1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em thích một bạn mà em ko nên thích :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gauche, 07/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gauche

    Gauche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    em thích một bạn mà em ko nên thích :(

    Chuyện của em là thế này ạ.
    Em thích 1 bạn mới quen, nhg trong lúc google về bạn í, em phát hiện ra là bạn í đã có gf rồi. (em là stalker chuyên nghiệp ạ)
    Bọn em thỉnh thoảng vẫn nói chuyện ol khá vui vẻ, thỉnh thoảng em có đưa đẩy tí, nhưng cách bạn đáp trả thì ko hiểu là bạn đang being nice hay là bạn cũng có ý gì nữa. Bạn chưa bao h nói gì với em về chuyện có gf cả ạ.
    Hôm trc bạn rủ em đi cafe nhg sau 1 hồi cho em chờ dài cổ thì bạn gọi lại bảo có việc bận rồi. Chắc cái lúc em trả lời đt giọng em phải down lắm ạ, bạn cứ hỏi đi hỏi lại xem em có angry ko, mà em đâu có muốn lộ ra cảm xúc bất bt gì.
    Mỗi lần ol thấy nick bạn sáng là em chỉ muốn nhảy vào ngay để bô lô ba la với bạn í, xong lại kìm mình lại, cuối cùng lại vẫn chat với bạn í...Hôm qua em ''tâm sự'' với bạn í 1 lúc thì bạn í kêu buồn ngủ, phải đi ngủ bây h, xong bn lâu nick vẫn sáng, hay là em nói chuyện vô duyên quá ạ?
    Em thì xác định là ko muốn phá hoại hạnh phúc của người khác (cứ như là mình có cơ hội í) nên chỉ đc bạn í coi là bạn tốt là vui rồi ạ. Nhưng mà ruột gan em cứ lộn tùng phèo hết cả lên, ăn ko ngon, ngủ ko yên, làm bài ko làm. Em nghĩ đến bạn í hơi bị nhiều hơn mức cần thiết ạ. Tóm lại chuyện của em là thế ạ, h em cũng chẳng biết phải làm gì, mọi người cho em vài lời khuyên với ạ.
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    chú đó có bạn gái rồi mà còn rủ cà fê cà fáo
    đã thế còn ko đến, chắc định lừa thêm em nữa
    bỏ qua đi em, giai trên đời còn nhìu
    Em cứ 1 tuần ko chat nữa sẽ quên ngay thôi
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    sao chen lắm tiếg tây vào thế
    cs khắc nghiệt , ko biết nắm jữ cơ hội thì té
    cứ thử 1 lần cho khỏi hối hận , đừg já như
  4. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    làm 1 nick khác nhẩy vào tán tỉnh ... hắn mà cứ mơi mơi dãi chẩy đầm đìa thì tránh xa
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Cái gì kô fải của mình thì đừng có cố !!!!!
    Kô sau lại nẩy ra cái pic : Trị kẻ phụ tình ?
  6. BuuuXuuu

    BuuuXuuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn nói chuyện không nói là vô duyên thì cũng thuộc dạng phô trương . Bồi English prồ thế.
    À tớ biết các bạn trai hay ghét các cô gái có thói phô trương
  7. BouXou

    BouXou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn nói chuyện không nói là vô duyên thì cũng thuộc dạng phô trương . Bồi English prồ thế.
    À tớ biết các bạn trai hay ghét các cô gái có thói phô trương
  8. kid84hn

    kid84hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này tốt nhất là GIẢI TÁN -- Khỏe. Cách quên tốt nhất là thường xuyên lao đến, ôm chầm, vồ vập đối tượng, cho đến khi nào tình cảm của bản thân mình thỏa mãn và thấy đối tượng nhàm chán là THE END
    Ah, không thì dùng game cũng được, đi câu PV ở 360 với tớ chẳng hạn :D
  9. thanh1106

    thanh1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    lo tự hoàn thiện lại mình đi
    viết thì viết toàn tiếng việt đi .thỉnh thoảng cho từ TA vào đọc tức quá
  10. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Nam nhân vật chính trong truyện này giống mình thế

Chia sẻ trang này