1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thích anh này lắm lắm ạ, các bác vào giúp em với, đi mà!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dexinhpucca, 09/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Washabee000

    Washabee000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bé này mà thấy bé này dễ thương quá, tâm sự rất thật lòng, đúng tâm trạng của bọn con gái , thích rồi nhưng vẫn phải làm bộ làm tịch tí hehe. Chú ở cửa hàng quần áo kia mà ko yêu thì phí, sau này sẽ phải hối hận . Ước gì mình cũng có bé nào dễ thương như thế yêu, bật đèn xanh cái mình lao theo ngay ko chút do dự
    Em ơi, thử làm theo cách mượn máy nhắn tin của bạn gì tư vấn đi chắc là khả năng thành công cũng cao đấy. Đến cửa hàng hẹn giờ cho chuông điện thoại nó đổ sau đó rút ra giả vờ xem đi xem lại xong bảo với chú của hàng là:" anh ơi, em cần nhắn tin gấp lại cho đứa bạn mà máy em hết tiền rồi, cho em mượn máy 1 lúc có được ko. Xong nhắn vào cái máy ất ơ nào đó để sẵn ở nhà bắt số rồi. OK thế là biết được số "
    Sau khi biết số rồi, ta sẽ tiếp tục những kế hoạch tiếp theo em gái nhỉ. Được chừng nào hay chừng đó đã, đừng tính những nước quá xa vội, nó lại ko đi theo đúng ý mình thì hỏng.
    Chúc em gái thứ 7 này thành công phi vụ truy tìm số điện thoại.

    Được Washabee000 sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 09/11/2007
  2. xitrum19

    xitrum19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    uh ... vậy là có hai khả năng xảy ra :
    Một là bạn của anh chủ tiệm thích em , hai là anh chủ tiệm thích em và nhờ bạn hỏi thăm dùm ...
    uhmm .... hình như hơi phức tạp nhỉ ....
    nhưng mà quan trọng là em đang thích ai ?
    ------------------------------------------------------------------------
    www.trochoivui.com : trên 2200 games vui nhộn hấp dẫn
  3. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, trước đây hay sau này mà có bé nào thích anh thì nó cũng phải qua tâm trạng như của em bi giờ đấy ạ, căn bản là nó ko nói cho anh nghe như kiểu em cũng ko dám bày tỏ với anh kia thui, thích ai rồi cung luống ca luống cuống chả nghĩ được gì ra hồn, sợ thật.
    Em cũng định là sẽ làm như thế, có vẻ khả quan, mai thế nào rồi về em tiếp tục tường thuật cả nhà lại giúp em típ nha.
    Mà anh nào có ý gì mới và lãng mạn tẹo nữa thì cũng nêu ý kiến giúp em với nha, em lo lắm cơ, cữ sợ thất bại í. hix
  4. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Em thích ai em nói từ đầu rùi mà anh, em thích anh chủ ! hì
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn gấp rút kiếm được cái sdt của anh ta rồi bắt đầu chiến dịch trái tim bên trái đi thôi! M` đã chỉ cho bạn cách có sdt rồi đấy, mà những cách đó thì chắc chắn là đơn giản mà lại ko sỗ sàng
    Rồi sau đó cưa cẩm anh ta thế nào nhớ lên đây post bài đều đều cho các g học hỏi với nhá.
    M` cũng đang...nói chung là hơi fải lòng 1 anh. 2 ng cũng đi chơi với nhau khoảng 7 8 lần gì đấy trong vòng 1 tháng. Ko biết ý bên kia thế nào, thỉnh thoảng cũng bóng gió xa xôi, còn về fía m` thì m` vẫn như là binh` thuong` đang xem a ý là 1 ng bạn để tâm sự mặc dù cũng kết ng ta rồi! Đại loại cũng gần như là thik nhưng mà còn giả vờ như chưa thik ý . Túm nại nà cần fải làm spider 1 thời gian để cho ng kia fải nói ra cái câu ai cũng biết là gì đấy! Hu hu... hok bít tỉ lệ thành công là bao nhiêu!!!
  6. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đến 90% anh chủ cửa hàng đã có người yêu rồi, hoặc nếu chưa có thì cũng không có ấn tượng đến chủ topic.
    Theo em đã làm đến chủ cửa hàng rồi thì chẳng có cái thể loại gà với nhát đâu.
    Đàn ông con trai mà đã kết ai thì nhìn biểu hiện là biết ngay.
    Dù sao vẫn chúc chủ topic thành công
  7. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Thì em vẫn đang ra sức cố gắng đây! ko biết thành công được bao nhiêu nhưng vẫn muốn thử. Việc đầu tiên bây giờ là sẽ tim hiểu anh ấy có người yêu chưa ( ko bị hố) có rồi thì ngậm ngùi rút lui, ko thì vẫn tiếp tục sự nghiệp như các bac đã khuyên. Còn kinh nghiệm thì em sẽ post lên vì dù thế nào cũng là của 1 lần cầm cưa. Các bác ủng hộ em nhé.
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Anh rất thích các em gái thông minh.
    Em chủ topic có vẻ dễ thương nhỉ, xinh, lạnh, kiêu, ...
    Phân tích chút: nhiều khả năng là anh chủ kia tư vấn cho bạn tán em, tức là: 1) anh ta có chú ý đến em, 2) có thể anh ta thấy em "ngon" (hơi bí từ ) nên mới giới thiệu.
    => lợi thế là: anh ta cũng thấy em xinh, được. Song bất lợi là: anh ta giới thiệu cho bạn thì tức là ko có ý định tiến tới, nên dễ là đã có ngyêu (khả năng 2 anh này gà là rất thấp, vì anh bạn làm quen, tiếp chuyện có bài bản).
    Em cứ kiếm sđth đi, rồi mọi người sẽ tư vấn chiến lược tiếp :D.
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cho anh xin cái địa chỉ cửa hàng đấy để anh đến mua quần áo xem có hợp ko đi em
  10. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn nhờ anh xem tướng, nếu mà hợp thì hay quá ạ. Nhưng mà ngại lắm í, em post bài lên đây rồi mà vẫn lo là anh í mà mem của box thì chít em
    @emsekobuonnua: Ui ấy cao tay hơn tớ nhìu í, tớ cũng muốn hẹn hò như thế cơ mà tình hình còn nhiều việc phải làm quá, lo lắm í, chúc ấy sớm được nghe anh kia tỏ tình nhé. Ui tớ cũng quên mất, lúc sáng * cho ấy mà lỡ tay vote nhầm có 1*,ki bo quá cơ,huhu,tớ dùng nik khác vote lại rùi
    Chiều mai, khoảng 5h em lại sang cửa hàng nhà anh í, em lo lắm, nhưng em quyết tâm là sẽ mượn máy anh í. Cả nhà chờ tin em nhé, G9!

Chia sẻ trang này