không?) vừa CAO vì nhiều ng trong nhiều năm sẽ soi mói và lảm nhảm về bạn. ;)) Bạn nên "sung sướng" và "hạnh phúc" với một anh chồng tốt và thấp. :D
  6. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    ôi zời k fải xoắn
    c có 2 con bạn c3 cũng cao = e, lấy chg và đag chuẩn bị làm mẹ kiakìa :))
    cái chính là cậu bạn kia thật lòng với e hay k thôi
    chứ c chả thấy có cô gái nào thấp mà tự ti khi yêu ai cả :">
  7. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    chà chà, cũng có người tự ti về chiều cao nhỉ... mình cũng vậy nhưng mình là con trai, cần phải cao hơn con gái chứ bạn là con gái thì bạn cần cao hơn với ai chứ? lo gì ,hehe
  8. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cần đánh giá khách quan chính xác:

    1- Chiều cao trung bình của nữ giới ở Việt Nam điều tra trên 1400 phụ nữ là 153,9 cm, còn nam giới là 164,3 cm. Như vậy chiều cao của nam Việt Nam cao hơn nữ VN trung bình là 10,4cm.

    2- Con người đặc biệt là nữ giới luôn có xu hướng khai man chiều cao của mình theo hướng tăng lên cho người tiếp nhận cả bằng đường mắt (đi giày cao gót) và đường tai (lên trung bình 2-3 cm theo 1 nghiên cứu)


    Có thể nói với chiều cao 1m45 tương đương với chàng rai cao khoảng 154,7 cm theo tỷ lệ và 155,4 cm theo khoảng cách tuyệt đối từ trung bình.
    Các nghiên cứu hiện nay không có hoặc hiếm (chưa tìm thấy) số liệu về độ lệch chuẩn của phân bố chiều cao nên chưa có tỷ lệ chính xác cho chiều cao ở các mức. (Ví dụ : chỉ có 1% nam giới Việt Nam cao trên 1m76)


    Tóm lại, chiều cao bạn này là rất thấp.
    Việc đánh giá chiều cao mình chính xác như vậy, sẽ khiến bạn cần phải cố gắng nhiều hơn trong các mặt khác.


    * 1 vài quan niệm chính xác về giày cao gót:
    a) Nếu đôi giày cao gót cao cả trước cả sao 5 cm thì bạn sẽ cao lên được 5 cm. Điều này là hiển nhiên.
    Tuy nhiên, khi bạn đi 1 đôi giày cao 7cm và mũi gần bằng 1 cm, thì bạn cao thêm được khoảng: 1+ 6*0,75 = 5,5 cmi.
    Công thức gần đúng có thể được hiểu là: chiều cao tối thiểu + 3/4 của chiều cao gót chênh với chiều cao tối thiểu. Ví dụ: mũi cao 3 cm, đế co 11 cm thì bạn cao thêm được 3+0,75*(11-3)=9 cm.

    b) Trung bình tất cả các đôi giày của nam giới khiến anh ta cao lên khoảng 2,7 cm. Điều này có nghĩa là nếu bạn đi 1 đôi 7 phân thì thường là sẽ cao lên được 5,5-2,7=2,8 cm so với anh kia.
  9. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Trời sao mà bạn tự ti quá vậy,tuy bạn không cao nhưng khối người cũng phải ngước nhìn bạn thì sao? bạn thấp nhưng tâm hồn,tình yêu,sự vị tha,lòng nhân ái.tình yêu,tình bạn,sự chung thủy,..vv..vv cao đến tận trời xanh, hay nhẹ nhàng hơn cao 1 mét 73
    Thế nên bạn hãy tự nhủ với mình rằng...bạn vẫn có quá nhiều người sẽ phải ngưỡng mộ bạn.
    Tôi cao 1m70 và bạn gái cũng như vợ tương lai của tôi cao 1m 48 nè, nhưng với tôi cô ý tuyệt vời nhất trên đời này ý..:-bd
  10. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ơ, có 2 thằng trên 1m7 cùng yêu em 1m48? Chả có lẽ... ! 2 chú liên hệ gấp với nhau xem thế nào đi, nhỡ ra lại mọc thêm thằng 1m8 thì hết cạnh tranh.

    Đấy em chủ thớt nhìn vào mà học tập. Yêu đời rồi nhé, kém nọ thì giỏi kia. Lo gì ế ẩm.

Chia sẻ trang này