1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thích anh - người đàn ông đeo nhẫn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 13/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    " nếu chú chưa có vợ, cháu có yêu chú không "
    - thế nếu chú chưa có vợ, chú có yêu cháu không
    " maybe "
    - uh thì coi như là cháu cũng maybe đi
    lần thứ nhất anh hỏi em, em đã trả lời như thế.
    rồi cái hôm anh cầm tay em, bắt em ôm anh, anh cũng hỏi em như thế, và chúng ta lại trả lời nhau tương tự thế. suy cho cùng, em nghĩ chẳng có tình yêu nào tồn tại ở đây cả. ngày hôm đấy, em vẫn mang trong mình cảm giác chông chênh khi một cơn bão lòng vừa đi qua, em đã phục hồi nhưng chưa khỏe hẳn. Trời về khuya, đường vắng, ai mà chả có một phút yếu lòng đúng không.
    - ngày xưa lúc yêu cô, có bao giờ chú có suy nghĩ muốn yêu một ai đó không ?
    " có chứ, còn cháu "
    - cháu cũng thế. dù có người yêu nhưng có lúc cháu lại muốn hôn thằng bạn thân kinh khủng...
    " giờ còn muốn không ? "
    - không ( phét đấy, cảm giác thực sự lúc đấy rất muốn được ôm anh, được hôn anh - dù không phải là yêu - tự dưng cô đơn mà thôi )
    đường về nhà em tuy gần, đi từ NCThanh hết Láng là tới, nhưng anh đi vòng ra tận Trần Duy Hưng,lên Phạm Hùng rồi mãi mới đến được tới Cầu Giấy. Em kêu đường bụi, anh vòng tay che miệng cho em, lạ nhỉ. Lẽ ra thấy bụi em phải che cho anh mới đúng. Hihi, sau khi thấy anh làm thế, em cũng bạo gan che cho anh, nhưng lại ngửa lòng bàn tay ra ngoài. Vì tay em hay ra mồ hôi - giống vợ anh . Lúc đấy anh chưa kéo tay em ôm anh nhỉ. Cảm giác là : có cái gì đó khẽ lung lay cựa quậy, he he sợ nữa. Anh cắn tay em. Làm em thấy thương trái tim bé nhỏ của mình quá, cứ căng lên rồi chùng xuống
    Hic, hôm đấy anh ôm em rất nhiều, tới gần nhà cũng chẳng cho em về luôn, điện thoại chị gọi thì tắt máy, àh thì đấy là điều tất nhiên nhỉ. Em cũng biết chứ. Uh thì lúc đấy, anh biết không, em đã nghĩ thế này " thôi thì cũng chỉ 1 buổi tối này thôi, dù sao mình cũng không yêu anh, chỉ là bây giờ được anh ôm là điều mình muốn, uh thì làm theo những gì mình đang muốn 1 lần xem có chết ngay được không " ...vậy là anh hôn em, em cũng đáp lại. Vui nhỉ. Anh nói rất nhiều những câu như " tại sao anh lại gặp em " " tại sao em vào công ty làm " " cứ thế này anh sẽ có lỗi với vợ mất "... em đuổi mãi anh mới chịu về. Hôm đấy anh phải ngủ ngoài sofa. Mà hôm đấy lúc ngắm nhìn khuôn mặt anh, em đã bảo rằng " sang ngày mai, quên hết chuyện hôm nay nhé "
    Em thức tới 2h sáng, nghĩ lại những gì đã xảy ra...Có một chút mong chờ, một chút hồi hộp, và cả mơ mộng nữa. Từ lúc ấy, em biết mình đã khác. Có thể, em đã thích anh từ trước, bởi vì thích nên mới muốn được gần gũi, bởi vì thích nên mới muốn được anh quan tâm, bởi vì thích nên làm gì cũng mè nheo, vòi vĩnh anh giúp đỡ...vậy mà em không chịu thừa nhận

  2. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    "Em ơi đừng nghe nó lừa đấy... nó ở nhà quê có vợ rồi"... Tỉnh táo lại đi bạn ơi, may ra thì vẫn còn kịp đấy...
  3. diego_cau_be_vang

    diego_cau_be_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Không biết đây có phải là câu chuyện thật của chủ topic hay không. Nhưng nếu là câu chuyện thật của bạn gái nào thì mình chỉ có lời khuyên duy nhất là đừng dính vào đàn ông như vậy. Chỉ khổ cho bản thân thôi.
    Vẫn biết rằng yêu đấy, vãn biết rằng thằng đàn ông có tình cảm thật đấy... nhưng con gái như vậy vẫn thiệt mà thôi.
    Đàn ông vốn tính tham lam, mình cũng vậy.... cũng tham.....
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Biết người ta có vợ rồi mà vẫn để mình lao đầu vào .
    Thà nói cặp bồ người ta thử chút điều lạ thì thấy đỡ hài , lại văn chương như 1 thiên tình sử mới , trong khi thứ thiên tình sử này có thể đem đến đau khổ cho 1 người phụ nữ và ít nhất 1 đứa trẻ khác .
    Bạn chủ topic sn 84 thì không còn trẻ thì dấn thân vào những mối quan hệ nguy hiểm kiểu này đâu , dừng lại và tìm kiếm cho mình 1 người đàn ông đích thực - là - của - riêng - mình thì tốt hơn .
  5. chithichtien

    chithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    nhừm nick he he
    [nick]
    Được chithichtien sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 14/09/2009
  6. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    anh có phải là loại đàn ông hư hỏng ? ham của lạ ? thích phiêu lưu tìm cái mới ? em nghĩ là KHÔNG. anh biết rằng không nên rời bỏ HẠNH PHÚC để đến với những thứ phù phiếm là EM - cho dù 1 lúc nào đó, em có thể là tất cả những gì anh cần. Nhưng chỉ 1 lúc đó thôi, anh nhỉ
    em ước em có thể diễn tả được hết tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta, và mọi người sẽ đánh giá hộ em, anh đối với em là như thế nào ? em thấy rằng thà mình được thích, được yêu thật lòng, nhưng người ta phải tìm cách cố quên mình đi, gạt mình ra khỏi cuộc sống, còn hơn là người ta chỉ vì một chút " niềm vui " mà tìm đến với mình.
    Tối thứ 7, sau cái buổi tối yếu lòng đấy 3 ngày.
    Em ở dưới bếp ăn cơm, nhưng vẫn nghe thấy tiếng điện thoại ở trên phòng, em đoán có tin nhắn, em hi vọng là anh, nhưng lại tin chắc không phải anh. Mở ra xem thấy có 3 cuộc gọi nhỡ từ số a L và 1 tin nhắn của anh " Call for me " em chạy lên tầng 3 gọi cho anh, anh bảo qua đón em đi cafe trên Hồ tây, cả anh L cũng đang ngồi đây. Em phân vân 1 lúc, thực lòng thì em rất muốn được gần anh, nhưng em cũng sợ nữa. Vì sau buổi tối hôm đó, anh đối với em không như trước, anh lạnh nhạt hơn. Em hi vọng, hi vọng thôi nhé là anh đang dằn vặt bản thân, đang hối hận, anh sợ sẽ có 1 cơn gió lạ thổi ngang qua hạnh phúc nhỏ của anh, và anh đang làm mọi cách để bảo vệ nó, tức là sẽ xa lánh em..em buồn chứ, nhưng em chấp nhận, bởi em không có cái quyền đấy. Nếu tối hôm đó em tự chủ, không để anh đưa về sau khi đi liên hoan mừng 6 năm ngày cưới chị Kh. Nói rõ hơn chút nhỉ, em đi xe và anh cũng đi xe, tới nhà anh chị ấy ăn cơm cùng mọi người trong phòng nữa. Rồi đi hát, và về muộn. Anh để vợ chồng chị í đi xe anh về, và anh đưa em về bằng xe của em. Rồi chuyện đó đã xảy ra .
    Anh nói anh sẽ qua nhà đón em, em đồng ý. Nhưng rồi 15p sau em thấy số anh L gọi,hỏi em đường vào nhà, tự dưng em cảm thấy rất ức và tức giận, em có cảm giác anh coi em là trẻ con, muốn phỉnh phờ em. Lúc đấy em vẫn chỉ đường. Nhưng sau khi cúp máy, em gọi lại cho anh L và bảo em không đi được, em có việc bận, rồi cứ nói thế anh sẽ hiểu mọi chuyện. Sau đấy anh gọi cho em liên tục, em không nghe máy, anh nhắn tin giải thích là anh không biết đường chứ anh không hề có ý gì. Em mặc kệ tất cả, em viết vào nhật kí, mắng xối xả anh trong đấy. Anh hăm dọa " nếu em không nghe máy anh thề không bao giờ gọi cho em nữa " thế là em tắt nguồn he he, 10p sau bật lên, có 1 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn " chú đang trên đường sang nhà cháu đây, đi trà đá với chú nhé " - " cháu không đi đâu , chú cứ ngồi uống cafe với a L đi " - " chú đi gần tới nơi rồi, chuẩn bị ra đón chú đi " cái gần đến nơi của anh cũng mất chừng 15p. Uh thì đi. Vẫn tức nhưng muốn gặp anh mà.

  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Hãy cứ làm mọi thứ để cuộng sống tươi đẹp và có điều đáng để mình sống...
    .......
    Thế mới là cuộc sống chứ...Gay cấn,kịch tính thì mới thú vị
    hóng tiếp
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Dung-Hoi-Vi-Sao-Phuong-Thanh.IWZA6W98.html
    Đừng hỏi em vì sao vì sao
    Mùa đông muôn đời lạnh giá
    Đừng hỏi em vì sao vì sao
    Cánh hoa suốt mùa úa màu.
    Và hỏi em vì sao vì sao
    Những yêu thương theo tiếng cười qua mau
    Để giờ đây trong đôi mắt nâu
    Có nỗi buồn và những niềm đau.
    Đừng hỏi em vì sao vì sao
    Bởi con tim hay hát lời chiêm bao
    Đừng hỏi em vì sao người không đến
    Để mưa rơi rơi trên cuộc tình đầu.
    Đừng hỏi em vì sao vì sao
    Hãy quên nhau như đã từng yêu nhau
    Để mình em lạc trong hoàng hôn vắng
    Phố không đèn tình nhân chào nhau.
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    hình như không có luật chỉ được 3 post / 1trang hay sao ý
    tự dưng nhìn cái điện thoại rồi thẫn thờ.
    xóa số rồi , xóa hết cả tin nhắn, lần nào chả thế. điên lên là xóa sạch, chả biết có cơ hội ghi lại không nhỉ.
    hình thức thôi mà, số in đậm trong đầu rồi.
    cũng chả biết có bao nhiêu số được ghi, bị xóa mà vẫn nhớ nhỉ
    he he, nhớ người ta lấy điện thoại mình rồi tự ghi là " chú nên iu (*_*) " vào một ngày ta không để ý nhất, nhưng thế nào về nhà, ngắm điện thoại, nghĩ có điều gì đó là lạ chiều nay. Thế là mở contact ra, tra vần chú, không thấy nhưng lại thấy chú nên iu. he he, hôm sau ra công ty, có người mượn điện thoại mình, rồi để nó trước mặt mình, rồi lấy điện thoại ra gọi, biết rồi mà nhưng giả vờ không thèm nhìn, với tay tắt, làm người ta chưng hửng, he he. Sau mới đủng đỉnh " cháu bít rồi mờ " hâm nhỉ
    tại người ta thôi, giờ làm mình bị đau tìm thật rồi. ghét quá
    chắc phải chuyển chỗ làm thôi
  10. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    đọc cái bài này thấy nực cười, cái con bé trong này đầu để mọc tóc thôi hay sao ý... cứ tưởng thế là hay :-??

Chia sẻ trang này