1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em thích một bạn mà em ko nên thích :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gauche, 07/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Hơ em này muốn cố đấm chịu đòn ăn xôi rồi .
    Trai ko thiếu đừng vì 1 cái cây bỏ nốt cả rừng cây .Phí của giời .Trai đã có gái thì em lượn đi cho nước nó trong em ợ đừng cố quá những gì vốn ko thuộc về mình.
    Bản thân trai ấy cũng ko dành nhiều tình cảm cho em .Thế em tự phí khoảng thời gian của mình rồi .Em theo thằng đấy thì nên suy nghĩ đáng hay ko ? Có cơ hội ko???
    P.S: Chữ ký anh Thuận làm em chết ngất .Thế anh làm trai ngoan Ol hồi nào thía? Lừa tình à
  2. thuanginola6

    thuanginola6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @ thảo hằng : hic , kô lẽ anh hư à ?
  3. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bạn bỏ đi cho rồi, người đó ko tôn trọng tình cảm của bạn, nếu ko nói quá là trêu đùa. Tớ là người ngoài cuộc nên nhìn rõ sự việc là bạn ấy ko thích bạn, chắc là bạn nói chuyện quá nhiều và ko hấp dẫn lắm nên bạn í ko muốn nói chuyện( tớ chỉ suy đoán thôi nhé ),bạn có muốn phá vỡ tình cảm của bọn họ cũng ko đc, vì bạn ko có cơ hội, nói thế để bạn tỉnh táo hơn và nếu ol mà gặp người đó thì nói ít và hiệu quả, nếu cần thiết thì cảm thấy nói chuyện 1 lúc mà ko biết nói tiếp chuyện jì thì nên out ,ko cố nói sẽ nói dại đó. Chúc bạn vui vẻ!
  4. Gauche

    Gauche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hix, chêm tiếng Anh là thói quen xấu của em chứ ko phải em có ý gì muốn phô trương hay khoe khoang đâu ạ.
    Em cũng ko hề nghĩ là mình có cơ hội gì, mà h em muốn làm bạn với bạn í hơn, thì phải làm thế nào ạ. Em chỉ sợ bạn í lại hiểu nhầm rồi xa lánh em thì buồn chết.
  5. w1nn13

    w1nn13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có tình cảm rồi mà còn sợ người khác "hiểu lầm" ạ?
    Nghe chiện này quen quen quá, giống vài nho? bạn em ghê.
    Thế chẳg hay bác muốn cưa hay muốn làm bạn ạ? Làm bạn thì việc gì phải hỏi ý kiến nhỉ? Em tưởng đã nói chuyện với nhau, tằng tằng thế là bạn rồi. Thời gian sẽ gia cố thêm để thành bạn tốt, còn ko hợp, ko chơi thân được thì là bạn bình thường. Vụ yêu đương cưa cẩm em mới lăn tăn chứ vụ tình bạn thì đơn giản lắm bác ạ.
  6. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    bạn í là bạn í cũng kết nường rồi í,chuẩn bị mà cướp bf thôi í
  7. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    chú này không tốt đâu, định trêu đùa em đấy, say goodbye đi là vừa
  8. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    hic, em cũng thế , nhưng mà người ta hình như chưa có ngừoi yêu , mà mọi ngừoi lại tưởng là em có rùi mới đau ! sao mà bít ngừoi ta có cảm tình với mình không nhỉ
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    không vấn đề gì, tình yêu như chiến tranh vậy, nó phải có đối thủ mới vui, chứ em cứ chỉ bắn bia có ích gì.
    Nếu em xinh gái hơn, cao hơn, các V chuẩn hơn, tính nết ok hơn, của hồi môn nhiều hơn ( đại loài có hơn chục sào đất ) thì đó là cơ hội để em thực tập. Cứ coi là phần training đi
  10. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đã thích thế này thì làm phát thẳng thắn đê.
    Hỏi thẳng là:" cậu có bạn gái chưa?"
    Nếu đáp :"có rồi " >>>a good friend.ok?
    Neu dap:"chua " thi nguoi ta noi doi, bi bi khong can phai nghi.
    Tum lai la ban khong thich thi khong the yeu nguoi ta duoc dau, that do( cha hieu sao lai mat dau nhi).

Chia sẻ trang này