1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thích anh này lắm lắm ạ, các bác vào giúp em với, đi mà!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dexinhpucca, 09/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    chiều nay chúc bạn thành công nhé , 1 tuần bạn này chắc phải ra hàng đấy đến 3-4 lần nhỉ ?
  2. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Đã đi chơi rùi mà còn ngại đến vậy à? Giả bộ vừa thui ko người ta tưởng mình ko thích lại chán giờ. Giai đoạn này chủ yếu là tạo ra ko khí vui vẻ, lâu lâu bóng gió tí. nt cũng được nhưng đừng nhiều quá, hỏi thăm hay quan tâm một tẹo, ko thì vài cái tin vui vui hay trêu một chút. Em lạnh lùng cũng được nhưng đôi khi phải hài hước một chút cho ko khí nó thoải mái.
    @ chủ topic : ráng lục lại mấy bài cũ mà đọc đi em, được ối kinh nghiệm đấy. Lúc xin số điện thoại cố gắng bình tĩnh để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thể tình cờ thui nhé, ko lại "bứt dây động rừng" giờ. Em ban đầu thế là ổn rùi, cứ thế mà tiến. Gặp anh ý thì tự nhiên, nói chuyện trêu một chút cho vui. Giữ ở mức vừa phải ko lạnh lùng khó gần quá những cũng ko dễ dàng bắt chuyện được. Cố lên em gái, chúc em thành công nhá. À, mà em xinh là có nhiều lợi thế đấy (trừ khi anh này có người yêu).
  3. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Oài may phước mình đã qua được giai đoạn khó khăn giống chủ topic này. May mắn mình đã cưa thành công và chuẩn bị sở hữu người bị cưa
    Chủ topic này bước đầu làm thế là đúng rồi đấy đã tạo đưọc ấn tượng ban đầu rồi. Bước tiếp theo sau khi có số đt rồi thì lâu lâu nt hỏi người ta có hàng mới về không, rồi dặn anh ơi có đồ mới về mẫu đẹp anh nt cho em trước nha. Tạm thời ko nên thường xuyên qua cửa hàng của anh ấy nhiều quá tránh làm nguời ta biết ý định của mình và cũng để xem hắn có động tĩnh gì khi lâu ko thấy mình ghé qua, và điều nữa khi nt qua lại thì cũng nên dừng đúng lúc để ngưòi ta còn thấy tiếc nuối lầ sau chủ động nt cho mình
    Chúc thành công nhé
  4. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Ui, giờ em mới được đọc nhiều lời chúc thế này của mọi người làm em vui lắm ạ. . Em cảm ơn mọi người đã cỗ vũ em, 30f nữa em xuất phát qua cửa hàng anh í, mong là anh í có ở đó và em ko quá run, dù sao được nhìu người quan tâm thế này làm em tự tin lên bao nhiêu í. hihi.
    Tối về em sẽ báo cáo tình hình với cả nhà ạ, dù sao đi nữa thì em cũng quyết tâm làm bằng được,
    Cố lên nào, em đi đây, huhu
  5. G_O_L_D

    G_O_L_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Tình hình sao rồi hả bé con kiêu kì?
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Anh í mà là mem của box thì em đỡ phải cưa, đọc cái topic này đổ luôn
  7. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Em buồn lắm, nhưng vẫn cố về nhà ol để viết lên những gì em đã hứa là sẽ báo cáo lại với các bác.
    6h30 em xuất phát cùng một chị nữa, hai chị em đi được nửa đường rồi mới nhớ là bỏ quên một chi tiết quan trọng ở nhà, là hai chị em đã bàn là sẽ xách theo mấy túi đồ vờ như mình vừa shopping 1 lượt mới ghé hàng anh í.
    Nhưng đã quá nửa đường rồi, nên đành đi qua cửa hàng xem anh í có ở đó ko !, lần thứ 1: chỉ thấy 1 anh, ko có anh í, hơi thất vọng, nhưng ko sao, em vẫn kiên nhẫn đi lòng vòng, rồi em quay lại, thấy anh í đang đứng trước cửa hàng, mừng lắm, nhưng đành quay về nhà lấy túi đồ rồi lên đấy sau..
    Em đã sẵn sàng cho tất cả mọi việc rồi, là nhờ 1 chị ở nhà nhá máy , chuẩn bị những gì cần nói, nhưng em run lắm, rất là run, đi qua thấy anh í hôm nay khang khác, lạ lắm í, em còn nói với chị là ''hôm nay anh í đẹp trai thế hay là anh chuẩn bị đi đâu với bạn gái kìa'' huhu
    Em bước vào, chị đi cùng rút máy ra quay sang em và bảo, '' ôi chết cha máy tao hết pin rùi '' như kịch bản . Em vào chọn đò và chỉ nhìn anh í cười 1 cái rất là hiền. Em run lắm. Thấy anh lại gần và giúp em chọn đồ tim em lại càng đập mạnh hơn..... đến lúc điện thoại em đổ chuông, em rút ra đọc và ra vẻ vô cùng bối rối, nhìn anh í và hỏi mượn cái đt '' A ơi ! anh cho em mượn máy nt mới! máy em hết tiền rồi'' Lập tức cả 2 anh rút máy ra và đưa cho em rất nhiệt tình, và em vô tư cầm máy của anh í '' Đây đây !!! E cữ gọi luôn đi'' ( anh dễ thương thế hỏi sao em ko thích đc hả anh? ).
    Em cầm lấy máy, tay run run,
  8. LeninAnghen

    LeninAnghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Lại tung chiêu câu khách rồi
  9. G_O_L_D

    G_O_L_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Vậy đúng theo kế hoạch có số máy của ku cậu đó rồi sao vẫn buồn hả em?
  10. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Máy sáng lên, và ảnh anh hiện ra cùng một ai đấy, em thực sự rất rối, lúc ấy tay em run ko tài nào nhấn số đc, mà em còn nghĩ là nt để làm gì? chả còn nghĩa lý gì nữa...sụp đổ, em đỏ hết cả mặt, buồn lắm í !!!
    Chị em ngây thơ chả chú í gì đến em, cữ nghĩ là mọi việc đã hoàn tất, thì em cũng chưa nghĩ đến việc sẽ thấy ảnh anh và ai đó khi cầm máy, nên em thực sự rất bối rối, em ngượng chín mặt, anh í cũng nhìn em, chả biết để làm gì
    Chị em đang nói chuyện gì với anh kia em chỉ loáng thoáng là anh sinh năm bao nhiêu? rồi tất cả nhảy vào cuộc nói chuyện mà em nghĩ chỉ cần biết thế này thì em cũng đã rõ í anh rồi.
    > A sn 82 à? thế còn anh kia ( là anh í đấy ạ), anh kia 83( em đoán ko sai mờ)
    < thế em sinh năm 86 à? vâng, em 86 còn em này 87( là em đây ).
    > Em biết ngay là anh 82 ! sao em biết? hay là em nói chuyện knào mà anh ko nhớ nhỉ?
    <anh í: A kia sắp lấy vợ rùi cơ, tháng sau anh í cưới, oaw! thế thik anh nhỉ, còn anh đã có ngyêu chưa?
    > A 83 mà chưa có người yêu thì có vấn đề rùi! sang năm anh cưới! Sụp đổ !!!
    <Thế 2 em chắc có ngyêu cả rồi
    > chị: Bọn em chỉ còn mỗi em này ( là em đây ạ) huhu. Vẫn đang kiếm ạ
    < Lừa nhé! chả ai tin được, quay sang nhìn em, xinh thế này, cao thế này mà chưa có người yêu á, lừa anh nhé, ko tin nhé.
    > Thì vẫn đang tìm đây, anh có anh bạn nào tốt thì giới thiệu cho em nó mới!
    Anh í quay sang nhìn thẳng vào mặt em.: Em ơi! em còn nhớ cái anh hôm gặp em ở đây mà nhờ em chọn hộ đồ ko?
    E: giả bơ bơ, nghĩ 1 lúc, ai nhi? àh vâng, thì sao ạ
    A:ùhn thì nó cữ hỏi về em này, rồi chiều nào cũng qua đây chờ em này, tội nghiệp lắm
    E: Ơ! sao vô lý thế, anh í thì liên quan gì em mà chờ và hỏi em làm j?
    A: Ùh thì nó cữ thế anh cũng chẳng biết, em ko biết đâu lúc nãy nó cũng ở đây, ngồi cả chiều, thế mà nó vừa về 30'''' thì em đến. em mà đến sớm tý nữa thì hay rồi ( cả 2 anh đồng thanh)
    E: ah vâng, cái áo này có size khác ko ạ........
    Thì ra là anh í thăm dò giúp bạn anh í, em ko cần, huhu Em thik anh í mà anh í còn ko biết cơ, lại đi giới thiệu cho bạn, lấy đâu ra cái quyền đó thế ko bít, ghét lắm í
    Rõ ràng là các anh í biết chiều nay em sẽ qua nên đã hẹn anh bạn kia đến đấy ngồi chờ, nhưng may thay! hôm nay em ko đi buổi chiều, mà quyết định qua muộn hơn 1 tý, thứ 7 mà, nếu anh í ko ở đấy thì em sẽ loáng thoáng đoán được anh í đi chơi với người yêu.
    Em thì em rất là buồn, cảm giác bây giờ là vô cùng hụt hẫng, em đã chuẩn bị cho việc này lâu lắm rùi, bây giờ mới dám có tý động tĩnh thì lại.... Giá như anh chưa có bạn gái, mà kể ra cũng khó, anh hiền, lại kute thế, em chưa có í định thì đứa khác nó cũng cua mất thôi !
    Nhưng ! Em ko hối hận tẹo nào, dù gì thì em cũng đã cố gắng hết sức rồi, là mỗi lần gặp anh í em đều cố để xinh lung linh, để anh í có tý ấn tượng đẹp, và biết giữ chừng mực. Ngày hôm nay em đã cố để ko run, cố gắng tự tin, mặc 1 cái áo màu đỏ, hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa.
    Và điều em rút ra được bây giờ đó là thường thì những anh nhìn kute, hiền hiền thì 100% là có bạn gái rùi, bài học kinh nghiệm là ko nên hi vọng quá nhiều, để mọi chuyện cữ tự nhiên như vốn nó đã thế rồi.. Tiếp theo là phải biết yên vị, tình cảm ko ép buộc được, Nhưng em buồn lắm ạ .
    Chương trình tiếp theo tối nay của em là cua 1 vòng chợ đêm, nhưng em nản quá nên quay về nhà lun, đóng cửa lại suy nghĩ và cho fép mình buồn 1 đêm, thế là anh í của em đã có ngyêu rồi ! thất vọng!
    Nhưng cho phép em cảm ơn tất cả mọi người đã cỗ vũ và động viên em, đã chỉ cho em nhiều những ý thật là hay, chỉ tiếc rằng em chẳng còn cơ hội mà áp dụng nữa. Em cảm ơn cả nhà lắm lắm ạ.
    Kết quả thì đã có rồi, giờ em chả buồn suy nghĩ nữa, chỉ thấy tức anh í, em chả thèm qua cửa hàng anh í nữa đâu. Em ghét anh í !!!

    Được dexinhpucca sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 10/11/2007

Chia sẻ trang này