1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thích anh này lắm lắm ạ, các bác vào giúp em với, đi mà!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dexinhpucca, 09/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Data_Services_new

    Data_Services_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp chờ tin tức về chuyện tình của cô bé dễ thương này. Mong cho cô bé hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ. Ko thành công thì cũng đừng buồn, anh sẽ mở cửa hàng bán quần áo cho riêng mình em
  2. MrROMEO

    MrROMEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    CŨng chờ tin vui từ cô bé
  3. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ý anh là làm quen với anh chứ không phải anh bán quần áo em đang nói....
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
    con trai mà đã thik rồi thì miễn bàn
    con trai đi cưa gái 10 thằng thì 9 thằng thắng trận
    con gái đi đong zai thì 10 em chết đến 11 em
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này gái cần thân thiện vui vẻ tươi tắn thì dễ hớp hồn hơn. Đừng mang gương mặt lạnh lùng ra là mất điểm. Theo ý kiến chủ quan là vậy
  6. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Thík là chík
    Như thế kia thì có gì phải ngại...
  7. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    M` nhiều khi cũng giống bạn chủ topic, muốn thân thiện hoà đồng hơn nhưng chẳng hiểu sao cái tính cứ ko nói gì, ai trêu gì hoặc nói gì cũng mặc kệ coi như ko nghe thấy!
    Nhưng mà với TH này bạn đang cầm cưa thì fải cố gắng má dẹp bỏ thôi!!!
    Nhiều lúc m` cũng muốn nt nhưng mà ko bít nt gì và lại cứ sợ nt nhìu ng ta lại nghĩ m`... thik ng ta( mà cũng hơi thik thật mà!!!)... Hic hic, tóm lại là nhiều khi fải dẹp bỏ tính tự ái thì mới thành công!!!
    Bạn nhanh chóng chuyển đến giai đoạn 2 ng nt và rủ nhau đi chơi đi để m` còn học hỏi
  8. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    chúc e thành công nha
    đánh dấu topic này mới được
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    èo, đọc topic này vui thế, hồi hộp chờ kết quả, cố lên bạn nhé
    hồi xưa chỉ vì cái tính k dứt khoát mà dù tớ lập cả một ''kịch bản'' để xin số một ''em'' mà đến khi nhìn thấy ''em'' ý cũng câm luôn, chả nói nổi câu nào. Giờ vẫn còn tiếc hùi hụi
  10. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    kết quả đê
    cũng hay hay

Chia sẻ trang này