1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thích anh này lắm lắm ạ, các bác vào giúp em với, đi mà!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dexinhpucca, 09/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Anh này nhìn sự việc phiến diện wá !! Cứ cho e ý xinh giàu hay kiêu gì đó thì cũng ko có tội !! Sao lại nặng lời vậy ?? Cái đáng quý là em này yêu lần đầu đó , lần đầu tiên dũng cảm đi cưa cẩm người mình thích . Thế nên mới thấy ảnh người ta với NY mà đã mặt đỏ bừng , tay run run ko nói đc câu nào rồi , cái cảm xúc trong sáng ấy nó quý lắm , đến có một lần thôi , lần sau có mong cũng chả có đâu nhá . Cho nên thấy dễ thương , con gái kiểu này dám cá là chẳng có thằng con giai nào ko thích cả !!
    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 11/11/2007
  2. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Biết cái éo j về tình và đời chưa mà thật với ko thật.
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thời đại bây giờ, thanh niên VN sinh năm 83 mà không có 1 tấm bằng đại học(hoặc có bằng đại học chữ to) trong tay, phải mở shop thời trang bán áo quần(có lẽ bằng tiền của phụ huynh), suốt ngày ngồi chọn nhạc, mới 24 tuổi đã lo cưới vợ, thì anh không hiểu là hấp dẫn ở chỗ nào nhỉ?
  4. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Nhà có lực
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    minh thay ban nen xem xet lai ki hon tinh hinh di. Co the ânhy thay ban co ve quan tam den anh ay chang han, .... anh ay co tinh lam nhu vay, hay cung hoi rung rinh, ... dung hy vong qua roi lai that vong
    Chuc ban thanh cong>>> :D:D:D
  6. babycat53

    babycat53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc hết cái topic của bạn...Cảm xúc cũ lại ùa về...Bạn giống tớ quá! con gái 87 mà chưa iu bao h thì đúng là kiêu quá, kén quá còn gì, người ta có nói bạn thế như nói với tớ ko? Thật ra chúng mình đâu có kén nhỉ, Tớ thề là bảo tớ làm spider thì tớ chịu. Tớ cũng có chuyện gần giống như bạn í, làm tớ buồn lắm. Mặc dù t cũng có cơ hội nhưng t thấy thái độ của A ấy ko rõ ràng, với lại t thấy t .... ko xứng đáng nên t rút lui.Bọn bạn bảo bất ngờ khi t nghĩ thế lại còn bảo t củ chuối nữa, nhưng bít làm sao đc, ko có tự tin thì sẽ chắng bao giờ thành công.T nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúc bạn mọi điều tốt lành.Nhé!
  7. BKHN23

    BKHN23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được như anh bán quần áo.
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Bác này lại hơi phiến diện rồi, đàn ông lập thân đâu nhất thiết phải có bằng đại học. 24 tuổi mở cửa hàng đâu phải ai cũng nhờ vào gia đình. Bác đánh giá thế em thấy có vẻ khắc nghiệt với cả 2 nhân vật chính trong câu chuyện quá. Còn 1 cô gái cảm thấy thik 1 chàng trai đâu phải chỉ là mấy cái văn bằng vớ vẩn đó hả bác, có khi chỉ gặp nhau và thấy thích thế thôi là đủ. Bác từng trải quá đâm ra nhìn cuộc sống lý tính quá nên coi như bác già rồi, chia buồn cùng bác
    Cá nhân tôi đọc topic này rất có cảm tình với cả 2 cô cậu này, rất tiếc là hiện tại ko được như ý cô bé chủ topic nhưng nếu đúng như lời cô bé kể câu chuyện này kết thúc có hậu là 1 câu chuyện đẹp đấy chứ. Rất thực nhưng lại đáng quý, chứ toàn xôi với thịt như các topic gần đây tôi thấy cũng nản.
    @chủ topic: ủng hộ em, còn nước còn tát em ạ, nếu vẫn còn đi mua đồ hộ bạn bè theo anh em vẫn cứ nên qua lại cửa hàng đó nữa. Và anh thấy dù câu chuyện có thể ko đi đến đâu nhưng em vẫn đã cố gắng hết sức cho tình cảm của mình cơ mà. Cứ sống và yêu như thế thì chẳng có gì phải thấy hối tiếc em ạ. Chúc em gái vui.
  9. bun_oc_girl

    bun_oc_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    2
    Lâu lâu mới có topic mình ngồi đọc hết 1 lượt. Bạn j` ui, bạn hồn nhiên quá! Mình chỉ mún chia sẻ với bạn câu nói này: "Ba mươi chưa phải là Tết, mà Tết này còn có Têt sau" Nếu bạn thực sự cảm thấy quý mến và mình mới đem lại được những hạnh phúc thực sự cho người ta thì bạn hãy cứ tiếp tục "kưa", chả có ai lại nói như thế là mất tự trọng cả!
    Nếu mình mà là bạn thì mình sẽ tiếp tục tìm hiểu coi người yêu của anh ý là ai, chuyện giữa hai người thế nào rồi (mà tìm hiểu qua bạn của anh ta - người mà nghe đồn là để ý bạn ấy! - cũng là một cách) Khi bạn kết bạn với nhóm bạn này (mà bạn đánh giá là tính cách phù hợp với mình - hay như tụi mình nói là "chơi được" ấy) ^o^ mình thấy chả mất gì! Nếu sau này ko cưa cẩm j` đc ông anh ý thì mình cũng có một ông anh chủ shop quần áo nhá, ăn mặc thì cứ gọi là chuẩn nhá, có hàng mới là anh ới liền mừ! Rồi cô em này cũng giới thiệu bạn bè mình đến cửa hàng ông anh shopping nhá, đôi bên cùng có lợi!
    Túm lại, nếu là mình thì mình sẽ kết bạn với nhóm bạn ý (trong đó có cả ông bạn của anh chủ shop) và tìm hiểu thêm về anh chủ shop. Nếu thấy mình ko có khả năng mang lại hạnh phúc cho người ta như cô gái hiện giờ của anh ý thì rút lui cũng chưa muộn (ý mình là rút lui thành em gái ý)
    Chúc bạn thành công!

Chia sẻ trang này