1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thích con gái Thái Bình, còn bác?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi chihainamtan, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisu_chualang

    daisu_chualang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ko bít là cái bà người iu chí phèo này có còn đi học ko mà ko bít tý tẹo nào về cái cách ăn nói thía "thế nào là thằng sư" ko co gì là tôn trọng các nhà sư cả dù sao thì sư họ cũng là các bậc cha chú của "chị" mà lại gọi là thằng à thía về nhà chị gọi phụ huynh thía nào cũng thía chẵc
    chị thì là "thị nở" đã có chí phèo iu roài hehe ..
    còn rủ em hoàn tục làm người bình thường làm gì ?????
    hôm nào em có thể gặp "chị " để có thể chiêm ngưỡng cái dung nhan thị nở của chị để xem chị "già"và "xinh" cỡ nào mà cứ thích làm chị xưng chú thía
  2. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Hà Zím và các bạn!!!!!!!!!
    Thanks chị đã hỏi thăm làng quê em!
    Chị xem hình thì biết, quê em bây giờ đã đổi thay nhiều, điện đường, trường, trạm đầy đủ hết. Ngay trên lóc nhà em đấy thôi, đường điện cao thế bắc qua. Lúc nào cần thì chỉ móc dây xuống là dùng thoả con gà mái(hi hi).
    Gia đình em cũng khấm khá dần nhờ cái lò gạch cũ hồi ấy. Bây giờ em đã có hai cái lò rùi. Nhà em đấy, xây đàng hoàng lại còn lợp tôn nữa chứ, hơi bị hoành tráng(hê hê).
    Em cũng đã tậu được con công nông để chở gạch cho khách(giao hàng tận ngọn ý mà). Và cũng đã sang tên cái hồ ngay bên dưới cái lò gạch của Lão Hạc để các cháu nhà em nó tập bơi.
    Cảm ơn chị đã hỏi thăm mụ Nở nhà em(hihi). Trông mụ ấy bên ngoài thì xấu xí nhưng tính tình thì rất hiền dịu(hi hi) và nhất là mụ ấy rất khoẻ. Suốt ngày đóng gạch, vào lò thế mà đến tối vẫn đòi đóng gạch nữa, thế mới chết em chứ.
    Còn em thì dạo này sức khoẻ kém quá. Không còn tu được cả chai như cái ngày xưa nữa(Ngày xưa ơi,.... đã xa rồi còn đâu) chỉ được vài ly là phê rùi.
    Chỉ thiếu mỗi thủ môn nữa thôi là các cháu nhà em có thể thành lập đội bóng đá cho làng Vũ Đại rùi(hê hê).
    Em vừa chạy mấy chuyến gạch về cũng hơi mệt rùi nên dừng gõ bàn fím tại đây. Hẹn dịp khác tâm sự cùng các bác.
    Chúc các bác mạnh khoẻ, làm ăn tấn tới, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc (như em với mụ Nở ấy hihi)
  3. vickytytcun

    vickytytcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hi! chao bac emtenmotloaihoa, nghe danh bac thi cu tuong con gai , the ma hoa ra la chi Pheo, ma bac thay day chu" su chua Lang" lai cu bao em la thi No, the hoa ra.....ma em thi da biet bac the nao dau, chac gi bac da hon tuoi em. Nhung nhu the la co duyen rui. Nha Bac o Hung Ha, o Thong Nhat ah? Noi that Hung HA em chi biet moi thi tran Duyen Ha, hung Nhan va Cau Le thui, cha biet cho nao nua dau, hehe
  4. vickytytcun

    vickytytcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nay chu " su chua lang''" , thu nhat hoc hanh thi cha phai noi rui, chi hoc ko han la cao, chi trinh do DH thui, chua thac si , tien si gi ca-> ko phai la dua vo hoc nao nhe, con viec chi xung ho " thang su " la chi noi chu day. Chu noi nang the ma dam nhan la su moi la that le day, thien tai thien tai. Con chi gia va xau the nao ha, cu gap rui biet, ko lam xau ho con gai TB dau, hehe. Neu chu la dan chua Lang thi chac chu biet quan Rock Silent chu? Hen chu o day cai nhi? hehe, tha ho ngam dung nhan chi. so ngam xong cha dam gap lan 2. hi
  5. daisu_chualang

    daisu_chualang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ đúng là cái bà thị nở này mới học năm cuối đại học mà đã thích già roài
    tuổi gì mà làm chị đây ???
    chắc là cũng tý tuổi đầu thui nhưng vì là cũng thích là người lớn cho nó oách cho nó ra dáng đàn anh đàn chị mới lại cũng do nhìn hơi già và thị nở một chút lên "em" sẽ thông cảm cho và gọi là chị hehe
    tất nhiên hôm nào phải gặp chị cái xem thía nào ???
    còn cái quán rock chị nói đó em ko bít em chỉ bít quán rock bụi ở chỗ Gò Đống Đa thui hà hà
    nếu đúng dung nhan của chị làm cho em ko dám ngắm lần thứ hai thì sao ko thử một lần thui nhỉ gặp ở quán cafe nào đó có phải hay hơn ko nếu hôm nào chị có thời gian có thể cho em một cái hẹn ko để xem chị già cỡ nào ok chứ "chị"
    mà chị trọn cái quán nào nó gần nhà em vơi lại gần đường cái ấy để em còn chạy cho nhanh khi nhìn phải dung nhan "giai nhân tuyệt chủng" ấy quen" tuyệt thế" của chị
    thế nhé em ko cãi nhau vơi chị thị nở nũa đâu người ta cười cho họ lại bảo là ko nhường thị nở ko nhường người hơi bị thiệt thòi một chút về ...bít nói thế nào nhỉ
    à người bị khuyết tật về nhan sắc
    thì ngại lém chị ơi

Chia sẻ trang này