1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thích anh - người đàn ông đeo nhẫn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 13/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng a dua a tòng theo mấy chú , hóng xem em gái tự tin như thế nào
    Cô bé này chắc hẳn là phải chuẩn lắm đây hiệp khách giang hồ và mấy chú gặp chưa vậy
    Nếu chuẩn thế thì cần gì zai đã có vợ nhỉ ?
    Thôi xếp hàng hóng nào
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    em chưa bao giờ có ý định cướp bạn trai của ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu hay thích một người đã có người yêu, chứ đừng nói gì tới chuyện phá hoại hạnh phúc của người khác. nhất là khi mỗi ngày đi làm, em đều ngồi ngắm Zin nhà anh. không biết bao nhiêu lần rồi em bị anh " chém mồm " vì quên không nói " trộm vía " nhỉ. he he, có lần anh lỡ tay chém vào tận răng của em em đã chơi với anh rất vô tư, và bởi vì em cũng có cảm tình với 1 người con trai khác, nên em càng tin là " em không thích anh " chúng ta chẳng qua có quá nhiều sở thích, quan điểm giống nhau, em cảm thấy chúng ta rất hợp nhau
    quay lại chuyện xa xa một chút, cái thời ngày xưa...có một tối, lúc đấy em nhớ gần chính xác là đã 9h hơn, anh nhắn tin rủ em đi hát, anh đang đi hát với các bạn hồi cấp 3. em đương nhiên là không đi rồi. em bảo anh ngồi hát đi, nhắn tin cho em làm gì. anh kêu " anh nhớ em " rồi tin khác anh bảo " chết rồi, chú bị làm sao thế này, tự dưng lại nhớ cháu "...em không tin là có " nỗi nhớ em " nhưng em tin, nói như thế không phải là vô tình. ở công ty, em là loại to mồm, phổi bò em chẳng giấu ai cái gì bao giờ, nên chuyện tình cảm của em,mọi người và anh cũng biết. và vì chúng ta ngồi cạnh nhau, nên những lần anh chàng kia gọi điện, anh cũng có ngồi bên cạnh, cái hồi đấy, anh chàng kia còn cưa cẩm em, nên anh ta gọi tích cực lắm, còn em thì có chút cảm mến. em cũng hi vọng sẽ yêu rồi đi tới 1 kết thúc tốt đẹp, nhưng cuộc đời vốn trớ trêu, chuyện chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc. em buồn mất 2 ngày, mất 2 ngày lang thang với con bạn trên mọi nẻo đường Hà Nội và rồi sáng ngày thứ 3 thức dậy, thấy nỗi buồn biến mất. Vậy là em lại thành con người của tự do. Chuyện này thì anh và mọi người không biết
    em cũng không tin mình có khả năng phá hoại hạnh phúc của anh. vợ anh là một người chu đáo, đảm đang, chị có học thức, là giảng viên 1 trường ĐH, chị chỉ có tật xấu là hay ghen thôi và muốn kiểm soát anh mọi nơi mọi lúc. còn anh là người yêu tự do, anh muốn được ngồi cafe với bạn, muốn được đi ăn nhậu với bạn... vì thế cãi nhau rất thường xuyên chỉ vì 1 vấn đề muôn thưỏ ấy. Đợt H - cũng là nhân viên mới như em, trêu là để hôm nào nhắn tin vào di động của anh, thật là mùi mẫn cho vợ anh đọc được, anh tha hồ chết. anh mới giả vờ năn nỉ H là " thôi em ơi, cho anh xin, vợ anh nó xé xác anh ra, đùa cái gì chứ đừng đùa cái đấy, rồi anh lại phải ngủ sofa " cũng chính vì thế em không chủ động nhắn tin cho anh bao giờ. mà em cũng chưa từng có ý định nhắn cho anh cơ khi nào anh nhắn cho em, thì em trả lời

  3. ryxk24h

    ryxk24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn tuy đơn giản nhưng lại hấp dẫn
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    chị Khuê đừng cố lái topic của em theo ý muốn của chị nữa
    chị im lặng ngồi hóng hớt hộ em đi
    để cho nhân vật " em " còn có cảm hứng viết về nhân vật " anh " chứ

  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Thứ 6 !
    em thò mặt vào văn phòng đã thấy anh, em biết chứ, có xe anh để ở dưới mà. he he, anh bảo " trưa đi ăn với chú không, đi ăn KFC, chú đãi " rồi chị Kh tới, em rủ luôn " chị Kh trưa nay đi ăn nhé, chú em đãi " thế là okie tuốt, rồi 1 lúc sau anh lại bảo " trưa nay anh có hẹn với bạn, cho em đi cùng thôi, không cho bà Kh béo đi " vậy là chị Kh dỗi " uh, không cho đi thì thôi, tôi về nhà ngoại " em cũng dỗi luôn, vì anh nói mỗi lúc 1 kiểu. Mọi người - người thì đi công tác, người thì sang khách hàng, buổi trưa có mỗi 3 người ở văn phòng. Chị Kh về nhà ngoại, anh đi với bạn, mình em bơ vơ. Thế là từ lúc đấy, hỏi em chẳng thèm trả lời, thỉnh thoảng em làu bàu với chị Kh " đồ dở hơi, rủ chị em mình đi ăn xong rồi lúc thì trưa về với vợ, lúc thì lại trưa hẹn với bạn, rõ là hâm..." chẳng biết có phải bị nhì nhèo điếc tai quá không mà anh quyết định " vầng thì đi, sợ chị em nhà này quá " nhưng lại tới lượt chị Kh dở chứng, cứ nhất quyết về nhà ngoại ( không phải chị ý dỗi đâu nhé, mà có việc phải về thật ) em năn nỉ mãi chị mới đồng ý đi ăn, thế là KFC Láng Hạ thẳng tiến, lúc đi trên đường chị Kh còn mấy lần định bỏ rơi 2 chú em mà rẽ đường khác, nhưng không có cơ hội. Ra tới nơi thấy anh nghe điện thoại mới biết là có thêm 1 anh nữa sẽ tới, em biết ngay thế nào cũng là anh L - người anh định làm mối cho em. He he, nghĩ là anh L sẽ trả tiền, em với chị gọi loại đắt nhất, rồi thêm 1 đống thứ nữa. Ai ngờ mãi sau anh chàng kia mới tới, vậy là thương anh chút chút, vì phải tốn khá nhiều ăn xong chị Kh phi thẳng về nhà ngoại, để em và anh cùng anh L đi uống cafe. Thật lòng là chuyện với anh L em không có ấn tượng, nên em chẳng có gì để kể nhiều. Trưa anh đèo em về công ty, lại gặp trời mưa. Được 2 lần đi ăn trưa thì lần nào về cũng mưa. Thêm lần thứ 3 nữa thì mãi mãi không rời xa nhau đâu - nhưng thật tiếc, lần thứ 3 trời rất đẹp

  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    " nếu em thấy anh bây giờ "
    em để stt như vậy cả tối. nhưng anh có bao giờ online đâu mà nhìn thấy nhỉ. bình thường ở công ty, anh cũng ít khi vào YM. Ngày trước anh nhờ em lập hộ 1 cái nick khác, vì nick của anh, vợ anh đòi dùng. Uh thì lập, thế là nick đấy em cũng biết pass, bạn có một mình em
    thế nào tự dưng hôm kia ngồi ở công ty buồn, anh thì đi học, em log in vào nick, thấy có thêm anh L nữa trong friends list .
    Sau cái lần gặp anh L, anh hỏi em thấy anh ấy thế nào, rồi anh ấy là bạn thân của anh, anh ấy rất tốt..vân vân và vân vân. Em bảo " nếu chú có ý định giới thiệu anh ấy cho cháu thì không cần đâu, vì cháu không có chút cảm xúc nào, hoàn toàn bình thường " anh mới bảo, nếu em yêu bạn của anh, anh sẽ rất vui.
    ...
    Ngày thứ 3 vào công ty làm, anh phát hiện ra em có cái đồng hồ khá giống của vợ anh. Rồi những ngày về sau anh phát hiện ra em có nhiều điểm nữa, nhiều sở thích nữa cũng rất giống vợ anh. Mà mỗi lần anh kêu lên như thế, em chả biết nên vui hay nên buồn. Tối qua, tại anh mà suýt nữa em bị mất chiếc đồng hồ em rất thích đấy. 2 đứa lại lọ mọ đi tìm, may mà nó vẫn ở nguyên chỗ cũ
    từ ngày dùng máy tính ,em ít động vào bút viết, vì thế phải 3 năm nay rồi em không viết nhật kí. thế mà vì anh, và vì được tặng quyển sổ đẹp quá, em hì hụi ngồi vẽ vẽ tẩy tẩy những hình thù ngộ nghĩnh vào sổ và viết những điều vô thường vô phạt, chẳng ra đầu chẳng ra đũa. Tối nay em nhớ anh dã man. Bởi vì em quyết định rồi. Ngày mai đến công ty, không phải mình anh tỏ ra lạnh nhạt với em đâu, mà em sẽ thế đấy. Em không lên phòng anh chơi với chị Kh nữa, em không mang đống giấy tờ lên hỏi dập ghim nữa, em không mang bảng lương bên khách hàng nhờ mọi người kí nữa...mà thực ra, em làm thế, toàn là để được ở gần anh đấy chứ.
    nếu không có buổi tối hôm đấy, liệu bây giờ chúng ta thế nào nhỉ có bao giờ anh nghĩ lại về những gì đã xảy ra và ước giá như..chưa từng không
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Truyện hơi nhạt, nên xây dựng tuyến nhân vật chủ động hơn.
  8. Aoanhsamac

    Aoanhsamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông đã coi ai là bồ thì sẽ không bao giờ coi là vợ
    Cận 4 diop cơ à. Thảo lào gặp mình mắt cứ hếch lên.
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    eo, trú còn ít Gold thế lại đem cho cô nào hem bít, tráu xin thì hem cho ghec'' hie hie
    // muốn viết kiểu văn thơ sinh động cũng được, có điều cũng chả hiểu sao em lại viết như thế này. cũng chả biết nó có thật không nữa
    2 lần rồi anh hỏi em " nếu anh chưa có vợ, em có yêu anh không " haizzzzzzzzzzzzzzzaaa
  10. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Dài quá,đọc không hết,chỉ kịp xem linhhkhue với chủ Top đá nhau,thôi chờ tiếp phần kết.

Chia sẻ trang này